(TT&VH) - Với Juventus, chỉ có chiến thắng đêm nay mới giúp họ có được lợi thế trong cuộc đua giành hai chiếc vé của bảng H, đồng thời khẳng định được đẳng cấp vượt trội của mình trước một thế lực mới nổi. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng đẳng cấp ấy của “Bà đầm già” chính là yếu tố duy nhất có thể tạo nên sự khác biệt ở trận đấu này.

Hai năm ấy, Juventus đã có những đổi thay đến tận gốc rễ, với ban lãnh đạo mới, hai đời HLV mới, một thế hệ cầu thủ mới và những chính sách mới. Nhưng có một thứ không đổi khác qua thời gian khó: đẳng cấp đích thực của một đội bóng lớn. Đẳng cấp ấy đem đến cho Juve sức mạnh vô biên để thống trị Serie B, rồi trở lại Top đầu Serie A chỉ trong một thời gian cực ngắn, với một lực lượng cầu thủ tương đối khiêm tốn. Đẳng cấp ấy giúp những lão tướng trụ cột như Del Piero, Nedved, Legrottaglie hay Camoranesi “trẻ mãi không già”. Đẳng cấp ấy đã đưa Juventus trở lại với Champions League, một nơi mà họ thuộc về.
Mùa bóng này, mục tiêu số 1 của Juventus là đòi lại vị trí thống lĩnh ở Serie A, nhưng Champions League cũng là một niềm khao khát mãnh liệt. Chủ tịch Cobolli Gigli, người đã có những đóng góp chủ chốt vào hành trình trở lại đầy ấn tượng của Juve, đã tuyên bố “tôi sẵn sàng chịu tổn thọ một năm để được nhìn thấy Juve giương cao chiếc Cúp Champions League”. Chân sút Amauri, người được đưa về để phục vụ cho những mục tiêu ấy, cũng tỏ ra hết sức tự tin vào sức mạnh của đội bóng mới: “Zenit là một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi là Juventus và chúng tôi không e ngại bất cứ đội nào, ở cả Serie A lẫn đấu trường châu Âu”.
Zenit St. Petersburg là một thế lực đang vươn lên mạnh mẽ trong làng bóng châu Âu nhờ được đầu tư tài chính mạnh mẽ, nhưng họ không có được đẳng cấp mà Juventus đang có. Bất chấp là tân vương của Cúp UEFA, tân “minh chủ” của danh hiệu vô địch châu Âu không chính thức (Siêu Cúp châu Âu), Zenit vẫn chỉ là một cậu học trò mới toe của Champions League, giải đấu mà những giá trị lịch sử mới là thứ đóng vai trò quan trọng nhất. Với những cầu thủ có chất lượng như Arshavin, Pogrebnyak,Tymoschyuk hay đặc biệt là Danny, một phát hiện siêu mới, Zenit không tỏ ra thua kém về mặt lực lượng trước Juventus. Hạn chế duy nhất của họ, nếu có, là đẳng cấp và tầm vóc chưa bằng đối thủ.
Vấn đề là tại Olimpico đêm nay, Juventus có thể hiện được những giá trị vĩnh cửu đó để giành chiến thắng hay không. Chiellini và Trezeguet đã kịp bình phục chấn thương để sẵn sàng xuất trận, trong khi các trụ cột còn lại đều đang “vào phom”. Tuy nhiên, hàng thủ vốn không được đánh giá cao của đội chủ nhà có thể sẽ bị xé nát bởi lối chơi kỹ thuật và tốc độ của Zenit, một hiện tượng thú vị và rất được chờ đợi của bóng đá châu Âu. Đó chính là lúc mà đẳng cấp cần được chứng tỏ.
Dự đoán: 2-1
Đối đầu: Chưa từng gặp nhau
Lực lượng: Juventus vắng Andrade, Zanetti và Zebina. Zenit vắng Shirokov, Tekke, Gorshkov, Lee Ho, Ionov. Tất cả do chấn thương.
Đội hình dự kiến:
Juventus: Buffon – Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro – Camoranesi, Poulsen, Sissoko, Nedved – Amauri, Del Piero.
Zenit: Malafeev – Anyukov, Kranizac, Puygrenier, Sirl – Denisov, Tymoschyuk, Danny, Zyriakov – Pogrebnyak, Arshavin.
|
Phong độ
Juventus 14/09/08 Juventus – Udinese 1-0 31/08/08 Fiorentina – Juventus 1-1 26/08/08 Artmedia - Juventus 1-1 21/08/08 Juventus – Milan 0-0 21/08/08 Napoli – Juventus 0-0 Zenit 13/09/08 Terek Grozny – Zenit 1-4 29/08/08 ManUtd – Zenit 1-2 24/08/08 Krylia – Zenit 0-3 17/08/08 Zenit – Shinnik 1-3 13/08/08 Zenit – Terek Grozny 3-1 |