Essien nghỉ đến lễ Phục sinh: Tổn thất khó bù đắp

Thứ Năm, 11/09/2008 13:38 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Michael Essien đã dính một chấn thương nghiêm trọng sẽ phải phẫu thuật ở đầu gối và theo đồng đội John Terry của anh tại Chelsea, Essien sẽ vắng mặt trong “năm hoặc năm tháng rưỡi tới”.

Mặc dù Essien, sẽ trải qua ca phẫu thuật vào tuần tới, rất có thể là ở Pháp, hy vọng có thể bình phục trở lại trong 3 hoặc 4 tháng, phát biểu của Terry cho thấy tình hình có thể tệ hơn rất nhiều. “Tôi đã nói chuyện với Michael và anh ấy dính một chấn thương tồi tệ”, đội trưởng Chelsea nói, “Có lẽ khoảng năm hoặc năm tháng rưỡi”.
 
Mất Essien (dưới) là tổn thất lớn cho Chelsea

Essien đã gặp trục trặc về thể lực suốt trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải này. Anh vắng mặt trong trận mở màn mùa bóng trước Portsmouth và mặc dù trở lại đội hình xuất phát chơi trọn 90 phút các trận gặp Wigan và Tottenham, chấn thương đầu gối của anh đã tái phát ngay sau trận đấu đó.

Tiền vệ người Ghana đã được các bác sĩ Chelsea kiểm tra và cho phép chơi bóng trở lại, nhưng rồi phải tập tễnh rời sân sau 22 phút trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2010 cho ĐTQG thắng Libya tại Tripoli thứ Sáu tuần trước. Essien được đưa tới bệnh viện và khi đó các bác sĩ vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng sau khi trở về London vào thứ Bảy, những kiểm tra kỹ hơn đã cho thấy một vết rách dây chằng đầu gối nghiêm trọng. Sau đó, Essien ngay lập tức được đưa vào trung tâm phục hồi bằng vật lý trị liệu của CLB để giúp anh chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Chấn thương của Essien có thể là một tổn thất cho HLV Luiz Felipe Scolari. Chiến lược gia người BĐN, tin ở thể lực tuyệt vời của tiền vệ trung tâm người Ghana, đã quyết định để cả Claude Makelele và Steve Sidwell ra đi trong mùa Hè. Hiện giờ, trong tay Scolari chỉ còn duy nhất một tiền vệ phòng ngự là John Obi Mikel, nhưng anh này cũng không ở trong tình trạng thể lực sẵn sàng cho trận đấu được dự đoán là sẽ nhiều bất trắc trên sân của Manchester City vào thứ Bảy này. Cộng thêm chấn thương chân của Michael Ballack, đã khiến tiền vệ người Đức không thể trở về phục vụ ĐTQG tại lượt trận vòng loại World Cup 2010 vừa qua, tình hình ở Chelsea đang rất đáng lo ngại.

Scolari chỉ còn hai lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm là Frank Lampard cùng Deco. Trận gặp Tottenham, ông đã phải miễn cưỡng sử dụng hậu vệ cánh Juliano Beletti ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng đó rõ ràng chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ khi cầu thủ người Brazil đã tỏ ra lúng túng trước đối thủ chơi chặt chẽ và phản công sắc bén.

Essien được xem là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea ở mùa trước. Lối chơi của đội bóng áo xanh in đậm dấu ấn của anh. Sức mạnh, lòng quyết tâm và khả năng tạo ra sự khiếp sợ nơi các đối thủ khiến tiền vệ người BĐN luôn được đánh giá rất cao. Hơn thế nữa, với Scolari, vốn tin ở triết lý về chiến thắng giành cho các đội bóng nhiều sức mạnh hơn và can đảm hơn, những cầu thủ như thế luôn nằm trong kế hoạch A. Lẽ đó, đây là một tổn thất khó bù đắp cho những toan tính của ông và cho chiến dịch chinh phục của Chelsea cho tới ít nhất là mùa Đông năm nay.

H.M

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barclays Bank - 5/21/2012 4:14:57 PM
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Góc sút của Basten là khó hơn, tính chất trận đấu quan trọng hơn vì là một trận CK, nhưng mức độ quan trọng của bàn thắng thì bàn của Quốc Phương lại được xếp trên vì...
Anh 2 - 5/21/2012 3:21:46 PM
Bạn nói đến xà ngang, cột dọc là sai rồi, đội nào chẳng có xà ngang, cột dọc như nhau? Khác chăng là tiền đạo các đội dứt điểm thua tiền đạo của Chelsea mà thôi. Như vậy,...
Công khanh - 5/21/2012 4:01:18 PM
T.Lương cần đá nhanh hơn chuyền bóng ngay khi đồng đội đang ở thế nhận bóng tấn công thuận lợi, Lương giữ bóng vẽ vời quá lâu và đối thủ đã kịp bịt hết mọi ngã vào khung thành và lúc ấy chuyền cho...
ACay - 5/21/2012 3:13:02 PM
Thật không có gì tả nổi cảm giác sung sướng khi mùa bóng 11-12 kết thúc đúng như mong ước : Chelsea vô địch Champions League , M.City vô địch ngoại hạng Anh , Real Madrid vô địch ngoại hạng TBN và...
NGUY - 5/21/2012 4:04:06 PM
KHÔNG CHỌC KHE, XỎ CHỈ, NGOẶC BÓNG ĐỂ LẬT CÁNH, THÌ MERLO LÀM SAO GHI BÀN. VẬY THÌ CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI TẬP THỂ?