Hành tinh bóng đá

Italia – Áo: Nỗi lo hàng thủ

20/08/2008 10:48 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chấn thương bất ngờ của trung vệ trụ cột Giorgio Chiellini đã buộc Lippi phải bất đắc dĩ gọi người đá cặp với anh ở Juventus là Nicola Legrottaglie để thay thế, đồng thời để lại nỗi lo ngại lớn nơi hàng phòng ngự của đội quân áo Thiên thanh.

Sau khi Lippi rời khỏi đội tuyển Italia sau World Cup 2006, sức mạnh hàng thủ từng giúp Azzurri đăng quang (chỉ thua 2 bàn trong cả giải, 1 từ phản lưới, 1 từ penalty) cũng đã tan biến, mà sự rút lui của Nesta chỉ là một phần. Bước xuống từ đỉnh vinh quang, những Zambrotta, Grosso, Fabio Cannavaro, Materazzi hay Barzagli đều đã chơi dưới sức trong triều đại của HLV Donadoni, trong khi chỉ có duy nhất Chiellini nổi lên.
 
Tuy nhiên, sự phát hiện khá muộn màng ấy (mới từ EURO 2008) lại không thể góp mặt sau cú va chạm cực mạnh với Paloschi tại trận tranh Cúp Berlusconi. Không có Chiellini, trách nhiệm gìn giữ “thương hiệu” phòng ngự của Italia sẽ đặt lên vai một cặp trung vệ “amateur” bậc nhất trong lịch sử: Barzagli, kẻ bỏ đi tại EURO 2008, đá cặp với Bonera, người thừa tại Milan, hoặc Legrottaglie, cầu thủ đã 5 năm qua không biết đến đội tuyển quốc gia.
 
Chấn thương của Chiellini là tổn thất lớn cho hàng thủ Italia

Thất bại thảm hại 0-3 trước Hà Lan tại EURO 2008 là ví dụ tiêu biểu nhất cho cơn bạo bệnh của hàng phòng ngự Italia mà cho đến lúc này, Lippi cũng chưa chắc đã có thể tìm ra phương thuốc chữa trị hữu hiệu. Không có Fabio Cannavaro, vai trò thủ lĩnh hàng thủ đã không có ai đảm nhiệm nổi, để Azzurri chơi phòng ngự với một sự rời rạc, chậm chạp và vô trách nhiệm đáng kinh ngạc. Trong đó, chính Barzagli, người có lẽ sẽ được Lippi giao trọng trách điều khiển tuyến phòng thủ đêm nay, là người gây thất vọng nhất (bên cạnh Materazzi).

Tuy nhiên, mục tiêu của “Gã đầu bạc” hôm nay sẽ là tấn công để chiến thắng chứ không phải chăm chăm giữ sạch lưới. Sơ đồ 4-3-3 quen thuộc của người tiền nhiệm Donadoni vẫn sẽ được Lippi giữ lại, nhưng người ta đang đợi ông thổi vào đó một luồng gió mới. Bước đầu, với những sự lựa chọn (dự kiến) “xưa như trái đất” với bộ ba Gattuso – Pirlo – De Rossi ở giữa sân, bộ ba Camoranesi – Gilardino – Del Piero trên tuyến đầu, không hiểu Lippi sẽ làm gì để tạo nên những sắc thái mới mẻ cho một hệ thống vốn đã vận hành ì ạch cách đây chưa lâu.

Trong khi đó, đội tuyển Áo đang trông đợi vào một kỷ nguyên thành công mới với sự xuất hiện của HLV Karel Bruckner, người từng đưa CH Czech vào bán kết EURO 2004. Tuy nhiên, với những con người hiện tại, đội tuyển chủ nhà của EURO 2008 chưa thể mơ đến những ngày vui trong tương lai gần. Trận đối đầu với Italia đêm nay, cũng là trận ra mắt của Bruckner, sẽ có thể là thước đo cho con đường đi đến thành công của bóng đá quê hương Mozart.

Dự đoán: 3-1

Lực lượng: Italia vắng Chiellini (chấn thương), Camoranesi và Iaquinta đau nhẹ, có thể không ra sân. Áo không triệu tập lão tướng Vastic hay chân sút đang nổi Janko.

Đội hình dự kiến:

Italia: Buffon – Zambrotta, Barzagli, Legrottaglie, Grosso – Gattuso, Pirlo, De Rossi – Camoranesi, Gilardino, Del Piero.

Áo: Manninger – Prodl, Pogatetz, Stranzl, Garics – Afhauser, Fuchs, Ivanschitz, Leitgeb – Linz, Maierhofer.

Đối đầu

23/06/98 Italia – Áo 2-1

09/06/90 Italia – Áo 1-0

25/03/89 Áo – Italia 0-1

26/03/86 Italia – Áo 2-1

18/06/78 Italia – Áo 1-0

Phong độ

Italia

22/06/08 Italia – TBN 0-0

17/06/08 Italia – Pháp 2-0

13/06/08 Romania – Italia 1-1

09/06/08 Italia – Hà Lan 0-3

30/05/08 Italia – Bỉ 3-1

Áo

16/06/08 Áo – Đức 0-1

12/06/08 Áo – Ba Lan 1-1

08/06/08 Áo – Croatia 0-1

30/05/08 Áo – Malta 1-0

27/05/08 Áo – Nigeria 1-1

 
 
B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm