Hành tinh bóng đá

Mourinho: "Khó đấy, Capello!"

06/09/2008 12:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - HLV Inter Milan, Jose Mourinho, vào vai phóng viên với bài viết trên tờ Telegraph, chỉ ra vấn đề lớn nhất của ĐT Anh.

Đó không phải là một công việc bất khả thi, nhưng tôi tin rằng HLV ĐT Anh chắc chắn là một công việc khó khăn. Mọi cặp mắt ở Anh đều dồn về phía Fabio Capello trong tuần này khi ông chuẩn bị đội hình cho hai trận vòng loại World Cup đầu tiên và áp lực sẽ lớn hơn bao giờ hết.

Khi tôi còn làm việc với Sir Bobby Robson ở Barcelona, ông ấy từng nói với tôi về những vấn đề của ông việc đó: sự xâm lấn của các phương tiện truyền thông, việc bạn không có đủ thời gian với đội hình và tất nhiên, các cầu thủ rút lui do dính chấn thương cùng CLB.

Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng vấn đề lớn nhất thật rõ ràng với những người như tôi và Capello, người chưa bao giờ dẫn dắt một ĐTQG trước đây, rằng bạn không thể mua các cầu thủ như ý bạn muốn.
 
Mourinho "bắt bài" ĐT Anh
 
Khi bạn dẫn dắt những CLB lớn nhất thế giới và nghĩ rằng mình cần một trung vệ, bạn có thể tìm khắp thế giới. Rồi nếu bạn cần một tiền đạo ghi được 20 bàn mỗi mùa, bạn sẽ đi tìm. Còn với ĐT Anh, bạn đành hài lòng với những gì mình có. Rất rõ ràng. Và đó là sự khác biệt lớn với bất kỳ HLV nào, tôi tin chắc như thế, khi mà ông ta chưa bao giờ dẫn dắt một ĐTQG trước đó.

Nền bóng đá Anh không sản sinh ra nhiều cầu thủ trẻ để HLV ĐTQG có thể lựa chọn. Nước Anh cần một hệ thống phát triển cầu thủ trẻ tốt hơn nếu muốn đủ sức tranh tài và giành chiến thắng ở những giải đấu lớn.

Một trong những điều làm tôi ngạc nhiên nhất trong suốt giai đoạn tôi ở Anh là cách người ta vận hành bóng đá trẻ. Ví dụ những cầu thủ trẻ của Chelsea chỉ có thể chơi với những người cùng độ tuổi của Liverpool hay M.U có lẽ chỉ một lần trong năm. Lịch thi đấu ở Anh là một sai lầm. Những cầu thủ trẻ giỏi nhất đất nước phải được chơi với những đối thủ mạnh nhất mỗi tuần.

Tôi xin đưa ra một ví dụ. Ở BĐN, một chú nhóc 16 tuổi có thể chơi cho Porto từ năm 10 tuổi. Nhưng khi 16 tuổi, cậu ấy đã gặp Benfica và Sporting Lisbon 10 hay 12 lần. Cậu ấy đã chơi những trận lớn, trước những đối thủ lớn và thậm chí, trong những sân bóng đông kín khán giả. Cậu ấy luôn sẵn sàng để tiến lên. Ở Anh, mọi thứ được phân chia theo vùng miền, những chú nhóc ở Chelsea có thể đánh bại Cobham FC 14-0 và nhìn có vẻ ấn tượng. Nhưng họ học được gì từ những trận đấu như vậy chứ?

Với giải trẻ của FA, vấn đề cũng giống như thế. Đó là một giải vô địch quốc gia, điều đó tốt, nhưng được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp, một khi thua thì không còn cơ hội nữa. Tại sao không cho phép những đội đã bị loại chơi với nhau để có thêm kinh nghiệm bóng đá thực tế?

Tôi biết rằng rất nhiều HLV của các CLB Anh không phải là người Anh, và nhiều cầu thủ cũng không phải người Anh nhưng khi bạn làm việc ở một đất nước nào đó, bạn có trách nhiệm phải đóng góp cho những tiến bộ ở đó.

Tôi cho rằng HLV ĐT Anh là một công việc rất khó khăn. Nhưng ít ra với Capello trận đấu ở Barcelona trước Andorra vào thứ Bảy này là một trận dễ. Chắc chắn không có vấn đề gì trong việc giành được 3 điểm ở đó. Croatia, tất nhiên, sẽ khó hơn. Họ rất mạnh và là những người cực kỳ yêu nước, chơi bóng với cảm xúc cao. Đúng là họ đã đánh bại ĐT Anh hai lần trong hai trận gần nhất, nhưng tôi thật sự không tin được là họ có thể ba lần thắng cả ba.

H.M (lược dịch)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm