Hành tinh bóng đá

"Trận hoà của Villareal quý hơn trận thắng của Real Madrid"

18/09/2008 13:41 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Trong một bài bình luận đăng ngày 18/9 trên tờ “As” (Chủ bài), Tổng biên tập Alfredo Relano khẳng định trận hoà 0-0 của Villareal trước Manchester United còn đáng giá hơn trận thắng 2-0 của Real Madrid trước Bate Borisov, cả hai trận đều nằm trong khuôn khổ vòng bảng của Champions League 2008-2009.
 
Villarreal (phải) xuất sắc cầm chân M.U ngay tại Old Trafford
 
Tổng biên tập của tờ “As” nhận xét: “Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng một trận hoà 0-0 có thể đáng giá hơn một trận thắng 2-0. Bởi lẽ, trận hoà giành được trong tư thế ngẩng cao đầu ở sân khách, mà lại là Old Trafford, còn trận thắng xảy ra trên sân nhà, trước một đối thủ không tên tuổi, trong một không khí không căng thẳng, thậm chí lười nhác”.

Theo nhà bình luận Alfredo Relano, trong bối cảnh như đã nói ở trên, một điểm của “tàu ngầm vàng” Villareal quý hơn nhiều ba điểm của câu lạc bộ hoàng gia Real Madrid.

Tổng biên tập tờ “As” nêu rõ: “Dù thắng lợi là điều được báo trước, nhưng Real Madrid vẫn cần chơi hết mình. Truyền hình tốn nhiều tiền để mua bản quyền phát trận đấu này, xảy ra trong giờ vàng. Cổ động viên đến sân phải mất tiền mua vé mà đồng tiền đó đôi khi họ nhọc nhằn lắm mới kiếm được. Trong những buổi tối như thế này, nhiều khán giả của Real Madrid từ những nơi rất xa xôi bắt xe buýt về thành phố, phải tốn nhiều giờ mới tới được sân vận động để mua vé vào xem, và khi trận đấu kết thúc, họ chẳng kịp ngủ, lại vội vã trở về nhà.
 
Tất cả những điều đó đòi hỏi ở các cầu thủ một sự cống hiến cao hơn nhiều việc mặc quần áo, xỏ giầy thi đấu, ghi hai bàn rồi thoả mãn với chiếc vé xổ số may mắn trúng thưởng (gặp đội quá yếu). Đáng tiếc đó lại là hình ảnh của Madrid”.

“Chính vì thế, bài báo viết tiếp, mà con mắt của khán giả nhìn sang thành Manchester, nơi Villareal, một đội bóng từ xa đến và có “trình” thấp hơn nhiều đội chủ nhà, đã chiến đấu quật cường ngay trong hang ổ của một trong những câu lạc bộ lớn nhất hành tinh. “Tàu ngầm vàng” đã chơi với sự xúc cảm, khát vọng và quyết tâm chiến thắng...Chính vì thế tôi cảm thấy kết quả hoà 0-0, với tôi, còn quý hơn chiến thăng 2-0. Đội hoà đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Đội thắng, hình như không phải như vậy”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm