Hành tinh bóng đá

Quyền Anh: "Quái vật phương Đông" trở lại

01/09/2008 12:55 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Gần 3 năm sau khi đánh mất đai vô địch Hiệp hội quyền Anh thế giới (WBA) vào tay "quái vật phương Đông" Nicolay Valuev, "người Mỹ trầm lặng" John Ruiz đã có cơ hội đòi lại món nợ năm xưa, nhưng một lần nữa anh đã phải ngậm trái đắng.

Xét về mặt tính chất, trận so găng giữa Valuev và Ruiz cuối tuần qua chỉ nhằm chọn ra một võ sĩ xứng đáng để thách đấu đối với ĐKVĐ WBA Ruslan Chagaev. Tuy nhiên, do võ sĩ người Uzbekistan đang bị dính chấn thương gót chân và chưa thể bảo vệ danh hiệu nên phần thưởng cho người chiến thắng ở trận đấu này chính là đai vô địch WBA.
 
"Quái vật phương Đông" Valuev (phải) đã trở lại

Cũng giống như cuộc đụng độ 3 năm về trước, mặc dù vượt trội về mặt thể hình (cao tới 2m13), song Valuev chỉ giành chiến thắng nhờ tính điểm, và thậm chí còn khá gây tranh cãi. Số là sau 12 hiệp đấu, hai trọng tài đẩu ủng hộ Valuev với số điểm là 116-113 và 116-111, trong khi vị trọng tài thứ ba, ông Takeshi Simakawa thì ủng hộ John Ruiz với tỷ số điểm là 114-113. Tuy nhiên, ông này tuyên bố rằng mình đã nhầm lẫn thứ tự của hai võ sĩ khi công bố số điểm. Rốt cục, Valuev chiến thắng với sự đồng thuận của ba trọng tài về số điểm.

John Ruiz dĩ nhiên không thể hài lòng với quyết định ấy. "Người Mỹ trầm lặng" đã phải lên tiếng một cách đầy uất ức "Tôi nghĩ rằng lý ra mình mới là người chiến thắng. Không hiểu điều quỷ quái gì đã xảy ra với những phiếu ghi điểm". Trong khi đó, ông Toni Cardinale, HLV của Ruiz dọa sẽ kiện vụ này "Ruiz đã một lần đấm ngã Valuev xuống sàn ở hiệp thứ hai nhưng dường như tình huống ấy đã không được tính đến. Chúng tôi sẽ ngồi lại và xem lại băng ghi hình".

Một số khán giả tại võ đài Max Schmeling cũng đồng tình với Ruiz bằng cách la ó tổ trọng tài, nhưng công bằng mà nói thì Valuev giành chiến thắng khá xứng đáng. Trừ tình huống kể trên, tay đấm người Nga luôn sử dụng tay trái của mình để giữ khoảng cách với Ruiz, đồng thời tung được khá nhiều cú đấm phải tay chính xác. Cũng cần phải công nhận rằng, sau một thời gian thay đổi chế độ ăn uống, thân hình Valuev đã "gọn gàng" hơn hẳn và khả năng di chuyển của anh đã linh hoạt hơn hẳn so với trước đây.

Hồi tháng Hai vừa qua, Valuev đã đánh bại "Sói trắng" Liakhovich để giành quyền thi đấu trận này. Còn bây giờ, Valuev đã giành được trận thắng thứ 49 trong sự nghiệp (34 bằng knock-out) và mới thua duy nhất 1 lần, trước Chagaev hồi năm ngoái. Quan trọng hơn, gã khổng lồ (2m13) này lại được hưởng hương vị ngọt ngào của đai vô địch WBA. Tất nhiên, thách thức thì vẫn còn bởi vào ngày 26/6 sang năm, anh sẽ phải tái đấu với Chagaev để bảo vệ danh hiệu này.
 
TC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm