
Sự kỳ vọng đặt lên vai của Klinsmann lẫn Jol đều không hề nhỏ. Tân HLV của Bayern kế thừa hai danh hiệu vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia Đức do Ottmar Hitzfeld để lại. Không những thế, Klinsmann còn có trách nhiệm đưa đội bóng xứ Bavaria đến với đỉnh cao Champions League, giải đấu mà Bayern vô địch lần thứ tư và cũng là lần gần nhất đã cách đây hơn 7 năm. Tân HLV của Hamburg tiếp tục gánh vách trọng trách chuyển sang từ vai người đồng hương Huub Stevens, đưa đội bóng thành phố cảng đi lên, tìm lại quá khứ vinh quang đã trôi tương đối xa. Nhiệm vụ ấy xem ra còn khó hơn cả những gì mà Klinsmann phải thực hiện ở Bayern, bởi thế và lực của Hamburg khác xa đối thủ miền Nam.
Xét về chất lượng đội hình nói chung, dĩ nhiên Bayern “ăn đứt” Hamburg, đội vừa mất đi đầu tàu Rafael van der Vaart. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại thì sự so sánh trở nên cân bằng bởi tác động của nhiều yếu tố, trong đó có chấn thương và Olympic 2008. Đại bản doanh của Bayern ở đường Strasser chẳng khác nào một bệnh viện, với các bệnh nhân Butt, Sagnol, Demichelis, Ribery và Toni. Tân thủ môn Butt chưa sẵn sàng xung trận từ ngày rời Benfica sang đầu quân cho Bayern, Sagnol mới lên bàn mổ chưa lâu, Demichelis dính chấn thương trong trận tranh Cúp Franz Beckenbauer với Inter trong khi Ribery và Toni mang những vết thương từ EURO 2008. Điều này tác động không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của Klinsmann nói chung và trận đấu mở màn với Hamburg nói riêng.
Phía đội khách, chỉ có ca chấn thương của tiền vệ chạy cánh người Hà Lan Romeo Castelen là đáng ngại nhất. Tuy nhiên Olympic 2008 lại lấy đi của Hamburg hai cầu thủ người Bỉ, Vincent Kompany và Vadis Odjiidja-Ofoe. Để chuẩn bị cho trận khai màn Bundesliga với Bayern, Hamburg đã triệu hồi Kompany về từ Bắc Kinh. Hậu vệ - tiền vệ phòng ngự mang áo số 10 này đã rời Trung Quốc trong tâm trạng không mấy vui vẻ, về đến Đức khá muộn với lý do bị mất hộ chiếu. Vì thế, khả năng anh kịp hồi phục thể lực sau chuyến bay dài để xung trận ngay từ đầu. Trong khi đó, Odjiidja-Ofoe vẫn ở lại Bắc Kinh, cùng Olympic Bỉ đá trận tứ kết môn bóng đá nam với Italia vào chiều mai.
Không còn đội trưởng Van der Vaart, Hamburg mất đi một trụ cột rất quan trọng, người vừa dẫn dắt lối chơi, vừa trực tiếp làm nhiệm vụ ghi bàn. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV nhiều kinh nghiệm và ưa mạo hiểm Martin Jol, chưa biết hình hài thực sự của Hamburg sẽ ra sao dù đội bóng này đã thể hiện bộ mặt tương đối khá tại Cúp Emirates ở London cách đây hai tuần. Trong 3 mùa giải gần đây, Hamburg có phần lấn lướt Bayern với 3 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 trận thua. 3 lần làm khách ở Allianz Arena, Hamburg thắng đến 2 và hòa 1, không thua trận nào. Vậy thì, Jol cũng có quyền hy vọng giành thêm một kết quả khả quan nữa trên sân nhà của Bayern, chí ít là một trận hòa có bàn thắng như ở mùa giải trước.
Dự đoán: 1-1
|
Lực lượng Bayern: Vắng thủ môn Butt, hậu vệ Sagnol, Breno, Demichelis, tiền vệ Sosa, Ribery, tiền đạo Toni. Hamburg: Vắng hậu vệ Odjiidja-Ofoe, tiền vệ Castelen, tiền đạo Choupo-Moting. Đội hình dự kiến Bayern: Rensing - Lell, Lucio, van Buyten, Lahm - van Bommel - Schweinsteiger, Ze Roberto - Kroos - Klose, Podolski. Hamburg: F. Rost - J. Boateng, B. Reinhardt, Mathijsen, Atouba - Jarolim, de Jong - Pitroipa, Trochowski - Guerrero, Olic. (bảng vị)
24/02/08 Bayern - Hamburg 1-1 02/09/07 Hamburg - Bayern 1-1 28/04/07 Bayern - Hamburg 1-2 25/11/06 Hamburg - Bayern 1-2 04/03/06 Bayern - Hamburg 1-2 Phong độ Bayern 10/08/08 Erfurt - Bayern 3-4 05/08/08 Bayern - Inter 0-1 31/07/08 Urawa - Bayern 2-4 26/07/08 Cologne - Bayern 0-0 23/07/08 Dortmund - Bayern 2-1 Hamburg 09/08/08 Ingolstadt - Hamburg 1-3 03/08/08 Juventus - Hamburg 0-3 02/08/08 Real - Hamburg 2-1 26/07/08 Hamburg - Man. City 1-0 22/07/08 Lubeck - Hamburg 0-5 |