Hành tinh bóng đá

Man City phế truất Chelsea

12/09/2008 13:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Abramovich đã mất 5 năm để biến Chelsea thành một đế chế theo phong cách hiện đại. Những ông chủ mới của Man City chỉ mất 15 tiếng của ngày 1/9/2008 lịch sử để phế truất đế chế ấy.

Tiền bạc và ngôi sao

Khi tiến ra từ đường hầm ở sân City of Manchester trong trận đấu muộn nhất của đêm thứ Bảy, đội bóng của Abramovich sẽ phải cúi đầu lắng nghe những tiếng hô vang đầy thách thức từ khán đài: "Chúng tôi mới là đội bóng giàu nhất". Bất chấp tài sản đã tăng lên gấp đôi so với thời điểm của mua Chelsea 5 năm về trước, lên đến 13,2 tỷ bảng, Abramovich vẫn chưa thể sánh ngang với người đứng đầu Man City hiện tại, tỷ phú Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan (chắc chắn các ngôi sao của Chelsea phải mất thời gian dài mới có thể nhớ tên họ của ông chủ), với tài sản ước tính khoảng 16 tỷ bảng.
 
 
Nhưng cần lưu ý rằng, Chelsea là của riêng cá nhân Abramovich. Còn với Man City, đứng sau họ là cả tập đoàn Arập ADUG, mà nếu xét sâu xa thì có tài sản lên đến 500 tỷ bảng. Nếu như Abramovich xem Chelsea là đồ chơi giải trí hoặc công cụ đánh bóng tên tuổi cá nhân (hoặc cả 2), các ông chủ ngoại khác muốn kiếm tiền trực tiếp từ đội bóng thì ADUG muốn thông qua Man City để quảng bá thương hiệu của họ ở cấp độ toàn cầu. Đây mới chính là điểm khiến sức mạnh (có cả tiền bạc) của Man City trở nên vô biên.

Khả năng Man City phế truất ngôi vua tiền bạc của Chelsea không phải thuộc dạng tiềm ẩn. Nó đã thực sự bộc lộ. Mùa hè này, trong khi Man City đã chi ra 75,6 triệu bảng để bổ sung lực lượng (đội duy nhất ở châu Âu chinh phục cột mốc 100 triệu euro) thì Chelsea của Abramovich rón rén ở 2 thương vụ Deco và Bosingwa, với tổng chi phí là 24,2 triệu bảng. Khó có thể tưởng tượng khoảng cách về chi phí chuyển nhượng giữa Man City và Chelsea sẽ lớn đến mức nào nếu ADUG mua Man Xanh sớm hơn 1 tuần, hoặc thậm chí là 1 ngày. Với sự xuất hiện của người Arập ở Man City, người Chelsea đang tự hỏi biết đến bao giờ họ mới là ông vua trên TTCN.

Sức mạnh tài chính của Chelsea dưới thời Abramovich được thể hiện qua 2 khía cạnh. Thứ nhất là chi phí chuyển nhượng. Thứ hai là tiền lương cầu thủ. Hầu như năm nào Chelsea cũng lập kỷ lục về lương, từ Shevchenko và Ballack năm 2006 với 120 nghìn bảng/tuần, đến Terry của 2007 với 135 nghìn bảng/tuần. Mùa hè này, trong khi Chelsea mất cả tháng trời cho vụ cò kè giữa 140 nghìn và 150 nghìn bảng/tuần để giữ chân Lampard thì đùng một phát, Man City trả cho Robinho 160 nghìn bảng/tuần - kỷ lục thế giới. Cách đây 2 hôm, Man City lại phát ra thông điệp khác: sẵn sàng chấp nhận mức lương điên rồ 500 nghìn bảng/tuần cho một ngôi sao.

Khi nghe được thông điệp ấy, liệu Ronaldo có chịu ngồi yên ở Old Trafford cách đấy 6 phút đi ôtô, Kaka có im lặng trung thành với Milan, Messi có yên tâm cống hiến hết mình cho Barca? Câu trả lời sẽ có vào tháng Giêng tới. Và dù thế nào, Robinho chắc chắc không phải là ngôi sao cuối cùng đến Man City ở mùa này.

Phong cách Latin-sexy

Bao năm ở Chelsea, Abramovich luôn ấp ủ một giấc mơ: Chelsea chinh phục mọi đỉnh cao với thứ bóng đá cống hiến bằng đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đến từ Nam Mỹ. Đó là lý do ông không ngần ngại sa thải "công thần khai quốc" Mourinho, người bạn tri kỷ Avram Grant để đưa Scolari đến Stamford Bridge. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy có thể tan vỡ khi Man City đã nhanh chân đi trước. Trong đội hình Man City hiện tại đã có 4 người Brazil là Robinho, Elano, Jo và hậu vệ tân binh Glauber. Bên cạnh họ còn có Pablo Zabaleta từ Argentina, Castillo từ Mexico và 2 cầu thủ Bulgaria chơi thiên về kỹ thuật cá nhân là Petrov và Bojinov. Trong tương lai gần, sẽ có nhiều cầu thủ đá theo phong cách latin tìm đến Man City. Người Arập thừa hiểu rằng, cách tốt nhất để quảng bá thương hiệu là biến Man City thành một đội bóng đá cống hiến, đẹp mắt.

Chelsea vốn không thể sánh ngang với những M.U, Arsenal hay Liverpool về truyền thống. Giờ đây, họ đã đánh mất những điểm mạnh nhất của mình. Sẽ không còn Chelsea đứng trên đỉnh tiền bạc, lắm ngôi sao và đá trình diễn như giấc mơ của Abramovich...

Man City mới là "Liên hợp quốc"

Trước triều đại Abramovich, Chelsea từng nổi tiếng là đội bóng liên hợp quốc. Khi Abramovich đến, Chelsea vẫn không ngừng mua ngôi sao ngoại. Nhưng danh hiệu "cao quý" ấy không còn thuộc về họ. Chelsea hiện tại sở hữu cầu thủ đến từ 14 quốc gia khác nhau, gồm Anh, Czech, Italia, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Brazil, Serbia, Đức, Ghana, Pháp, Nigeria, Israel, Argentina, Bờ Biển Ngà. Nhưng so với Man City, họ vẫn kém. Đội bóng của người Arập hiện là nơi tập hợp ngôi sao đến từ 16 quốc gia khác nhau, gồm Anh, Đan Mạch, Israel, Ireland, TBN, Brazil, Bỉ, Mexico, Thụy Sỹ, Đức, Bulgaria, Argentina, Zimbawae, Ecuardo, xứ Wales, Italia.
 

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm