Hành tinh bóng đá

Liverpool : Không Barry thì Riera

27/08/2008 10:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tờ Liverpool Echo tối qua đã đưa tin đội áo đỏ đã vượt qua kình địch cùng thành phố Everton trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Albert Riera, được định giá 12 triệu bảng, của CLB TBN Espanyol.

Đội bóng La Liga rất muốn giữ lại tiền vệ cánh từng chơi cho Manchester City này, nhưng sau những cuộc thương lượng kéo dài suốt hai ngày giữa cả ba bên, Riera khẳng định chắc chắn mong muốn được tới Anfield của anh và khiến Espanyol không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để anh ra đi theo cách có lợi nhất cho họ.
 
Riera sẽ về Liverpool?

Ở cả hai cánh, đã từ lâu Liverpool gặp rất nhiều vấn đề. Từ khi HLV Rafael Benitez tới thành phố cảng, ông đã thử nghiện rất nhiều tiền vệ cánh, nhưng hầu hết đều thất bại. Những nhân tố mới nhất, Yossi Benayoun và Jermain Pennant, cũng đã không tạo được ấn tượng. Dẫn tới việc Benitez phải tậu thêm Babel cũng như đưa Dirk Kuyt chơi dạt sang cánh một cách miễn cưỡng.

Trong mùa Hè, chiến lược gia người TBN lại tiếp tục cuộc tìm kiếm của ông, nhất là cho vị trí tiền vệ cánh trái. Nhưng hợp đồng hy vọng với những mục tiêu hàng đầu của ông, Gareth Barry hay Stewart Downing, rốt cuộc đều không thể trở thành hiện thực.

Riera, năm nay 26 tuổi, là một chuyên gia chạy cánh điển hình với tốc độ, khả năng xử lý trong khoảng hẹp và những quả tạt chính xác. Anh từng khoác áo Mallorca, Bordeaux và trải qua nửa năm chơi theo hợp đồng cho mượn ở Manchester City trước khi bắt đầu gây được chú ý tại Espanyol ở mùa giải trước.

Đối thủ của Benitez ở Liverpool, HLV Everton David Moyes, cũng đã hy vọng Riera sẽ là chữ ký thứ hai của ông trong mùa giải này sau khi đã mua được hậu vệ người Đan Mạch Lars Jacobsen từ Nuremberg. Moyes cũng đã đưa ra một đề nghị không hề thua kém, thậm chí là còn hơn, Liverpool cho Espanyol, nhưng dễ hiểu là đội bóng của ông không thể có sức hấp dẫn với Riera như đối thủ áo đó, vốn sẽ chơi bóng ở Champions League mùa này.

Giám đốc thể thao của Espanyol, Paco Herrera, một thành viên cũ của ban huấn luyện Liverpool, nói: “Trong hai đội, có một đội đưa ra đề nghị cao hơn, nhưng Albert lại muốn chơi cho đội bóng đề nghị trả chúng tôi ít hơn”. Có vẻ như Benitez đã sử dụng tất cả những mối liên hệ của ông tại Espanyol để chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký Riera. Đó chắc chắn sẽ là một chữ ký rất đáng chờ đợi tại Anfield trong mùa tới.
 

H.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm