Middlesbrough - Tottenham: Đợi chờ Spurs...

Thứ Bảy, 16/08/2008 11:09 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tại Riverside, có thể Tottenham “đáng xem” hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò Juande Ramos có thể dễ dàng có được chiến thắng trước đội chủ nhà. Trong bối cảnh cả 2 phía đều chưa nóng máy, nhiều khả năng, một kịch bản cũ sẽ lại tái hiện như mùa trước: Một trận hòa.

Với gần 400km di chuyển từ London, Tottenham sẽ là đội bóng đi xa nhất ở vòng 1 Premiership. Trong trận gặp nhau cũng ở Riverside mùa trước (hòa 1-1), ngay trong lần ra mắt đầu tiên của mình, ông Ramos cũng đã ám chỉ việc các học trò bị mất sức trước một quãng đường dài, qua đó cũng mất luôn chiến thắng (?!) Không hiểu lần này, HLV người Tây Ban Nha đã có đủ những sự chuẩn bị cần thiết nhất cho đội bóng của mình hay chưa. Nhưng rõ ràng, các CĐV của Spurs sẽ không muốn nghe một lý do bào chữa kiểu như vậy nữa.
 
Tottenham đã sẵn sàng vào cuộc

Về lực lượng, nếu như Tottenham đã trải qua một mùa hè bận rộn thì Boro vẫn rất ổn định với các vị trí của mình. Tất cả đang chờ đợi Ramos sẽ làm gì, khi đội hình không còn Kaboul, Malbranque, Robbie Keane, Chimbonda, Paul Robinson và cả Tainio. Berbatov vẫn sẽ ra sân trong trận này, nhưng có lẽ tiền đạo người Bulgaria cũng ít nhiều mất tập trung trước tương lai của chính anh. Những người mới tới, Bentley, Giovani, hay Modric đều là những ngôi sao đáng kể, nhưng cũng không ai ngạc nhiên nếu họ sẽ mất nhiều hơn 1 trận đấu, để hoà nhập với những ý tưởng của ông thầy xứ đấu bò. Chấn thương đáng kể nhất của Tottenham trong trận này là hậu vệ Alan Hutton. Didier Zokora rất có thể sẽ được xếp bên cánh phải để thế vào chỗ trống này, trong khi

Ledley King có thể sẽ trở lại vị trí trung vệ bên cạnh Woodgate.

Nhận định một cách chủ quan thì như vậy. Nhưng HLV của Tottenham lại nghĩ khác. Trước chuyến đi tới Middlesbrough, ông nói: “Tôi tin rằng, Tottenham có thể được so sánh như Manchester United, hay bất cứ đối thủ nào trong top 4 của giải Ngoại hạng”. Không hiểu Ramos dựa trên cở nào để nói thế. Nhưng chắc chắn, những điều đó sẽ khó mà “dọa” được một chiến lược gia trẻ tuổi, nhưng cũng rất rắn mặt bên kia chiến tuyến: Gareth Southgate.

Boro không có nhiều ngôi sao trong đội hình. Nhưng với sự bổ sung của tân binh Didier Digard, cộng thêm sự trở lại đúng lúc của Gary O'Neil, đội chủ nhà có thể hài lòng về hàng tiền vệ, nơi sẽ là khởi nguồn cho lối đá phòng ngự - phản công của họ. Julio Arca và Chris Riggott vẫn chưa thể ra sân vì chấn thương, nhưng có lẽ Southgate cũng sẽ không quá lo ngại ở những vị trí này. Boro được đá trên sân nhà, trong những tình huống xấu nhất, họ vẫn có thể tìm mọi cách để đẩy trận đấu về thế bế tắc. Xét một cách khách quan nhất, đội chủ sân Riverside sẽ đủ sức có được ít nhất 1 điểm trước đoàn kiêu binh tới từ London.

Trong khi người ta vẫn đang phải chờ sự tỏa sáng của những hợp đồng mới bên phía Spurs, 2 cái tên đáng chú ý nhất vẫn sẽ là Woodgate và Berbatov. Trung vệ Woodgate sẽ có cơ hội đối đầu với CLB cũ của anh, đội bóng đã giúp anh bay cao hơn, sau 52 trận ra sân. Trong khi đó, với 23 bàn cho Tottenham mùa trước, dĩ nhiên, Berbatov vẫn sẽ rất đáng quan tâm. Bên phía Boro, Southgate vẫn sẽ đặt niềm tin vào Stewart Downing, tiền vệ chơi hay nhất của ông trong mùa vừa rồi. Tiền vệ cánh người Anh đã ghi 10 bàn cho đội nhà trong mùa trước, và anh cũng chính là người đá nhiều trận hơn bất cứ ai ở Boro (45 trận).

Trước trận đấu, những yếu tố lịch sử vẫn đang nghiêng về phía đội khách. Trong 6 trận gần đây nhất, Spurs thắng 3, hòa 3. Nhưng trong khuôn khổ Premiership, ở Riverside, Boro cũng chỉ thua 3 trận trong 13 lần đối đầu cùng Tottenham. Còn lại, họ thắng 5, và hòa 5.

DỰ ĐOÁN CÁC TRẬN 21H00

Boro - Tottenham 1-1

Bolton - Stoke 1-0

Everton - Blackburn 1-0

Hull - Fulham 1-0

West Ham - Wigan

LỰC LƯỢNG

Boro: Tiền vệ Gary O'Neil kịp bình phục chấn thương cho trận khai màn và sẽ song hành cùng tân binh Didier Digard ở tuyến giữa. Chỉ thiếu 2 gương mặt là Julio Arca và Chris Riggott (đều chấn thương).

Tottenham: Nhiều khả năng Zokora bị đẩy xuống đá hậu vệ phải khi Hutton chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Boro: Jones - Williams, McMahon, Huth, Taylor - Downing, O'Neil, Digard, Tuncay - Alves, Aliadiere.

Tottenham: Gomes - Zokora, Woodgate, King, Bale - Bentley, Modric, Jenas, Lennon - Giovani, Bent.

ĐỐI ĐẦU

12/04/08 Tottenham-Boro 1-1

03/11/07 Boro-Tottenham 1-1

26/09/07 Tottenham-Boro 2-0

28/04/07 Boro-Tottenham 2-3

05/12/06 Tottenham-Boro 2-1

PHONG ĐỘ

Middlesbrough

08/08/08 S.Rotterdam-Boro 1-6

05/08/08 Darlington-Boro 0-5

02/08/08 Hibernian-Boro 2-3

29/07/08 Carlisle-Boro 1-2

24/07/08 Vitoria-Boro 1-0

Tottenham

10/08/08 Tottenham-Roma 5-0

03/08/08 Dortmund-Tottenham 0-3

01/08/08 Celtic-Tottenham 0-2

30/07/08 Leyton-Tottenham 1-5

28/07/08 Norwich-Tottenham 1-5
 
 
Yến Thanh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barclays Bank - 5/21/2012 4:14:57 PM
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Góc sút của Basten là khó hơn, tính chất trận đấu quan trọng hơn vì là một trận CK, nhưng mức độ quan trọng của bàn thắng thì bàn của Quốc Phương lại được xếp trên vì...
Anh 2 - 5/21/2012 3:21:46 PM
Bạn nói đến xà ngang, cột dọc là sai rồi, đội nào chẳng có xà ngang, cột dọc như nhau? Khác chăng là tiền đạo các đội dứt điểm thua tiền đạo của Chelsea mà thôi. Như vậy,...
Công khanh - 5/21/2012 4:01:18 PM
T.Lương cần đá nhanh hơn chuyền bóng ngay khi đồng đội đang ở thế nhận bóng tấn công thuận lợi, Lương giữ bóng vẽ vời quá lâu và đối thủ đã kịp bịt hết mọi ngã vào khung thành và lúc ấy chuyền cho...
ACay - 5/21/2012 3:13:02 PM
Thật không có gì tả nổi cảm giác sung sướng khi mùa bóng 11-12 kết thúc đúng như mong ước : Chelsea vô địch Champions League , M.City vô địch ngoại hạng Anh , Real Madrid vô địch ngoại hạng TBN và...
NGUY - 5/21/2012 4:04:06 PM
KHÔNG CHỌC KHE, XỎ CHỈ, NGOẶC BÓNG ĐỂ LẬT CÁNH, THÌ MERLO LÀM SAO GHI BÀN. VẬY THÌ CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI TẬP THỂ?