Diaby chấn thương, Arsenal khủng hoảng: Trả giá

Thứ Ba, 12/08/2008 07:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chấn thương của Abou Diaby đã đẩy HLV Arsene Wenger vào một tình thế hết sức khó khăn ngay khi chỉ còn không đầy một tuần lễ nữa là mùa giải mới sẽ bắt đầu.

Chiến lược gia người Pháp sẽ không có Diaby trong ít nhất một tháng kể từ Chủ nhật này do một chấn thương nghiêm trọng. Tình hình tồi tệ hơn với sân Emirates khi Diaby là một quân cờ hết sức quan trọng trong kế hoạch chiến lược của Wenger ở mùa giải này. Chấn thương của Diaby đã tỏ ra đáng lo ngại hơn rất nhiều so với những chẩn đoán ban đầu và sự vắng mặt của anh sẽ khiến Arsenal đối mặt với rủi ro đáng kể trong trận lượt đi vòng sơ loại Champions League với đối thủ Hà Lan Twente vào thứ Tư này.

Như vậy giờ đây, cầu thủ người TBN Cesc Fabregas là tiền vệ trung tâm duy nhất đáng tin cậy trong tay Wenger. Nhưng Fabregas ấy lại mới chỉ chơi 83 phút kể từ sau trận chung kết EURO 2008 với Đức hồi tháng trước. Alexander Song hiện đang dự Olympic tại Bắc Kinh cùng Cameroon trong khi hợp đồng mới Amauri Bischoff vẫn chưa hồi phục sau chấn thương. Vào đầu mùa chuyển nhượng, Wenger đã lần lượt để các tiền vệ trung tâm của ông là Lassana Diarra, Gilberto và Mathieu Flamini ra đi để rồi giờ đây phải hối tiếc.
 
Lứa trẻ của Arsenal đang gây nhiều tranh cãi

Có vẻ như chiến lược gia người Pháp đã quá tin vào đội bóng trẻ mà ông đang sở hữu, lòng tin lớn đến mức biến thành sự chủ quan. Trong khi việc Flamini ra đi theo tiếng gọi của danh vọng và tiền bạc, sang AC Milan, là điều khó ngăn cản, thì Diarra cũng Gilberto rõ ràng vẫn còn muốn gắn bó với Emirates. Thế nhưng Wenger, một cách vội vã, đã gạt họ ra khỏi kế hoạch của ông. Diarra chuyển hẳn sang Portsmouth với giá 5,5 triệu bảng, một món hời lớn với Wenger khi ông chỉ đưa tiền vệ người Pháp về từ Chelsea với giá rẻ mạt không đầy một năm trước. Còn Gilberto thuộc diện hàng thanh lý quen thuộc trong chính sách chuyển nhượng của HLV người Pháp, được bán cho Panathinaikos với giá vớt vát 1 triệu bảng.

Quả thật Diarra còn phải cố gắng nhiều mới đóng được vai chính ở một đội bóng đẳng cấp như Arsenal, còn Gilberto thì đã qua thời đỉnh cao, nhưng thái độ bạc bẽo của Wenger với những cầu thủ của ông đã phải trả giá, bởi lẽ họ vẫn còn có thể đóng tròn vai trong các phương án dự phòng mà giờ đây người ta mới vỡ lẽ là HLV người Pháp không hề chuẩn bị.

Lẽ thường, khi không có các tiền vệ trung tâm, người ta có thể dùng tạm các tiền vệ cánh. Thế nhưng, cách mà Wenger đối xử với các cầu thủ đã khiến ông mất luôn tiền vệ cánh chơi ổn định nhất của mình, Alexander Hleb. Chuyển tới Barcelona tất nhiên là một giấc mơ lớn với mọi cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng HLV người Pháp đã không tạo ra sự gắn bó cần thiết để tiền vệ người Belarus có thể đưa ra một cam kết vững chắc với CLB, nhất là khi ông đã mờ mắt hoàn toàn trước khoản tiền 15 triệu bảng mà đội á quân TBN đặt lên bàn thương lượng.

Một người khác sẽ phải chịu chung trách nhiệm với Wenger khi Arsenal bị đẩy vào tình huống đầy bất trắc hiện nay có lẽ là HLV thể lực của đội bóng. Ngoài chấn thương mới nhất của Diaby, sự hồi phục chậm chạp của Bischoff, Samir Nasri và Tomas Rosicky cũng đã góp phần làm vấn đề trầm trọng hơn rất nhiều. Giờ đây, Wenger chỉ còn biết dựa vào những người chưa quá 20 tuổi, Denilson (20), Aaron Ramsey (17), Mark Randall (18) hay Carlos Vela (19) cho trận đấu chắc chắn là không dễ dàng trước mắt.

Tuy nhiên, ngay cả như thế, đó chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu về dài, Wenger cần thêm một tiền vệ trung tâm nhiều kinh nghiệm đủ sức đảm đương trọng trách ở Emirates. Vậy là, khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn hai tuần lễ nữa, Wenger sẽ phải tìm ra giải pháp cho cơn nhức đầu của ông bằng cách thò tay thêm vào túi, nếu như không muốn mạo hiểm để Arsenal bắt đầu mùa giải bằng những cầu thủ phải miễn cưỡng chơi ở vị trí không phải là của mình. Tiền vệ người Thụy Sĩ của Udinese Gokhan Inler, được định giá xấp xỉ 8 triệu bảng đã được đặt lên bàn cân, nhưng Wenger vẫn còn đang nghĩ ngợi: “Mục tiêu của tôi là tiêu số tiền hợp lý vào những cầu thủ hợp lý”. Dẫu sao, trong thương vụ lần này, có lẽ sẽ đến lượt ông nếm mùi vị bị người ta ép giá.

Hải Minh
 
 
Mourinho: Đội bóng của Wenger quá non

Jose Mourinho tin rằng các cầu thủ của Arsene Wenger còn quá trẻ để có thể vô địch Premier League mùa này. Cựu HLV Chelsea cũng gợi ý rằng Liverpool của Rafael Benitez sẽ là đội đăng quang. Ông nói với tờ The Sun: “Tôi đã xem Arsenal chơi. Họ là một đội bóng mạnh nhưng có quá ít những cầu thủ kinh nghiệm. Hầu hết là các chú nhóc. Họ có nhiều tài năng nhưng Arsenal cần thêm chiều sâu đội hình nếu muốn giành ngôi vô địch. M.U và Chelsea vẫn sẽ cạnh tranh nhau, nhưng Liverpool có thể sẽ đăng quang năm nay”. Lời tiên tri của Jose ít ra là đã đúng một nửa.

0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
bài báo này có nhiều phần đúng đấy, nếu cứ cái đà này, Ars trắng tay thêm vài mùa nữa là những ct tài năng sẽ ra đi, đặc biệt sẽ rất nguy hiểm nếu đó là Cesc, lúc đó thì sức trẻ Ars sẽ ko thắng đu7o75c sức mạnh tài chính của 3 ông lớn kia + 1 số clb sắp nổi loạn tại Pre.Lúc đó thì việc vào top 4 của Arrs sẽ là rất khó khăn, phá sản rất dễ xảy ra đối với clb.Ban lãnh đạo clb quá bảo thủ khi ko chịu chấp nhận 1 ông chủ nước ngoài.Và quan trọng nhất là theo tôi, Wenger chỉ giỏi trong việc mài giũa những viên ngọc thô, chứ ông ta ko hề giỏi khi gắn kết các ngôi sao lớn đó lại, kể cả khi có tiền thì chưa chắc Ars đã thành công, Wenger mới đây đã phát biểu ông ta sẵn sàng bỏ ra 30t bảng để mua 1 ct, chứng tỏ ông ta ko dám mua sao vì biết khả năng của mình.Vì thế tôi mong Ars sẽ được 1 tỷ phú giàu có mua lại để cho mọi người thấy rằng cái tầm của Wenger ko cao siêu như nhiều người nghĩ.1 HLVmà ko thành công ở C1 ko thể gọi là 1 hlv vĩ đại được, đối với Wenger thì ông chỉ là 1 hlv giỏi thôi
jay  (jay_fantasy_1989@yaoo.com) (12:28 21/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các cụ có dạy rằng "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", ai chẳng thích mình có những gì tốt đẹp nhất nhưng không phải lúc nào mình cũng có và không phải lúc nào mình cũng giữ được cái quí giá của mình??? Tôi từng đọc một bài về Arsenal, tôi thích cách ví von của bài đó, cách ví về Wenger như một hiệp sỹ cô đơn bảo vệ lãnh chúa chống lại sức mạnh (tiền bạc). Quả nếu ai nhìn tận cùng vấn đề thì mới thấy được các quyết định của Wenger hợp lý thế nào, nếu tăng lương để giữ Flaminin lại thì còn Ces, còn van persil,.. thì thế nào, thế là một hệ thống bị phá vỡ. Đừng trách Wenger hãy thông cảm và ủng hộ ông ấy. Một Arsenal hùng mạnh có thể xuất hiện trong một Arsenal chơi đẹp và năm nay
sieusaodadon  (sieusaodadon@yahoo.com) (10:42 13/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi nghĩ có thể bạn quang minh nói hơi quá nhưng thực sự tác giả bài này cần xem xét lại những thông tin mà mình viết trong bài. Thứ nhất DIarra ra đi vì anh muốn được thi đấu chính thức , đó cũng là lí do anh rời Chelsea. Cùng lúc đó Flamini chơi quá hay và chiếm luôn 1 suất ở đội 1, còn dự bị của anh là 1 Gilberto đầy kinh nghiệm. Wenger đã hết sức tôn trọng DIarra và để anh ra đi như anh muốn. Thứ hai, Bischoff chấn thương đã có tiền sử và anh bị chấn thương từ khi còn ở Bremen, lõi này phải hỏi các chuyên gia thể lực ở Bremen chứ đừng trách cứ các bác sĩ của Arsenal- những người tiếp xúc với Bischoff còn chưa tới nửa tháng. Mong anh hãy viết những bài báo chân thực, chính xác để những độc giả như chúng tôi ko còn phải cần góp những ý kiến thế này, Thân !
việt toàn  (viettoanhp88@gmail.com) (07:22 12/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi bạn Trung Nguyên, Tôi là 1 bạn đọc, tôi có thể mờ mắt nhưng là 1 nhà báo thì không thể mờ mắt để viết những bài báo theo kiểu cảm tính bởi bài viết của anh ta viết cho nhiều độc giả. Vả lại, từ "mờ mắt" tôi lấy trong chính bài báo mà tác giả sử dụng để nói về Wenger. Bạn cũng đừng "mờ mắt" khi phê phán tôi.
Nguyễn Quang Minh  (minh@yahoo.com) (07:43 12/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ xin gửi tới tác giả bài viết đôi lời thế này: Có thể các anh nghĩ rằng viết một bài báo là dễ, nhưng tôi thấy các anh viết để người đọc khâm phục thì còn rất khó. Khi viết về một vấn đề gì đó, cần cẩn trọng thu nhặt thông tin, lời lẽ dùng phải cân nhắc kĩ càng, đánh gía cũng phải thể hiện sự hiểu biết. Các anh viết và đăng một bài báo như thế, liệu có thấy thanh thản trong lòng.? Về bài viết thì tôi chỉ hỏi một câu: Khi anh sinh ra, ba mẹ anh nghèo thì anh có ruồng bỏ và chỉ trích họ không? Hay là phải cùng họ vượt qua mọi khó khăn và đi đến vinh quang? Cuộc đời của AW là câu trả lời rõ ràng nhất. Độc giả có thể không biết mặt anh, có thể không biết tên anh nhưng cũng đừng để họ coi thường. Tôi là một độc giả khá gắn bó với báo, nhưng càng ngày càng có nhiều bài viết kém chất lượng thế này cũng thấy chán ngán.
APOLLO  (jdvietnam2007@yahoo.com) (12:57 13/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các bạn đều như tôi, rất... rất yêu quý và ngưỡng mộ Arsenal bởi vì: nó là con nhà nghèo nhưng thông minh, chịu khó, có bản lĩnh và cái quan trọng là học rất giỏi, đó là cái hay, cái quý, điều đáng trân trọng. Còn như con nhà giàu MU hay Chelsea nếu không học giỏi thì "cơm cháo đổ cho chó còn hơn". Vậy các bạn cần gì phải tranh luận.
M Hai  (Mhai1061@yahoo.com.vn) (02:05 13/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arsenal không chỉ non mà thiếu bản lĩnh. Mình không ưa Abou Diaby lắm vì cầu thủ này có lỗi chơi rắn trên mức cần thiết.
OrPhicMan  (btrung@gmail.com) (08:18 12/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi Hải Minh, anh cũng mờ mắt mà viết một bài bình luận hạ thấp sự hiểu biết của anh như vậy sao? Với một đội bóng đang gặp khăn về kinh tế như Arsenal, việc phải mua các cầu thủ trẻ, giá rẻ để đào tạo là điều đương nhiên và ông Wenger quá tài giỏi khi đào tạo được những cầu thủ tài năng. Thật mù quáng nếu gọi đó là trả giá. Việc đội bóng đang gặp khó khăn về kinh tế, không thể trả lương cao để giữ chân các cầu thủ, để họ phải ra đi là không có gì khó hiểu. Hãy là một nhà bình luận chân chính. Gửi các anh BTV: Các anh có thể kiểm duyệt, thậm chí có thể không đăng. Tôi viết mấy dòng này để các anh biết rằng đừng quá dễ dãi đưa lên mặt báo những bài báo mang tính cá nhân. Bài báo viết cho nhiều độc giả, cần một sự khách quan để nhận về sự tôn trọng.
Nguyễn Quang Minh  (minh@yahoo.com) (11:49 12/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là Arsenal quá non và quá kém kinh nghiệm, Wenger đã ở Arsenal được 10 năm và có lẽ mọi thứ đã quá đủ cho ông. Niềm tin mù quáng vào chiến lược của mình, sự bảo thủ trì trệ và quá keo kiệt! Tất cả đã khiến Arsenal thất bại!
ĐN  (abc@yahoo.com) (12:44 12/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi bạn Quang Minh: Có lẽ bạn cũng là Fan quá cuồng nhiệt của Arsenal nên cũng mới bị mờ mắt. Ở đây tác giả của bài báo nêu rõ HLV A.Wenger đã phải trả giá cho việc đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Bài viết này tôi cũng thấy đúng nhiều phần. Nhưng có lẽ bạn Quang Minh là người hâm mộ Arsenal quá mức nên mới không nhận ra điều đó.
Trung Nguyên  (nhogapgnganlanhonxxx@yahoo.com) (05:33 12/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barclays Bank - 5/21/2012 4:14:57 PM
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Góc sút của Basten là khó hơn, tính chất trận đấu quan trọng hơn vì là một trận CK, nhưng mức độ quan trọng của bàn thắng thì bàn của Quốc Phương lại được xếp trên vì...
Anh 2 - 5/21/2012 3:21:46 PM
Bạn nói đến xà ngang, cột dọc là sai rồi, đội nào chẳng có xà ngang, cột dọc như nhau? Khác chăng là tiền đạo các đội dứt điểm thua tiền đạo của Chelsea mà thôi. Như vậy,...
Công khanh - 5/21/2012 4:01:18 PM
T.Lương cần đá nhanh hơn chuyền bóng ngay khi đồng đội đang ở thế nhận bóng tấn công thuận lợi, Lương giữ bóng vẽ vời quá lâu và đối thủ đã kịp bịt hết mọi ngã vào khung thành và lúc ấy chuyền cho...
ACay - 5/21/2012 3:13:02 PM
Thật không có gì tả nổi cảm giác sung sướng khi mùa bóng 11-12 kết thúc đúng như mong ước : Chelsea vô địch Champions League , M.City vô địch ngoại hạng Anh , Real Madrid vô địch ngoại hạng TBN và...
NGUY - 5/21/2012 4:04:06 PM
KHÔNG CHỌC KHE, XỎ CHỈ, NGOẶC BÓNG ĐỂ LẬT CÁNH, THÌ MERLO LÀM SAO GHI BÀN. VẬY THÌ CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI TẬP THỂ?