Hành tinh bóng đá

Italia nhận “Biểu tượng VĐ World Cup 2006”: Chiến thắng “Danh hài” Blatter

04/09/2008 07:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nhân dịp đội tuyển Italia chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ chức VĐTG, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã đến thăm và trao tặng Azzurri chiếc khiên biểu tượng cho danh hiệu mà họ đang nắm giữ. Blatter cũng trao Cúp Vàng tượng trưng cho đội trưởng Cannavaro, hành động mà ông đã cố tình trốn tránh 2 năm về trước.

Có thể nói chắc chắn rằng Joseph Blatter, người đứng đầu bóng đá thế giới, là một nhân vật mà cho đến giờ này vẫn không được bất kỳ người Italia nào ưa thích. Hai năm trước, khi đội tuyển áo Thiên thanh lên ngôi vô địch tại World Cup 2006, Blatter đã không có mặt trên bục trao Cúp, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử (ủy nhiệm Chủ tịch UEFA khi đó là Johansson làm thay). Theo quan điểm của hầu hết giới quan sát, Blatter đã cảm thấy quá thất vọng vì Italia đăng quang, vì điều đó nằm ngoài sự tính toán của ông, đến nỗi tự ý rũ bỏ trách nhiệm mà đáng ra một Chủ tịch FIFA phải thực hiện. Sự việc này khiến những người Italia cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

Chưa hết, chỉ hơn 3 tháng sau đó, trong chuyến thăm Australia, Blatter lại một lần nữa “gây thù chuốc oán” với xứ mỳ ống khi tuyên bố Italia không xứng đáng vô địch và rằng nếu trọng tài không mắc sai lầm, rất có thể Italia đã bị Australia loại ở vòng 2! Điều đáng phê phán là trong các cuộc gặp với một số quan chức bóng đá Italia trước đó, Blatter đã không tiếc lời ca ngợi chiến công của đội quân Thiên thanh, khiến cho những gì ông nói trở nên hết sức nhạt nhẽo và kệch cỡm.
 
Blatter đứng ra trao chiếc Cúp tượng trưng cho đội trưởng Azzurri

Hai năm sau những bê bối ấy, Blatter đang “bất ngờ” trở thành một fan hâm mộ của Azzurri, khi đích thân đến Trung tâm huấn luyện Converciano, nơi thầy trò HLV Lippi đang tập trung, để trao biểu tượng danh dự cho các nhà ĐKVĐ và đồng thời, bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đỉnh với danh hiệu mà Italia đã giành được. “Hôm nay là một ngày trọng đại của FIFA cũng như bóng đá Italia, bởi vì từ hôm nay, đội vô địch sẽ được nhận diện bằng một chiếc khiên biểu tượng trên ngực áo. VĐTG là chiến công cao nhất của bóng đá và nó cần phải được tôn vinh đặc biệt. Italia sẽ mang biểu tượng này cho tới World Cup 2010, và dù vẫn phải giữ thái độ trung lập, tôi chắc chắn rằng các cầu thủ Italia sẽ có thêm sức mạnh để chiến thắng tại Nam Phi và giữ lại những gì họ đang có” – Blatter khẳng định tại buổi lễ.

Một bất ngờ khác là Blatter đã vui vẻ chấp thuận lời đề nghị của Fabio Cannavaro và đứng ra trao chiếc Cúp tượng trưng cho đội trưởng Azzurri, như một sự cười nhạo vào chính bản thân ông khi liên hệ đến những gì đã xảy ra trong quá khứ. Là một “chính nhân quân tử”, song Blatter chẳng thể hiện được những phẩm chất đáng để người ta tôn trọng thông qua những lời nói và hành động “tiền hậu bất nhất” của mình. Sự nực cười nơi Chủ tịch FIFA chính là chiến thắng của những người Italia, khi họ không chỉ đòi lại những giá trị đã bị Blatter bôi nhọ, mà còn đưa được nhân vật đáng ghét này vào thế thẹn thùng.

Bách Việt

Biểu tượng nhà vô địch

Từ giờ cho đến khi tìm ra được nhà vô địch World Cup 2010 tại Nam Phi, trên chiếc áo đấu màu Thiên thanh truyền thống của đội tuyển Italia sẽ có thêm một biểu tượng được gắn phía trước ngực, ngay trên số áo và phía dưới logo với 4 ngôi sao vàng của Azzurri. Biểu tượng chính thức có hình chiếc khiên màu trắng, trên đó có thêu hình ảnh chiếc Cúp vô địch và dòng chữ “FIFA World Champions 2006” màu Vàng. Ở chiếc áo đấu sân khách (màu Trắng), biểu tượng sẽ có nền Vàng và những họa tiết bên trong được thêu màu Trắng.

Đây là lần đầu tiên FIFA áp dụng hình thức gắn biểu tượng lên áo để tôn vinh các nhà vô địch, và Italia là đội đầu tiên được nhận vinh dự này. Tuy nhiên, ý tưởng này không hề xa lạ gì với người Italia, khi truyền thống ở calcio là các đội giành Scudetto đều đeo chiếc khiên 3 màu trên ngực áo ở mùa bóng kế tiếp, còn đội giữ Cúp Italia đeo biểu tượng chiếc đĩa 3 màu.

Không có Amelia

Thủ môn số 2 của đội tuyển Italia, Marco Amelia, đã chính thức rời trại tập huấn Converciano sau khi các bác sỹ cho biết tình trạng chấn thương của anh là khá nghiêm trọng và không thể tham gia các trận vòng loại World Cup 2010 sắp tới. Amelia bị đau ở lưng trong buổi tập chiều 2/9. Hiện chưa có thông tin nào cho hay HLV Lippi sẽ gọi người thay thế, ngoài việc thủ môn số 3 Morgan De Sanctis được đôn lên thế vào vị trí số 2 của Amelia. Hôm qua, tiền đạo Luca Toni cũng đã có mặt tại Converciano sau khi trở về từ trận đấu tôn vinh Oliver Kahn tại Munich.

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm