(TT&VH) - Chưa bao giờ quần vợt Serbia bước vào Mỹ mở rộng với một vị thế đáng nể như hiện tại. Ana Ivanovic và Jelena Jankovic là hai hạt giống nhất nhì đơn nữ, còn Djokovic vẫn chỉ xếp sau Nadal và Federer ở giải đơn nam. Nhưng…

Không đến nỗi thất vọng như thế, đương kim á quân Novak Djokovic (3) đã đánh bại lão tướng người Pháp Arnaud Clement chỉ sau 3 séc với tỷ số 6-3, 6-3, 6-4. Vấn đề là ở game thứ 4 trong séc thứ 3, anh đã bị chấn thương mắt cá chân và buộc phải dừng trận đấu để các bác sĩ chữa trị ngay trên sân đấu. Tuy nhiên, tay vợt này đã xua tan sự lo ngại của các fan khi tuyên bố anh sẽ bình phục hoàn toàn sau 2 ngày, để có thể tiếp đối thủ nước chủ nhà Kendrick tại vòng 2. Djokovic còn khẳng định chính kinh nghiệm thi đấu dưới sức ép 23.000 khán giả tại Mỹ mở rộng 2007 là một chìa khóa để anh giành chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong đời ở Australia hồi đầu năm.
Rạng sáng qua, Jelena Jankovic cũng phải mất tới 2 giờ 44 phút mới vượt qua được đối thủ hạng 63 thế giới người Thụy Điển Sofia Arvidsson với tỷ số 6-3, 6-7 (5), 7-5. Chấn thương đầu gối mà Jankovic từng gặp phải ở Wimbledon đã có chiều hướng tái phát. "Lúc ấy tôi không thể đi được nữa, chân thì căng cứng", Jankovic than thở. Tại vòng 3, cô sẽ đối đầu với tay vợt Trung Quốc Zheng Jie, người vừa hạ Medina Garrigues (26) ở vòng 2. Đây không phải một đối thủ mạnh, nhưng nếu chấn thương của Jankovic không tiến triển thì không loại trừ khả năng cô sẽ sớm bị loại. Niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt nữ Serbia được đặt vào Ana Ivanovic (1), thế nhưng khả năng đi sâu của tay vợt này vẫn cần phải kiểm chứng, vì cô mới trở lại thi đấu sau chấn thương.
Vòng 2 của nội dung đơn nữ đã chứng kiến một số bất ngờ nho nhỏ. Trong đó đáng chú ý nhất là việc hạt giống số 8 Zvonareva, HCĐ Olympic Bắc Kinh 2008 gục ngã với tỷ số 3-6, 3-6 trước Perepiynis của Ukhraina. Schiavone (25) cũng gây thất vọng sau khi 2-6, 6-3, 4-6 tay vợt người Anh gốc Lào Anne Keothavong. Với chiến tích này, Keothavong đã trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Vương quốc Anh kể từ năm 1991 lọt vào tới vòng 3 của Mỹ mở rộng. Tuy nhiên, hy vọng đi tiếp của cô không cao vì đối thủ sắp tới là Dementieva, người vừa giành HCV đơn nữ tại TVH Bắc Kinh 2008.