Arsenal: Dưới cái bóng Fabregas!

Thứ Tư, 13/08/2008 13:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi Arsenal bắt đầu mùa bóng mới tại Champions League vào hôm nay, mọi cặp mắt sẽ đổ dồn vào hàng tiền vệ của Wenger.
 
Sự ra đi của Flamini và Hleb đã để lại những khoảng trống không nhỏ cho đội bóng thành London. Nhưng ở một khía cạnh khác, đây cũng sẽ là cơ hội để Cesc Fabregas thể hiện rõ hơn tài năng thủ lĩnh của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Wenger, cũng như tất cả các CĐV Arsenal sẽ trông đợi rất nhiều vào chàng tiền vệ nhỏ bé của họ. Cũng như họ trông đợi vào một chiến thắng của sự chung thủy.
 
Xét một cách công bằng, việc Arsenal mất Hleb, Flamini, hay thậm chí cả Adebayor, sẽ không thể ảnh hưởng nhiều tới phong cách của họ, nếu so sánh với việc không có Fabregas. Không chỉ là một nhà kiến tạo thông minh, tiền vệ người Tây Ban Nha còn là lá chắn đáng tin cậy trong trục phòng ngự từ xa của Wenger. Cách xử lý tình huống, cũng như phát động tấn công của anh đã tạo ra những dấu ấn rất đặc biệt trong lối đá cự ly ngắn và trung bình của Arsenal.
 

Có thể FC Twente không phải là một đối thủ xứng tầm với Arsenal. Nhưng thử thách đầu tiên này vẫn sẽ rất đáng chú ý, khi nó không còn mang tính chất những trận giao hữu nữa, mà trực tiếp liên quan tới số phận của The Gunners ở châu Âu mùa này. Hơn bao giờ hết, Wenger sẽ muốn tiền vệ số 4 của mình chơi như một “trái tim” thực thụ của đội bóng. Không chỉ để lấp đầy những khoảng trống mà những người ra đi để lại, mà còn tạo ra những sự hoà hợp nền tảng đối với những Samir Nasri, Aaron Ramsey, hay cả Amaury Bischoff, nếu những người này ra sân.

Kể từ rất lâu rồi, Wenger đã xây dựng một Arsenal lớn mạnh xung quanh hàng tiền vệ. Sau khi Vieira ra đi, giờ đây, Fabregas đang chứng tỏ vai trò cầm trịch của mình. Sự ủng hộ của tất cả CĐV dành cho anh không chỉ ở tài năng, mà còn ở lòng trung thành nữa. Người hâm mộ Pháo thủ đã không khỏi lo ngại, khi Cesc nhận được quá nhiều những lời mời mọc đầy hấp dẫn từ Tây Ban Nha. Nhưng anh đã quyết định không rời bỏ đội bóng thân yêu của mình, nơi có một ông thầy tài ba mà anh xem như một người cha trong gia đình.

Chắc chắn, vẫn sẽ có những khó khăn nhất định dành cho Fabregas, khi xung quanh không còn những người đồng đội “hợp cạ” với anh. Tuy nhiên, khi Wenger đưa về những tiền vệ như Nasri, có vẻ như ông đã muốn giúp sức thêm cho tiền vệ người Tây Ban Nha, ở phương diện xây dựng lối chơi dựa trên chất kỹ thuật. Cesc sẽ được tập trung nhiều bóng hơn, nhưng anh cũng sẽ được “chia lửa” nhiều hơn bởi các vệ tinh xung quanh có xu hướng chơi bó vào trong.
 
Tại Amsterdam Tour, Arsenal đã chơi trung lộ rất hay với bộ tứ Fabregas - Narsi - Ramsey - Denilson. Hôm nay, Steve McClaren sẽ phải rất cẩn trọng nếu hàng tiền vệ của Arsenal tiếp tục có được tốc độ cao như những trận thử nghiệm vừa qua. Ở Hà Lan, những người mới có vẻ đã tạo ra một bầu không khí mới, những cách chơi tươi mới, giúp cho Fabregas có nhiều cảm hứng hơn ở vai trò dẫn dắt. Đó là điều mà Wenger đã rất trông đợi. Ông sẽ được kiểm chứng thực sự trong ngày hôm nay.

Không phải ngẫu nhiên mà song song với việc giữ chân Wenger, BLĐ Arsenal đã quyết định “trói” Fabregas bằng những thoả thuận mới về mức lương dành cho nhà ĐKVĐ châu Âu (hợp đồng mới sẽ có thời hạn tới tận năm 2016). Fabregas sẽ sớm trở thành một “linh hồn” đúng nghĩa của The Gunners, và thật khó tưởng tượng việc Wenger sẽ có thể lấp đầy chỗ trống của anh ra sao, một khi anh ra đi.

Một mùa giải mới đã tới gần, người ta đang chờ đợi những sự bùng nổ mới của Arsenal, cũng như của Fabregas. Sẽ không hề là quá lời, nếu nói rằng Arsenal đang bước vào một mùa bóng dưới cái bóng của Cesc. Cái bóng của tài năng và sự trung thành.

 
Từng bước thăng tiến

Tháng 10-2003, Cesc Fabregas lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Arsenal (16 tuổi, 177 ngày), trong trận đấu tại Carling Cup với Rotherham United. Anh cũng đã phá kỷ lục dành cho cầu thủ Arsenal trẻ tuổi nhất ghi bàn tại League Cup (thắng 5-1 trước Wolves), và tại Premiership (thắng Blackburn Rovers 3-0).

Cesc đã ghi 14 bàn trong tổng số 138 trận tại giải Ngoại hạng. Mùa trước, Cesc chỉ cần 16 trận đầu tiên của Arsenal để có 11 bàn. Kể từ mùa giải 2004-2005, Fabregas đã chơi ít nhất 32 trận trong một mùa. Riêng mùa giải 2006-2007, anh đã đá cả 38 trận ở Premiership.

 

Yến Thanh

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barclays Bank - 5/21/2012 4:14:57 PM
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Góc sút của Basten là khó hơn, tính chất trận đấu quan trọng hơn vì là một trận CK, nhưng mức độ quan trọng của bàn thắng thì bàn của Quốc Phương lại được xếp trên vì...
Anh 2 - 5/21/2012 3:21:46 PM
Bạn nói đến xà ngang, cột dọc là sai rồi, đội nào chẳng có xà ngang, cột dọc như nhau? Khác chăng là tiền đạo các đội dứt điểm thua tiền đạo của Chelsea mà thôi. Như vậy,...
Công khanh - 5/21/2012 4:01:18 PM
T.Lương cần đá nhanh hơn chuyền bóng ngay khi đồng đội đang ở thế nhận bóng tấn công thuận lợi, Lương giữ bóng vẽ vời quá lâu và đối thủ đã kịp bịt hết mọi ngã vào khung thành và lúc ấy chuyền cho...
ACay - 5/21/2012 3:13:02 PM
Thật không có gì tả nổi cảm giác sung sướng khi mùa bóng 11-12 kết thúc đúng như mong ước : Chelsea vô địch Champions League , M.City vô địch ngoại hạng Anh , Real Madrid vô địch ngoại hạng TBN và...
NGUY - 5/21/2012 4:04:06 PM
KHÔNG CHỌC KHE, XỎ CHỈ, NGOẶC BÓNG ĐỂ LẬT CÁNH, THÌ MERLO LÀM SAO GHI BÀN. VẬY THÌ CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI TẬP THỂ?