Hành tinh bóng đá

Real Madrid - BATE Borisov: Chiến thắng, và hơn thế nữa

17/09/2008 12:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trời có sập, thì Real Madrid cũng không thể thất bại trước đội bóng đến từ Belarus BATE Borisov, một cái tên mà chỉ riêng việc phát âm (trọng âm rơi vào chữ "e" và chữ "i") cũng đủ khiến người TBN khốn khổ.
 
Nhưng sẽ có rất nhiều người cố nán lại cho tới tận phút cuối cùng của trận đấu được ví như giữa Trời và Đất này, để xem, hàng thủ "nghiệp dư" của Real Madrid có cải thiện được tí nào về mặt hình ảnh so với trận thắng Numancia hồi cuối tuần hay không.

BATE, họ là ai?

Vòng bảng Champions League năm nay có sự góp mặt đầy bất ngờ của ba "chú lùn" - Anorthosis đến từ đảo Síp, Cluj đến từ Romania và BATE đến từ Belarus, và BATE chính là cái tên khiêm tốn nhất trong số đó. Đặt đại bản doanh cách thủ đô Minsk của Belarus 60km, BATE được nuôi sống bằng những khoản đầu tư không mấy hào phóng từ công ty Di dộng Borisov và nhà máy sản xuất thiết bị điện cho máy kéo TEE, và là một đội bóng còn rất trẻ, cả về nghĩa đen (thành lập năm 1977 nhưng mới được tái cơ cấu lại vào năm 1996) lẫn nghĩa bóng (tuổi bình quân của các cầu thủ). Thực tế là với ngân sách chỉ vào khoảng 1,5 triệu euro mỗi năm, BATE không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng nguồn tài năng do họ tự đào tạo (những cầu thủ nổi tiếng nhất từng trưởng thành ở đây là tiền đạo Vitali Kutuzov của Parma và tiền vệ Alexander Hleb của Barca).

Có thể nói, sự xuất hiện của BATE ở vòng bảng Champions League năm nay là đoạn kết có hậu nhất có thể của một câu chuyện mang hơi hướng cổ tích. Lần đầu lên hạng vào năm 1998, nhưng đến năm 1999, BATE đã có được danh hiệu VĐQG đầu tiên, để rồi từ đó đến nay, cái tên BATE đã trở thành một thế lực thực sự ở Belarus với thêm 3 lần lên ngôi nữa (2002, 2006 và 2007). Để được có mặt ở Bernabeu ngày hôm nay, suốt mùa Hè vừa qua, BATE đã trải qua một hành trình thực sự dài và khó khăn, nhưng cũng rất vinh quang. Bắt đầu bằng 2 chiến thắng trước Valur Reykjavi của Iceland ở vòng sơ loại 1, BATE tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng chung cuộc 4-3 trước một đại diện thường xuyên của Bỉ ở Champions League là Anderlect ở vòng sơ loại 2, trước khi thỏa mãn giấc mơ có mặt ở "đất tiền, đất bạc" bằng thắng lợi 2-1 trước Levski Sofia.
 

Bernabeu có dậy sóng?

So với Real Madrid, BATE rõ ràng là một đối thủ không xứng tầm. Nhưng vì mới đây, có một đội bóng sau khi phải nhận những đánh giá tương tự đã khiến cho Bernabeu chao đảo với việc buộc Real Madrid phải mướt mồ hôi mới bảo vệ được chiến thắng mong manh 4-3, nên không một madridista nào dám nhìn BATE bằng nửa con mắt nữa. Thậm chí, trong họ đang tồn tại một nỗi sợ hãi mô hồ rằng sẽ xuất hiện một cơn địa chấn ở thủ đô của TBN trong ngày hôm nay. Hàng thủ, vốn đã chơi như những gã nghiệp dư trong trận đấu với Numancia, không có dấu hiệu được cải thiện khi Ramos chỉ mới bình phục chấn thương còn Pepe phải làm khán giả vì án treo giò. Niềm hi vọng cuối cùng, thủ môn Iker Casillas, cũng không còn thực sự đáng tin cậy. Thực tế là 10 năm qua, đây có thể xem là quãng thời gian tồi tệ nhất với thủ thành 27 tuổi này.

Trong cái mớ ảm đạm ấy, nổi lên duy nhất một tin vui cho Schuster là Raul đã đủ thể lực để có thể ra sân ngay từ đầu. "Số 7", người hiện vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở C1/Champions League với 61 lần lập công, được hi vọng là sẽ cùng Van Nistelrooy và Robben tạo ra được một sức ép liên tục hơn lên khung thành của BATE, qua đó giảm thiểu áp lực với các đồng đội ở hàng thủ. Hơn lúc nào hết, Real Madrid cần một chiến thắng "sạch".

Dự đoán: 3-0
Lực lượng

Real Madrid: Pepe bị treo giò do lĩnh thẻ đỏ ở trận gặp Roma tại vòng 1/8 mùa trước. De la Red cũng vắng mặt vì lý do tương tự do lĩnh thẻ phạt khi còn thi đấu cho Getafe ở Cúp UEFA. Metzelder và Salgado bị loại vì lý do kỹ thuật.

BATE: Tiền đạo chủ lực Bliznyuk bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas – Torres, Cannavaro, Heinze, Marcelo - Diarra, Guti, Van der Vaart - Robben, Raul, Van Nistelrooy.

BATE: Veremko - Khagush, Sosnovky, Rzhevsky, Yurevich - Sivakov, Likhtarovich, Krivets, Stasevich - Rodionov - Skavysh.

Real Madrid

14/09/08 Real Madrid-Numancia 4-3

31/08/08 Deportivo-Real Madrid 2-1

27/08/08 Real Madrid-Sporting 5-3

24/08/08 Real Madrid-Valencia 4-2

17/08/08 Valencia-Real Madrid 3-2

BATE

13/09/08 Novopolotsk-BATE 1-2

31/08/08 BATE-Smorgon 2-2

27/08/08 BATE-Levski Sofia 1-1

22/08/08 Granit-BATE 2-2

17/08/08 BATE-Neman 0-0

 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm