(TT&VH) - Màn trình diễn của Liverpool trên đất Bỉ đã tạo ra một bầu không khí nghi ngại đối với giới hâm mộ. Còn với Arsenal, dù thắng trận, nhưng một cơn bão chấn thương đã xuất hiện, đe dọa trực tiếp tới thành tích của họ trong thời điểm đầu mùa bóng. 2 đội bóng Anh có thể sẽ có mặt ở vòng bảng Champions League mùa này, nhưng họ đang có cùng 1 cảm giác: Hoang mang!
Nhạt nhòa Arsenal

Trong bối cảnh như vậy, bàn thắng bằng... đầu gối của Gallas đã lập tức thay đổi tất cả. Nó không chỉ giúp Arsenal “sống lại”, mà còn khiến cho đội bóng của McClaren mất tinh thần. Dù sao, các vị khách tới từ London cũng đã kịp thể hiện kinh nghiệm của mình, trong bối cảnh họ không thực sự chơi hay hơn. Nhát kiếm quyết định từ Adebayor đã cho thấy điều đó.
Thêm một lần nữa, vấn đề nhân sự lại được đặt ra với Wenger. Trong suốt mùa hè, ông thầy người Pháp đã rất cố gắng để lấp đầy những khoảng trống từ sự ra đi của Mathieu Flamini, Gilberto Silva, và Alexander Hleb. Nhưng khi cả Toure, Senderos, Nasri, Diaby, Rosicky, Eduardo, Song, Amaury Bischoff, hay đặc biệt là Fabregas, không thể được sử dụng, Arsenal đương nhiên sẽ phải thay đổi không ít về cách chơi. Tiền vệ số 4 của Wenger chắc chắn sẽ khó xuất hiện trong trận gặp West Brom ở vòng 1 Premiership. Nhưng một số thông tin khác thậm chí còn nghiêm trọng hơn: Cesc sẽ vắng mặt trong cả giai đoạn đầu mùa (có thể hết tháng 9), chứ không phải chỉ là 1 trận.
Chấn thương của Fabregas đã trao cho Ramsey 1 món quà không thể tuyệt hơn. Nhưng khách quan mà nói, tiền vệ xứ Wales đã không làm được nhiều như người ta tưởng. Với các CĐV của Pháo thủ, điều hứng thú trong chuyến đi tới Hà Lan lại là màn trình diễn của Denilson, người đã tỏ ra thực sự trưởng thành, sau 2 mùa bóng luyện tính kiên nhẫn trên băng ghế dự bị.
Sau chiến thắng ngay trên sân khách, Arsenal sẽ có một cuộc dạo chơi ở Emirates. Nhưng còn ở đấu trường Premier League, khó khăn vẫn đang chồng chất. Có lẽ, Wenger sẽ phải chờ đợi nhiều hơn từ những bàn thắng của... Gallas.
Nỗi sợ hãi của Liverpool

Sau khi đưa về Robbie Keane với một cái giá “cắt cổ”, Benitez đã đặt rất nhiều hy vọng vào hàng công của Liverpool. Nhưng cái đinh ba Keane - Torres - Kuyt đã không hoàn thành được nhiệm vụ được đánh giá là không quá khó ở Bỉ. Sự thiếu vắng đội trưởng Gerrard (chỉ được vào sân từ phút 67 - thay... Keane), đã khiến hàng tiền vệ đội bóng Anh trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Kết quả là Liege đã làm ngạc nhiên tất cả với cách chơi tấn công chủ động. Đội bóng Bỉ đã tạo ra không ít cơ hội ghi bàn, nhưng đều không thắng nổi thủ thành Reina. Ngay cả khi đội chủ nhà có cơ hội mười mươi từ chấm 11m, “người giữ đền” cho Liverpool vẫn cứ là xuất sắc là người chiến thắng. Trên thực tế, các tiền đạo Liege cũng đã 1 lần thắng được Reina, nhưng đó lại là tình huống mà ông trọng tài người Na Uy không quan sát kịp trái bóng đã lăn qua vạch vôi. Nỗi sợ hãi của Liverpool đã chỉ kết thúc khi tiếng còi chung cuộc vang lên.
Bên cạnh màn ra mắt nhạt nhẽo của Keane, Liverpool cũng đã thất bại với những sự kỳ vọng về hậu vệ trái Andrea Dossena, hay tiền vệ Plessis. Những dấu ấn từ gã khổng lồ Merseyside chỉ tới, khi Gerrard vào sân. Tuy nhiên, cú đá phạt chạm xà ngang của đội trưởng Liverpool cũng chỉ vớt vát lại chút ít thể diện cho những nhà cựu vô địch châu Âu. Họ đã chơi một trận quá thiếu thuyết phục, với những màn ra mắt không hề đúng mong đợi của các tân binh.
|
Arsenal: Từng người từng người một Một năm về trước, Arsenal cũng phải dự vòng sơ loại thứ 3 và đối thủ mang tên Sparta Praha. So với đội hình xuất phát hôm ấy, Arsenal của trận gặp Twente rạng sáng qua khác đến 6 vị trí. Từng người từng người một ra đi hoặc dính chấn thương. Riêng hàng tiền vệ của Arsenal trước Twente khác 100% so với hàng tiền vệ đá chính mùa trước. Mathieu Flamini: Hết hợp đồng và chọn AC Milan làm bến đỗ mới. Alexander Hleb: Bán cho Barcelona với giá 11,8 triệu bảng. Gilberto Silva: Muốn được đá chính và bị bán cho Panathinaikos với giá 1 triệu bảng. Amaury Bischoff: Đến Emirates từ Werder Bremen nhưng chưa đủ thể lực đã ra sân. Hơn nữa, cũng chỉ mới 21 tuổi. Abou Diaby: Chấn thương trong giai đoạn khởi động cho mùa giải mới. Tomas Rosicky: Vẫn chưa bình phục chấn thương từ cuối mùa giải trước. Cesc Fabregas: Dính chấn thương trong tập luyện ngay trước trận mở màn gặp Twente tại Champions League. Alexandre Song: Đang tham dự Olympic tại Bắc Kinh cùng ĐT Cameroon. Samir Nasri: Hợp đồng lớn nhất trong mùa Hè của Wenger, nhưng cũng đang chấn thương. Ngoài ra, còn có Kolo Toure, Philipe Senderos và Eduardo da Silva đều không thể ra sân. Liverpool: Nỗi ám ảnh đè nặng Robbie Keane? 4 trận giao hữu liên tiếp và 1 trận chính thức. Nhưng chân sút tân binh trị giá 20 triệu bảng Robbie Keane đã không ghi nổi 1 bàn cho đội bóng mới Liverpool. Đã xuất hiện những nghi ngại rằng Keane đang bị đè nặng bởi kỳ vọng, giá trị chuyển nhượng và nỗi ám ảnh kinh hoàng từ quá khứ. Một điều rất kỳ lạ rằng trừ Torres, Benitez không có duyên với các chân sút. Nhưng tiền đạo mà ông đưa về thường gặp rất nhiều trục trặc trong giai đoạn đầu. Điển hình nhất là Crouch, người vừa tìm đường thoát thân đến Portsmouth, phải cần đến 19 trận mới ghi bàn đầu tiên cho Liverpool. Chân sút lừng danh trong lịch sử Liverpool là Fowler đã phải trải qua 2 tháng tịt ngòi khi trở lại sân Anfield. Benitez từng đặt rất nhiều kỳ vọng ở một chân sút Morientes, vốn sở hữu những tố chất rất thích hợp với Premier League như đánh đầu cực giỏi, chớp thời cơ tốt. Nhưng sau khi bàn ở trận ra mắt, Morientes đã trải qua thời gian dài im hơi lặng tiếng. Mùa đầu tiên ở Liverpool, mùa 2004-2005, Morientes ghi vỏn vẹn 3 bàn. Thực ra, những chân sút được nhắc đến trên hoặc hết thời hoặc đẳng cấp thấp. Robbie Keane thì khác. Anh là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất mùa hè 2008 tính đến thời điểm hiện tại (khi vụ Berbatov chưa chính thức hoàn thành). Mùa trước, Keane còn ghi đến 23 bàn cho Tottenham. |
Yến Thanh