(TT&VH) - Gần 2/3 tiền lương của Serie A sẽ rơi vào túi các cầu thủ nước ngoài, cho dù số ngoại binh chỉ chiếm khoảng 1/3 trong tổng số gần 600 cầu thủ đang thi đấu tại giải đấu cao nhất Italia.

Từ thực tế đó, việc các cầu thủ ngoại thường là những người được đãi ngộ hậu hĩnh hơn so với các cầu thủ người Italia càng trở nên dễ hiểu, đặc biệt khi anh ta là một tân binh được đánh giá cao. Milan chẳng phải chi dù chỉ 1 cắc để có Flamini, nhưng họ giành được anh nhờ chấp nhận trả mức lương 5,5 triệu euro/mùa. Trước mắt, không thể nói Flamini sẽ đóng vai trò quan trọng hơn hay cống hiến nhiều cho Milan hơn Pirlo, Gattuso, Nesta hay Seedorf, nhưng số tiền anh nhận hàng tháng cao hơn hẳn so với các đồng đội ấy. Lương của Flamini thậm chí ngang bằng với Totti, “ông trùm” ở AS Roma và cao hơn Buffon, thủ môn số 1 thế giới. Jeremy Menez cũng chưa thể quan trọng bằng Aquilani, nhưng trong lúc sẵn sàng trả cho tân binh người Pháp này mức lương 2,2 triệu euro/mùa, các sếp Roma lại chần chừ chưa muốn tăng mức 900.000 euro/mùa của Aquilani lên dù chỉ gấp đôi. Thực tế đó diễn ra ở hầu khắp các đội bóng.
Nếu những lý lẽ đó chưa đủ thuyết phục, thì hãy nhìn sang Inter. Trong danh sách 27 cầu thủ đội hình A của đội bóng này, chỉ có đúng 5 người Italia (Orlandoni, Toldo, Materazzi, Balotelli và Bolzoni) và tổng mức lương của họ chỉ khoảng 10 triệu/mùa, chưa bằng của riêng một mình Ibrahimovic, người chiếm gần 1/10 quỹ lương của cả đội (11 triệu euro/mùa). Điều đó có nghĩa là 110 triệu tiền lương còn lại (92%) mà Inter phải trả sẽ rơi vào túi các cầu thủ nước ngoài. Ở Milan, con số đó là khoảng 75 triệu (cho 14 lính lê dương, chiếm 62,5%). Ở Juve, là khoảng 70 triệu (14 người, 61%). Ở Roma là khoảng 25 triệu (11 người, 38%). Riêng số ngoại binh của 4 đội hàng đầu này (chỉ chiếm khoảng 10% “dân số” Serie A) đã sở hữu 38% tổng số lương của toàn Serie A, với tổng cộng 280 triệu euro.
B.V