(TT&VH Online) - Vòng 1 Premier League chứng kiến sự thăng hoa của Chelsea dưới thời Felipe Scolari, cũng như màn trình diễn đáng thất vọng của ĐKVĐ M.U. Do đó không có gì ngạc nhiên khi Chelsea đóng góp 3 gương mặt trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu, trong khi các cầu thủ M.U đã hoàn toàn vắng bóng trong bảng ghi danh.
Shay Given (Newcastle Utd): Trong trận đấu diễn ra muộn nhất vòng một giữa M.U và Newcastle, Shay Given đã thể hiện một phong độ tuyệt vời. Thủ môn người CH Ireland đã từ chối hầu hết các cơ hội từ chân của Campell, Giggs , Rooney hay Scholes để giành lại 1 điểm quý giá cho “Chích chòe” trong ngày ra quân. Given chỉ chịu khuất phục trước pha dứt điểm tinh tế của Fletcher.
Jose Bosingwa (Chelsea): Hậu vệ phải người BĐN đã chứng tỏ cái giá 30 triệu euro mà Chelsea bỏ ra để có anh là hoàn toàn xứng đáng. Bosingwa hòa nhập rất nhanh với các đồng đội và chơi công thủ toàn diện bên cánh phải. Chính cựu hậu vệ Porto đã có một đường kiến tạo cho Anelka ghi bàn.
Bosingwa đã có màn ra mắt ấn tượng
Andrew O'Brien (Bolton Wanderers): Được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Bolton mùa bóng trước, cựu hậu vệ của Newcastle lại chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình ngay trong trận mở màn mùa bóng mới. O'Brien hóa giải thành công hầu hết các pha hãm thành của Stoke City và góp công rất lớn vào chiến thắng 3-1 của Bolton.
David Wheater (Middlesbrough): Mặc dù thi đấu kém một chút tinh tế, nhưng Wheater là một hậu vệ chiếm khoảng không và tắc bóng tốt. Anh chính là trụ cột của hàng phòng ngự Boro mùa bóng này.
Ashley Cole (Chelsea): Cựu hậu vệ của Arsenal đang có dấu hiệu hồi sinh dưới thời tân HLV Scolari. Cùng với Bosingwa bên cánh phải, Ashley Cole thường xuyên khiến hàng thủ của Portsmouth gặp khó khăn với những pha tấn công bên cánh trái. Cole đang lấy lại phong độ cao nhất như hồi còn khoác áo Arsenal.
Deco (Chelsea): Cũng như người đồng hương Bosingwa, Deco đã có màn ra mắt hoàn hảo trên sân Stamford Bridge. Cựu tiền vệ của Barca đã thực hiện rất tốt vai trò giữ nhịp trận đấu của mình đồng thời là người ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea bằng một cú sút xa cực kỳ đẳng cấp.
Deco là linh hồn trong lối chơi của Chelsea
Xabi Alonso (Liverpool): Chứng kiến phong độ của Alonso trong trận gặp Sunderland người ta không hiểu tại sao HLV Benitez lại muốn đẩy anh đi để nhường chỗ cho Gareth Barry. Được tung vào sân từ hiệp 2, tiền vệ người TBN đã đem lại một thế trận sáng sủa hơn cho Liverpool trong cuộc đối đầu với Sunderland. Chính anh là người tung ra đường chuyền quyết định cho Torres ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Gareth Barry (Aston Villa): Cho dù tương lai tại sân Villa Park vẫn còn là một dấu hỏi nhưng Barry vẫn thể hiện một thái độ thi đấu hết sức tích cực và góp công lớn trong chiến thắng 4-2 trước Man City. Ba trong số 4 bàn thắng của Villa xuất phát từ đôi chân của Barry.
Samir Nasri (Arsenal): Tân binh người Pháp đã hòa nhập rất nhanh với lối chơi của các “Pháo thủ”. Nasri phối hợp rất ăn ý với người đồng hương Gael Clichy bên cánh trái và chính cựu tiền vệ của Marseille là người ghi bàn thắng duy nhất đem lại 3 điểm cho Arsenal trước West Brom.
Gabriel Agbonlahor (Aston Villa): Chỉ cần 7 phút chân sút 23 tuổi này đã lập hattrick ngay trong vòng đấu đầu tiên vào lưới Man City. Màn trình diễn tuyệt vời của Agbonlahor đang lọt vào tầm mắt của HLV ĐT Anh Capello.
Agbonlahor là người lập hattrick đầu tiên của Premiership mùa này
Dean Ashton (West Ham United): Ghi cả hai bàn trong chiến thắng của West Ham trước Wigan, Dean Ashton đã cho thấy không phải ngẫu nhiên mà anh được HLV Fabio Capello gọi vào ĐT Anh ” trong đợt tập trung lần này chỉ tiếc là chấn thương đã cướp đi cơ hội để Ashton chứng tỏ mình trong màu áo “Tam sư”.
M.V