Harry Redknapp: Walcott là một "siêu" Michael Owen mới

Thứ Năm, 11/09/2008 19:04

(TT&VH Online) - Sau khi tài năng trẻ Theo Walcott có màn trình diễn ấn tượng với cú hat-trick vào lưới Croatia đêm qua, HLV Harry Redknapp đã dành cho ngôi sao của Arsenal này những lời có cánh.

Trên tờ DailyMail, Harry Redknapp đã viết: “Khi Walcott lần đầu tiên đi vào phòng thay đồ của Southampton, cậu ta đã làm tôi nghĩ đến một Michael Owen mới, rất trẻ. Bạn có thể thấy rằng anh ấy dường như được định mệnh dành cho số phận để trở thành một ngôi sao. Cậu ta là một chàng trai dễ thường, ăn nói đĩnh đạc và khiêm nhường đồng thời có kiểu cách của con nhà tử tế”.

Theo Redknapp, Theo Walcott không phải là một hiện tượng bởi cầu thủ này có nền tảng rất tốt đã được người cha Don Walcott xây dựng. Ông kể rằng khi ông lần đầu tiên xem Theo tập luyện, ông có cảm giác đó là cầu thủ “có thể dẫn bóng qua các vũng nước mà không làm bắn lên giọt nào” vì có tốc độ quá tốt. Theo Redknapp, Walcott có nửa người trên mảnh mai với các bắp thịt lưng của của vận động viên điền kinh và đôi chân dài mạnh mẽ , một cầu thủ kiểu như Thierry Henry.
 
Walcott chơi ấn tượng với cú hat-trick vào lưới Croatia -Ảnh theo Reuters

Cựu cầu thủ này cũng thú nhận rằng cảm giác trẻ trung mà Theo Walcott đem đến khiến ông cảm thấy mình đã già và đối với một cầu thủ 19 tuổi như thế, thành tích trong trận gặp Croatia là một kỳ tích và chất vấn cách dùng người của Arsene Wenger tại Arsenal. Ông nói: “Wenger đã tin tưởng cậu ấy được mấy lần trong các trận đấu như thế?”

Tuy nhiên Redknapp cũng ca ngợi Wenger là HLV có khả năng phát hiện và đào tào tài năng trẻ tốt nhất Châu Âu và nói rằng chiến thắng vừa qua cho thấy những hứa hẹn của tuyển Anh dưới thời Fabio Capello. Ông viết rằng, việc đưa ngay Theo Walcott và Emile Heskey vào sân ngay từ đầu trận đã cho thấy quyết tâm chơi tấn công của Tam Sư trước hàng thủ kỷ luật của Croatia.

Nam Sơn

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Rất đồng ý với bạn Lê Quý Anh. Công nghệ lăng xê ở Anh tài đến mức có những đội bóng chỉ biết dùng tiền chiếm đoạt cầu thủ giỏi từ các đội khác mà cũng được coi là đội bóng giỏi; có những huấn luyện viên gắn bó với một đội bóng hàng chục năm và chủ yếu sống nhờ vào những cầu thủ tài năng mua về song danh hiệu đoạt được nhiều hơn cũng chẳng bao nhiêu so với các huấn luyện viên khác mà cũng được gọi là huấn luyện viên giỏi; có những huấn luyện viên có trong tài nhiều siêu sao nhưng rốt cuộc chẳng biết sử dụng họ, đành để họ ra đi, mà cũng được gọi là huấn luyện viên giỏi... Quả là công nghệ lăng xê siêu việt!!!
Asimo  (asimo@yahoo.com) (11:07 12/09/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong giới fan "cuồng" hình như niềm vui của fan người này là nổi đau của fan kẻ khác! Đó là một thói không mấy hay ho cho lắm! Quay trở lại chuyện bên Anh, mới tháng trước thôi ông HLV Harry Redknapp đã quá quắt khi đem vợ mình ra so sánh với HLV của Chelsea và MU. Nay ông ta lại đem chuyện cậu bé Walcott ra làm cái cớ để ca ngợi ông Wenger hết lời! Nhưng hình như ông Redknapp cũng không thật lòng tâng bốc HLV Arsenal đâu, ông ấy khoái châm chọc Sir Alex thì phải! Dù sự thật có như thế nào làm như thế là không quân tử đâu nhé!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (09:46 11/09/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 cầu thủ tầm trug không hơn không kém, đt Anh có đúng 2 thứ, truyền hình và công ngệ lăng xê (lăng xê một cách hài hước)
lê quý anh  (lequyanh_barca1899@yahoo.com) (09:13 11/09/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...