(TT&VH) - Không có gì khổ sở hơn làm HLV của một đội bóng vô địch. Nếu đội bóng của bạn thua, người ta sẽ bảo rằng bạn là một kẻ bất tài, dẫn dắt một đội bóng mạnh đến vậy mà còn thua. Còn nếu đội bóng của bạn thắng, vẫn những người ấy lại bảo rằng bạn chẳng có gì là tài giỏi cả, đó đơn giản là thành quả của người tiền nhiệm.
Về lý thuyết, tân HLV của TBN Vicente Del Bosque đã vượt qua được bài test khó khăn nhất của cuộc đời khi ra mắt đội tuyển TBN bằng một chiến thắng rất ấn tượng trước một đối thủ không phải là dễ chơi (3-0 trước Đan Mạch). Tuy nhiên, thực tế lại không được dễ dàng đến vậy. Dư luận TBN dường như chẳng xem trận thắng trước những nhà Vô địch EURO 1992 ấy ra cái gì.
Bằng chứng là họ vẫn chờ đợi trận đấu với Bosnia-Herzegovina này, trận đấu chính thức đầu tiên của triều đại Del Bosque, để tìm ra một lời giải thực sự cho câu hỏi liệu chiến thuật gia người Salamanca đã đủ tài năng để lèo lái con tàu TBN, với gánh nặng mới phát sinh là chức Vô địch EURO 2008, qua những bão giông trên hành trình đến với Nam Phi 2010. Cụ thể hơn, là câu hỏi, liệu Del Bosque có dám làm mới mình, và làm mới đội bóng, bằng những triết lý khác với thứ triết lý đã mang TBN đến với ngôi Vua ở Áo và Thụy Sỹ.
Liệu Del Bosque có dám làm mới mình, và làm mới đội bóng?
Del Bosque đã gặp may khi đối thủ (chính thức) đầu tiên của TBN chỉ là một Bosnia bé nhỏ. Từ năm ngoái, đội bóng vùng Trung Đông ấy chỉ mới thắng được đúng 1 trận duy nhất, trước một Azerbaijan còn bé nhỏ hơn mấy phần, đã để cho Macedonia cầm hòa, để cho Nhật Bản, rồi Bulgaria và TNK, hạ nhục. Vì thế, 3 điểm không phải là một mục tiêu khó hoàn thành. Tuy nhiên, cũng chính vì Bosnia không được đánh giá cao, Del Bosque lại bị đặt vào một thế khó khác: Phải thắng, và thắng thật thuyết phục, thắng bằng dấu ấn riêng của mình. Phải mất hàng trăm năm, TBN mới tìm ra được tiqui-taca, lời giải cho câu hỏi vì sao họ luôn thất bại ở các giải đấu lớn dù chưa bao giờ thiếu tài năng. Vậy nên, sẽ là tội lỗi nếu Del Bosque tảng lờ điều đó để áp đặt TBN vào một lối chơi mang phong cách của ông. Nhưng ông cũng sẽ không được yên, nếu dập khuôn cái công thức đã mang lại chiến thắng cho TBN ở Áo và Thụy Sỹ.
Thay đổi = đánh biên?
Có 2 điều đáng chú ý có thể rút ra được từ những buổi tập gần đây của đội tuyển TBN. Thứ nhất, Del Bosque không dùng sơ đồ có 2 tiền đạo. Và thứ hai, các tiền vệ cánh được sử dụng đúng với vai trò của... các tiền vệ cánh. Nếu điều đầu tiên là hoàn toàn dễ hiểu, khi đây là thời điểm TBN đang khủng hoảng tiền đạo do chấn thương của Torres; thì điều thứ 2, việc sử dụng các tiền vệ cánh "chính hiệu", hứa hẹn sẽ tạo ra một nét đột phá trong lối chơi của TBN.
Dưới thời Aragones, TBN cũng có các tiền vệ cánh, nhưng những người ấy, cụ thể là Silva và Iniesta, không phải bám biên rồi tạt bóng mà có xu hướng bó vào giữa như những tiền vệ công. Còn bây giờ, nếu Del Bosque trung thành với những ý tưởng trong các buổi tập, thì Capel (trái) và Cazorla (phải) sẽ có cơ hội biến TBN thành một ĐT Anh thứ hai, với những pha xuống biên và lật cánh sở trường của mình.
Thực tế, là dù chơi với sơ đồ nào, thì cái đích cuối cùng của TBN vẫn phải là chiến thắng. Người ta có thể thông cảm cho Del Bosque nếu ông chưa tìm ra được một cái gì mới mẻ so với Aragones, chứ chắc chắn là không đời nào chịu tha thứ cho ông nếu TBN thất bại trước Bosnia. Mà một khi đã xác định được như thế, thì thay đổi hay không thay đổi liệu có thực sự quan trọng. Đừng quên, không phải vô cớ mà trận đấu sân nhà đầu tiên của TBN sau EURO 2008 không được tổ chức ở Bernabeu hay Nou Camp, những sân khấu hoành tráng, mà là ở Nueva Condomina, một sân bóng bé tí của xứ Murica.
Dự đoán: 2-0
|
Hơn 6 tiếng không thủng lưới
Thắng là một chuyện. Trận đấu với Bosnia, Casillas và các đồng đội còn có một nhiệm vụ tối quan trọng khác là bảo vệ nguyên vẹn được mành lưới để không làm hổ thẹn... chính mình. Trước những hàng công mạnh nổi tiếng của Italia, Nga, Đức rồi Đan Mạch, đội bóng thuộc bán đảo Iberia đã không một lần để thủng lưới, với thời gian lên tới 408 phút, chẳng lẽ họ lại để thua đội bóng nhược tiểu Bosnia? Nếu giữ trắng lưới trước Bosnia, rồi làm được điều tương tự trước Armenia và sau đó là Estonia, TBN sẽ tự lập ra một kỷ lục mới cho riêng mình: 7 trận giữ trắng lưới liên tiếp. Kỷ lục cũ thuộc về kỷ nguyên Aragones, khi TBN trắng lưới trong 6 trận liên tiếp từ tháng 10/2004 đến thắng 6/2005.
Đội hình dự kiến
TBN: Casillas - Iraola, Puyol, Albiol, Capdevila - Cazorla, Xavi, Senna, Capel - Cesc - Villa.
Bosnia: Brasnic - Muslimovic, Bajic, Spahic, Nadarevic - Berberovic, Ibricic, Damjanovic, Krunic - Misimovic, Pjanic.
Đối đầu 08/06/05 TBN - Bosnia 1-1 08/09/04 Bosnia - TBN 1-1 02/06/01 TBN - Bosnia 4-1 02/09/00 Bosnia - TBN 1-2
Phong độ
TBN 20/08/08 Đan Mạch - TBN 0-3 29/06/08 Đức - TBN 0-1 26/06/08 Nga - TBN 0-3 22/06/08 Italia - TBN 0-0 18/06/08 Hy Lạp - TBN 1-2
Bosnia - Herzegovina 20/08/08 Bosnia - Bulgaria 1-2 01/06/08 Bosnia - Azerbaijan 1-0 26/03/08 Bosnia - Macedonia 2-2 30/01/08 Nhật Bản - Bosnia 3-0 21/11/07 TNK - Bosnia 1-0
|
Việt Cường