Robinho gia nhập Man City: Thương vụ lịch sử!

03/09/2008 09:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong ngày cuối cùng điên rồ của thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay, có tới 19 bản hợp đồng mới ở Premier League. Nhưng hãy quên Dimitar Berbatov và M.U. Hãy quên cả Marouane Fellaini và Everton. Câu chuyện của Robinho và Man City xứng đáng là tâm điểm của không chỉ phiên chợ năm nay mà rất có thể là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Premier League.

Thực ra, nó đã là một dấu mốc rồi. Với 32,5 triệu bảng mà Man City bỏ ra, Robinho đang là cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại của bóng đá Anh. Không những thế, vụ chuyển nhượng này còn lập kỷ lục khác về thời gian.

Cho đến 1 ngày trước khi thời hạn chót, Robinho còn tổ chức cuộc họp báo bày tỏ khát vọng đến với Chelsea: “Trái tim tôi đã ở Stamford Bridge rồi”. Nó giống như lời khẩn cầu Real Madrid hãy để anh được ra đi. Và gần như ai cũng chắc mẩm rằng Chelsea sẽ có được chữ ký này. Người tự tin nhất chính là Chelsea khi thậm chí còn sẵn sàng tung ra áo lưu niệm mang tên Robinho!

Giờ thì không hiểu Stamford Bridge sẽ giải quyết thế nào đống áo đó và cả những đơn đặt hàng. Một giải pháp là…nhuộm Xanh rồi đóng thùng gửi đến thành Manchester, nơi đang là tâm điểm của cả châu Âu. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm ròng, M.U bỗng nhiên lép vế trước người láng giềng. Đó là chưa kể suýt chút nữa, M.U còn bị Man City hớt tay trên nốt cả Berbatov. Tất cả những diễn biến chóng mặt đó chỉ vẻn vẹn trong 24 giờ trước khi thị trường đóng cửa.
 
Robinho là bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh
 
Ngày đáng nhớ này khởi đầu bằng thông tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đồng ý bán lại Man City cho tập đoàn Adu Dhabi United Group (ADUG), một công ty ở Các tiểu vương quốc Arập thống nhất. Thực tế thì cuộc thương lượng giữa hai bên diễn ra từ lâu trong bối cảnh ông Thaksin gặp khó khăn tài chính vì tài sản trong nước bị phong tỏa. Nhưng quyết định đồng ý mua với giá 210 triệu bảng của ADUG vào thời điểm nhạy cảm này vẫn là điều chóng vánh làm bất ngờ giới truyền thống xứ sở sương mù vốn luôn tự hào về khoản “săn tin”. Họ còn sốc hơn bởi những động thái của ADUG và Man City ngay sau đó. Hàng loạt các CLB trên khắp châu Âu bị gõ cửa với cùng một thông điệp: “Xin chào, chúng tôi là Man City. Hãy bán cầu thủ hay nhất của các anh cho tôi”.

Đó là cuộc săn lùng kỳ lạ nhất trên thị trường chuyển nhượng châu Âu nhiều năm qua. Man City được ADUG cấp séc “trắng” cùng nhiệm vụ trong 24 giờ phải đem về các ngôi sao hàng đầu. Họ lao sang Bundesliga với đề nghị hơn 10 triệu bảng gửi tới Stuttgart để có Mario Gomez. Họ liên lạc với Valencia và bất chấp việc David Villa mới ký lại hợp đồng, Man City đưa ra con số tới 40 triệu bảng. Họ phải vào phá bĩnh M.U khi thuyết phục Tottenham bằng 34 triệu bảng. Nhưng Valencia và Stuttgart lắc đầu. Berbatov vẫn mơ về Old Trafford. Chỉ có ở Real Madrid, Man City thành công. Giấc mơ của Robinho dễ thay đổi hơn. City of Manchester hay Stamford Bridge cũng đều là Premier League cả!
 
Gậy ông đập lưng ông

Tuyên bố của chủ tịch Real Ramon Calderon về vụ Robinho đượm mùi chế giễu: “Cậu ấy gặp rắc rối về tình cảm hơn chúng tôi tưởng. Cứ mỗi lần tôi nói chuyện với Robinho, cậu ấy lại khóc lóc đòi ra đi. Nhưng việc Robinho chọn Man City cho thấy lí do không hoàn toàn là vì bóng đá”.

Lí do chính là tiền bạc. Robinho đã có những thời gian êm đẹp ở Bernabeu trước khi bị Chelsea “quyến rũ”. Dĩ nhiên cũng bằng chiêu bài quen thuộc là tiền bạc. Nhưng đau cho Chelsea là họ bị hạ gục cũng bằng chính thứ vũ khí này theo đúng kiểu “Gậy ông đập lưng ông” của nhà Mộ Dung ở Cô Tô! Họ gửi lời dạm giá chỉ hơn 24 triệu bảng đến Real và ung dung chờ cái gật đầu vào phút chót. Tiếc rằng, đó lại là cái gật đầu với Man City. Theo báo chí Anh, khi biết tin Real đồng ý bán Robinho cho thành Manchester, đích thân Roman Abramovich đã liên lạc trực tiếp với Calderon nhưng không thay đổi được tình thế. Câu chuyện diễn biến chóng mặt. Thậm chí Man City còn chẳng cần có cuộc kiểm tra y tế thông lệ với Robinho để vụ chuyển nhượng kịp kết thúc đúng…30 phút trước thời hạn chót.

Thực ra, Real muốn giữ Robinho lại và từng công khai chỉ trích Chelsea đã lôi kéo trái phép ngôi sao này. Nhưng khi Man City đến với đề nghị hậu hĩnh còn Robinho nì nèo ra đi, họ bán cũng là điều dễ hiểu. Ở đây chỉ còn lại câu hỏi: “Tại sao Robinho đồng ý?”. Nếu anh không gật đầu với Man City như Berbatov, biết đâu vẫn còn cơ hội đến với Chelsea?

Có nhiều lí do. Thứ nhất, Chelsea cũng phải thừa nhận họ không xoay xở kịp khi giá Robinho tăng lên chóng mặt như vậy. Dù vài triệu bảng với Abramovich không nhằm nhò gì nhưng với đội bóng đang tái thiết lại như Chelsea dưới bàn tay Luiz Felipe Scolari, việc mua Robinho với giá và lương quá cao có thể làm mất đảo lộn trật tự ở Stamford Bridge hiện tại. Thứ hai, Robinho không còn đường lùi khi tổ chức cuộc họp báo đòi ra đi. Và cuối cùng, Robinho cũng không thể lắc đầu với mức lương tới 4,8 triệu bảng/năm mà Man City đề nghị, cao gấp 3 lần hiện tại ở Real.

Ở Man City, Robinho sẽ không có ông thầy đồng hương Big Phil. Cũng không có cả Champions League. Ở Man City, anh chỉ có người đồng hương là Jo (sẽ đá cặp với nhau trên hàng công) và sân chơi Cúp UEFA. Nhưng đừng vội lẻ loi. Robinho chỉ là thông điệp mở màn của ADUG mà thôi. Ở Manchester, một dải ngân hà đang được xây dựng hứa hẹn còn lộng lẫy hơn cả Real thời cực thịnh. Và trong lúc chờ đợi những ngôi sao cùng đẳng cấp, Robinho hãy tập quen với cuộc sống Premier League mà trận ra mắt của anh không thể thú vị hơn: gặp…Chelsea ngày 13/9 tới!
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm