Wayne Rooney: Người hùng thầm lặng của ĐT Anh

Thứ Năm, 11/09/2008 16:40

(TT&VH Online) - Quá nhiều mỹ từ được dành cho Walcott, sau khi cầu thủ này thực hiện một cú hat-trick vào lưới Croatia đêm qua. Đành rằng anh chính là người hùng của ĐT Anh trong trận đấu đó. Nhưng mọi người đã quên mất một điều, có một người đã kiến tạo hai lần để Walcott lập công và trực tiếp ghi một bàn thắng cho đội nhà. Đó là Wayne Rooney.

Không thể phủ nhận Walcott đã có một trận đấu quá xuất sắc. 3 bàn thắng trong một cuộc đối đầu được dự báo là "lành ít dữ nhiều" trước một đối thủ không hề dễ chơi chút nào. Nhưng khi vào trận mới thấy được tâm lí của các cầu thủ Anh hoàn toàn thoải mái. Không biết trước trận đấu đó HLV Capello đã nói những gì với các học trò, khiến cho tinh thần của họ trở nên mạnh mẽ, tự tin và ung dung đến thế. Cứ nhìn cái cách dứt điểm lạnh lùng của Walcott ở bàn thắng đầu tiên thì rõ. Rất ung dung và nhẹ nhàng. Rồi đến hai bàn thắng còn lại trong bữa tiệc khó quên của cầu thủ mới 19 tuổi này cũng vậy. Nó khiến trận thắng của ĐT Anh trước Croatia càng thêm ý nghĩa.

Báo chí không tiếc lời đưa tiền vệ đang khoác áo Arsenal lên mây xanh vì những gì anh đã làm được. Nhưng họ đã quên một điều rằng, có một cầu thủ cũng xứng đáng được nhận những sự ca ngợi cho những đóng góp của mình trong trận đấu này. Đó là Wayne Rooney. Người đã hai lần chuyền bóng cho Walcott ở những vị trí cực kỳ thuận lợi, và 1 lần đích thân làm tung lưới đối phương.

Rooney (phải) chơi hay không kém đồng đội Walcott

Trước trận đấu với Croatia, có rất nhiều những lời chỉ trích dành cho Rooney về những màn trình diễn đáng thất vọng của anh trong thời gian qua. Họ nói rằng đã một năm rồi mà Rooney không ghi bàn cho ĐTQG, không biết anh sẽ "tịt ngòi" đến bao giờ nữa, khi mà ĐT Anh đang cần bàn thắng hơn lúc nào hết. Thậm chí một số báo còn dự đoán đội hình ra quân của Capello sẽ không có tên tiền đạo đang khoác áo Manchester United. Nhưng tất cả đã phải rút lại tất cả những gì khó nghe nhất đối với cầu thủ này. Vẫn mạnh mẽ và đầy khát khao, Rooney luôn ra sân với một trái tim của một chú sư tử. Và đêm qua, trái tim đó đã cháy sáng và đem về chiến thắng cho đội bóng nước Anh.

Trong 3 bàn thắng của Walcott, có hai bàn trực tiếp do Rooney kiến tạo. Thậm chí bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ này cũng bắt nguồn từ Rooney. Trước khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiến tạo của mình, tiền đạo của M.U cũng đã kịp cho mọi người thấy khả năng chạy chỗ và ghi bàn của mình. Chỉ cần một pha đặt lòng, Rooney đã ghi tên mình vào danh sách những người lập công của trận đấu đêm qua. Có thể là Rooney không phải là mẫu cầu thủ thường xuyên tỏa sáng với những bàn thắng. Nhưng cái cách cống hiến của tiền đạo này là một điều không thể thiếu đối với ĐT Anh. Bên cạnh những lời có cánh cho Walcott, hãy dành một chút để nói về Rooney, người hùng thầm lặng trong chiến thắng của "Tam sư".

 
Hải Anh
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Dap lai tuyen bo gia han hop dong den cuoi nam 2010 cua Ferrari, Raikkonen da co man trinh dien an tuong o Practice session 2, dat fatest Friday time mac du dieu kien thoi tiet khong thuan loi do con bao do bo vao Italia. Hi vong anh tiep tuc giu phong do nay de gianh pole o qualifying ngay mai.
Betty  (tranhuongthu@ymail.com) (05:30 12/09/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong trận thắng 4-1, Rooney có những đóng góp của Wayne và Theo Walcott có những đóng góp của Theo! Thậm chí Theo cũng tâm sự với báo chí rằng đó cũng là nhờ David Beckham, một cựu binh của CLB M.U.! Tuy nhiên, báo chí Anh đang lâng lâng trên 9 tầng mây với chàng cầu thủ 19 tuổi của The Gunners cũng là điểu dễ hiểu! Trước đây báo chí cũng đã từng như thế với Rooney! Cái gì mới lạ cũng có sức hấp dẫn riêng mà! Chúng ta thường hay hào hứng với nhân tố mới là vì vậy! Khi đã vào ĐT Anh thì cũng chẳng nên phân biệt thành tích này là do người của MU, Arsenal, Liverpool hay Chelsea...!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (05:20 11/09/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

ngochoa - 2/14/2012 5:08:36 PM
Mình là người ĐN, mình cũng không ủng hộ 1 bầu 2 đội, mình nghĩ nếu giả sử có 1 bầu khác nắm ĐN thì không chừng ĐN còn tiến xa hơn nữa chứ ko phải cầu thủ vừa đá vừa xem chừng ông bầu thưởng đội mình...
Nguyễn - 2/14/2012 4:35:17 PM
Thời đó đã có vụ ông này tung tiền kéo bộ 3 Nigeria bỏ hợp đồng với Nam Định, trong đó có Achilefu-Lê Văn Phu mà có thể nhiều người từng nghe tới. Vậy mà toàn đổ lỗi cho cầu thủ tham tiền?.
Đông Hà - 2/14/2012 4:41:17 PM
Công nhận Rô điệu giỏi thật??? Vậy mà QBV và các danh hiệu cao quý chỉ có thể đứng đằng xa mà…vái vọng!
FCB - 2/14/2012 3:40:40 PM
Mình là Fan Barca nhìn các bạn cải nhau thấy mà pùn thực sự mà nói barca đã hết cửa vô địch liga mùa này nhưng mà mình hi vọng các Madridista vs cules cm trên diễn đàn này có VH xíu.Barca hay Real...
FCB - 2/14/2012 3:56:18 PM
những bài như vậy mà TTVH củng đăng lên được sao? khả năng Real vô địch Liga là khá cao nhưng tác giả củng đừng nên viết cái kiểu như "giàu như chưa từng thấy của" như thế.đôi lời chia sẻ với tác giả