(TT&VH) - Mục tiêu của Spurs khi bước vào mùa giải: lọt vào tốp 4 và giành vé dự Champions League. Hiện thực tàn nhẫn: sau thất bại 0-2 ở Portsmouth đêm qua, họ chưa thoát khỏi vị trí bét bảng, chỉ với 2 điểm sau 6 vòng. Khoảng cách giữa họ so với khu vực an toàn là 2 điểm, vị trí dự cúp UEFA là 9 điểm và nhóm dự Champions League 10 điểm. Một kết luận: Spurs đang rơi vào cuộc khủng hoảng.
Bi kịch cho Spurs khi kẻ đánh bại họ ở Fratton Park đêm qua là một Portsmouth vừa hứng chịu thất bại tồi tệ 0-6 trước Man City. Càng bi kịch hơn khi Portsmouth ấy là nơi chứa chấp những món hàng thải của Tottenham. Sol Campbell rời Spurs theo dạng tự do từ 7 năm về trước. Noe Paramot và Sean Davis bị BLĐ Tottenham bán tống bán tháo cho Portsmouth ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2006. Mới đây nhất là trung vệ Younes Kaboul, phải rời sân White Hart Lane trong tình trạng không kèn không trống.
Và như sự trêu ngươi của số phận, hàng thủ của Spurs đã trực tiếp bị đánh gục bởi một người cũ, chân sút Defoe. Cú sút penalty lạnh lùng mở tỷ số (Crouch ấn định tỷ số 2-0 bằng một cú đánh đầu) chính là sự trả thủ ngọt ngào mà Defoe dành cho Spurs. Ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêgn 2008, Defoe bị bán cho Spurs sau khi không được trao vị trí chính thức. Từ sau đấy, Defoe đã hồi sinh ngoạn mục, với 8 bàn từ nửa mùa trước và 5 bàn ở mùa trước.
Lối thoát nào cho Spurs?
Tottenham quá "nổi tiếng" với sự khởi đầu ì ạch. Thời điểm này mùa trước, Tottenham của Martin Jol chỉ giành được 1 chiến thắng và phải đợi đến vòng 13 mới có trận thắng thứ 2, qua đó thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì quá tệ. 2 điểm sau 6 trận là sự khởi đầu tồi tệ nhất của Tottenham trong vòng 53 năm qua, kể từ mùa 1955-1956. Mùa trước, dù sao Spurs vẫn có điểm để tự hào - sức tấn công dũng mãnh. Mùa này, trong khi hàng thủ vẫn đá như mơ ngủ dù đã thay máu toàn diện thì hàng công thi đấu mờ nhạt và thiếu hiệu quả. Spurs đang sở hữu hàng tấn công kém nhất Premier League, chỉ với 4 bàn ghi được. Nói ngắn gọn, nếu không cải thiện lối chơi, Spurs khó chen chân vào tốp 10 chứ đứng nói đến vé dự Cúp châu Âu.
Lỗi tại Ramos? Chưa hẳn!
Newcastle đứng trên Tottenham, nhưng đã thay tướng. West Ham ở tận trên cao, cũng vẫn thay tướng. Nhưng ở Tottenham, Ramos vẫn chưa phải đón nhận những lời chỉ trích gay gắt. Một phần vì Ramos đã tạo được niềm tin sau chức VĐ ở Cúp Carling - danh hiệu đầu tiên của Spurs trong vòng 1 thập kỷ. Phần khác là ảnh hưởng hạn chế của ông ở CLB.
Khi được mời đến London, Ramos đã tin rằng mình sẽ được tạo điều kiện thực hiện cuộc cách mạng cho những tham vọng cao xa. Nhưng thực tế, Ramos đã chẳng đóng vai trò gì trong việc mua bán cầu thủ. Hoạt động chuyển nhượng hoàn toàn nằm trong tay Damien Comolli. Về danh nghĩa, Comolli là GĐTT của Spurs. Nhưng về bản chất, Comolli chẳng khác nào một tay cò, sống nhờ khoản hoa hồng thu được từ các vụ chuyển nhượng. Càng chuyển nhượng nhiều, dù mua hay bán, không phân biệt cầu thủ thích hợp với tư duy chiến thuật của HLV hay không, Comolli càng có nhiều tiền. Đó là lý dó mà Spurs đã thực hiện hơn 100 vụ chuyển nhượng trong vòng 3 năm qua.
Chỉ sau 1 năm khoác áo Spurs, Kaboul đã bị đẩy đi dù thi đấu không đến nỗi tồi. Comolli đưa về bộ ba Kevin-Prince Boateng, Ricardo Rocha và Adel Taarabt với tổng giá trị là 15 triệu bảng; nhưng họ chẳng đóng góp gì nhiều cho đội bóng, thậm chí không được trao số áo. Mùa hè trước, Comolli từng gây sốc khi mua chân sút Darren Bent từ đội bóng xuống hạng Charlton với giá kỷ lục 16,5 triệu bảng. Bent đá kém, HLV Ramos yêu cầu bán anh chàng này. Nhưng kết cục, Comolli lần lượt quay sang bán 3 chân sút tốt nhất là Defoe, Robbie Keane và Berbatov. Dưới triều đại Ramos, Comolli đã ném 100 triệu bảng của Spurs ra thị trường chuyển nhượng. Theo thông tin nội bộ đội bóng, ngoại trừ Dos Santos và Modric, các vụ mua sắm khác đều không xuất phát từ đề nghị của Ramos mà là do Comolli đạo diễn tất.
Comolli đã tung hoành ở Spurs. Nhưng ngày tàn của ông đã sắp đến. Sau thất bại trước Portsmouth đêm qua, Chủ tịch Daniel Levy đang cân nhắc đến khả năng sa thải Comolli và trao nhiều quyền hơn cho Ramos. Levy phải hành động ngay trước khi quá muộn.
Đ.LỘC