Dư âm trận Chile - Brazil 0-3: Chiến thắng của "bộ ba nguyên tử"

Thứ Ba, 09/09/2008 11:27 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đến Santiago với một sức ép rất lớn sau thất bại ở Olympic, chiến thắng 3-0 của Brazil trước chủ nhà Chile chính là một liều thuốc an thần thực sự đối với Carlos Dunga.
 
HLV này giờ có thể yên tâm tiến bước trong chặng đường dài còn lại khi Brazil đã vượt mặt Argentina, chiếm vị trí thứ 2 trên BXH. Nhưng trước hết, ông phải nói lời cảm ơn đến "Bộ ba nguyên tử" Fabiano - Robinho - Ronaldinho
 
Thêm một lần nữa, Brazil tin vào yếu tố lịch sử mỗi khi đối đầu với Chile. Với các pha làm bàn của Fabiano (cú đúp) và Robinho, Brazil đã giã tới 21 bàn thắng vào lưới của đội bóng này ở trong 5 trận gần nhất. Thậm chí, con số đó có thể sẽ còn cao hơn nếu như Ronaldinho thực hiện thành công quả phạt đền ở phút thứ 36. Điều quan trọng là Brazil đã chấm dứt được cơn khát bàn thắng kéo dài 317 phút vừa qua. Tính riêng trong tháng 6, Brazil tịt ngòi hoàn toàn khi bị Argentina cầm hòa 0-0, còn thua cả Paraguay và Venezuela cùng với tỷ số 0-2. Lần gần nhất họ ghi được bàn là ở trận giao hữu với
 
Robinho và Ronaldinho (số 10), hai trong số 3 mũi nhọn
của Brazil trong trận thắng Chile

Những người hùng của Brazil tại Santiago Bernabeu đều không hề xa lạ. Robinho đang là tâm điểm của sự chú ý sau vụ chuyển nhượng đắt giá đến Man City và anh tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới Chile như đã từng làm ở Copa America 2007 (ghi 5 bàn sau 2 trận). Tuy nhiên, gương mặt đáng chú ý nhất ở trận đấu này là Fabiano, người chơi cao nhất trên hàng tiền đạo 3 người của Brazil. Với cú đúp vừa rồi, anh đang cùng với Abreu, Forlan và Riquelme dẫn đầu danh làm bàn với 4 lần lập công. Mùa giải trước, Fabigol (biệt danh của Fabiano) là chân sút hàng đầu của Sevilla và thứ 2 tại Liga với 24 bàn, chỉ kém Guiza 3 bàn.

Tháng 11 năm ngoái, Fabiano là một người hùng của ĐT Brazil khi ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 trước Uruguay 2-1 ở vòng loại World Cup 2010. Anh cũng chính là người ghi bàn trong chiến thắng 3-2 trước Canada ở trận đấu giao hữu còn bây giờ là cú đúp vào lưới Chile. Trong vòng 10 tháng qua, Fabiano đã chơi 5 trận cho ĐTQG và điều đặc biệt là anh chỉ ghi bàn ở những trận đấu mà Dunga bố trí bộ ba từng chơi ở La Liga Robinho (Real Madrid) - Fabiano (Sevilla) - Ronaldinho (Barcelona) trong đội hình.

Màn trình diễn của Brazil tại Santiago ngày hôm qua không phải ngoại lệ khi Fabiano và Robinho đã cho thấy họ là một cặp tấn công hết sức ăn ý với những yếu tố có thể bổ sung rất tốt cho nhau. Robinho khéo léo kỹ thuật, trong khi Fabiano có thể hình, chơi bóng bổng tốt và nhạy cảm ghi bàn cao. Pha giật gót điệu nghệ của Fabiano cho Robinho ở những phút đầu tiên là một minh chứng cho sự hiểu nhau giữa bộ đôi này, tiếc là trong tình huống đó, Robinho đã không thắng được thủ thành Bravo.

Điểm mạnh nhất của Fabiano chính là kỹ năng xử lý trong những tình huống bóng bổng. Từ cú đá phạt của Ronaldinho, anh đã mở tỷ số trong một pha đánh đầu cực khó trong tư thế quay lưng với khung thành và hậu vệ kém sát phía sau. Đến phút cuối của hiệp một, vẫn trong tư thế ấy, anh nhảy lên đỡ đường chuyền xa của trung vệ Lucio và quay người rất nhanh, loại hậu vệ đối phương trước khi chuyền bóng để Robinho ghi bàn. Khi trận đấu đã gần về cuối, lại là một pha tung người hứng bóng bằng ngực để đón đường chuyền của Maicon, và xoay sở rất nhanh trong vòng cấm, trước khi hạ gục thủ môn đối phương bằng một cú sút chìm.

Dunga rất kỳ vọng vào bộ ba nguyên tử sẽ tỏa sáng. Và cuối cùng, sự kỳ vọng ấy đã được đền đáp. Khi Kaka trở lại, chắc chắn Brazil càng mạnh hơn

Kleber và Gilberto Silva nghỉ trận gặp Bolivia

Dunga có thể hài lòng về kết quả trận đấu, song màn trình diễn của hai đội tại Santiago thì lại nhuốm màu bạo lực với một loạt các pha vào bóng thô bạo trên mức cần thiết. Đầu tiên là Kleber của Brazil nhận 2 thẻ vàng và rời sân ở phút 47. Đến phút 62 thì tới lượt Chile mất tiền vệ phải Valdivia vì nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ngoài ra, trọng tài còn phải rút ra tới 9 thẻ vàng để phạt các cầu thủ còn lại.

Như vậy, trong trận đấu sắp tới với Bolivia, Dunga sẽ không thể đưa ra sân Kleber vì bị treo giò. Cả Gilberto Silva cũng sẽ vắng mặt do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.
 
Tuấn Cương
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barclays Bank - 5/21/2012 4:14:57 PM
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Góc sút của Basten là khó hơn, tính chất trận đấu quan trọng hơn vì là một trận CK, nhưng mức độ quan trọng của bàn thắng thì bàn của Quốc Phương lại được xếp trên vì...
Anh 2 - 5/21/2012 3:21:46 PM
Bạn nói đến xà ngang, cột dọc là sai rồi, đội nào chẳng có xà ngang, cột dọc như nhau? Khác chăng là tiền đạo các đội dứt điểm thua tiền đạo của Chelsea mà thôi. Như vậy,...
Công khanh - 5/21/2012 4:01:18 PM
T.Lương cần đá nhanh hơn chuyền bóng ngay khi đồng đội đang ở thế nhận bóng tấn công thuận lợi, Lương giữ bóng vẽ vời quá lâu và đối thủ đã kịp bịt hết mọi ngã vào khung thành và lúc ấy chuyền cho...
ACay - 5/21/2012 3:13:02 PM
Thật không có gì tả nổi cảm giác sung sướng khi mùa bóng 11-12 kết thúc đúng như mong ước : Chelsea vô địch Champions League , M.City vô địch ngoại hạng Anh , Real Madrid vô địch ngoại hạng TBN và...
NGUY - 5/21/2012 4:04:06 PM
KHÔNG CHỌC KHE, XỎ CHỈ, NGOẶC BÓNG ĐỂ LẬT CÁNH, THÌ MERLO LÀM SAO GHI BÀN. VẬY THÌ CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI TẬP THỂ?