Hành tinh bóng đá

Monaco – PSG 1-0: Dấu chấm hỏi

11/08/2008 11:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đâu là bộ mặt thật của PSG sau những chuyển động rầm rộ trong mùa Hè vừa qua? Đó dường như vẫn là một bí ẩn, bởi màn trình diễn của đội bóng thủ đô Paris ở Monaco trong trận mở màn mùa giải mới là quá nhạt nhòa và để lại nhiều dư vị cay đắng.

Tân đội trưởng Claude Makelele đã kịp bình phục và có tên trong đội hình xuất phát của PSG cùng với hai tân binh khác là tiền vệ Ludovi Giuly và tiền đạo Guillaume Hoarau. Makelele và Giuly là những cái tên nổi tiếng song Hoarau thì ít người còn biết đến. Chân sút 24 tuổi người Pháp, có chiều cao 1m91 này chính là Vua phá lưới Ligue 2 mùa trước. 28 bàn trong 38 trận của Hoarau đã giúp Le Havre giành chức vô địch Ligue 2 kèm theo một suất lên đá ở Ligue 1 mùa này.
 
PSG (áo sẫm) gây thất vọng trong trận ra quân
 
Trên thực tế, Hoarau đã ký hợp đồng với PSG từ tháng 1/2008 nhưng vẫn tiếp tục khoác áo đội bóng cũ Le Havre theo hình thức cho mượn đến hết mùa giải 2007-2008. Một tân binh khác là Stephan Sessegnon, ngốn hết của PSG 8 triệu euro tiền chuyển nhượng từ Le Mans, không có tên trong danh sách thi đấu.

Trong số 3 tân binh, chỉ Giuly là chơi ở mức tạm được. Tuy nhiên, cựu tiền vệ của AS Roma phải rời sân sớm nhất, nhường chỗ cho Chantome ở phút 61. Hơn 20 phút sau, đến lượt Makelele bị thay bằng Boli trong khi Hoarau đá đủ 90 phút, ban đầu chơi cặp cùng Pancrate trên hàng công, sau đó lại sát cánh cùng Luyindula ở 15 phút cuối. Đội hình được đánh giá cao hơn của PSG đã bị sức trẻ của Monaco lấn lướt. Không những chẳng có sự tăng cường nào đáng kể, Monaco còn mất liền hai cầu thủ khi trận đấu mới diễn ra được 20 phút, lần lượt trung vệ Adriano và hậu vệ cánh trái Cufre phải rời sân. Tuy vậy, ngoại trừ tiền đạo Pino và các tiền vệ Alonso, Leko bị đánh giá ở mức trung bình, các cầu thủ còn lại của Manaco đã thi đấu tương đối tốt. Bàn duy nhất của trận đấu thuộc về công của tiền đạo 19 tuổi Frederic Nimani, vừa được Monaco triệu hồi sau thời gian cho Lorient và Sedan mượn.

Với màn ra mắt thất bại này, các tân binh nói riêng và PSG nói chung vẫn đứng trước muôn vàn khó khăn và những dấm chấm hỏi nghi ngờ về khả năng thực sự. Sẽ là một PSG thay da đổi thịt trong mùa bóng mới, hay tiếp tục ca bài “Cuộc chiến trụ hạng” như mùa giải vừa khép lại chưa lâu, câu trả lời vẫn còn rất mập mờ.

Kezman vẫn chưa đến PSG

“Hiện tại, tôi vẫn là cầu thủ của Fenerbahce”, Mateja Kezman phát biểu trên tờ L’Equipe với giọng không vui. Vụ chuyển nhượng tiền đạo người Serbia từ Fenerbahce sang PSG vẫn chưa thành công do hai bên không thống nhất nhất được vấn đề tài chính, chủ yếu là khoản tiền mà đội bóng Pháp phải trả thêm cho đối tác Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 2 năm tới, tùy thuộc vào đóng góp của Kezman. “Tôi cảm ơn Fenerbahce vì đã đặt niềm tin vào tôi hồi mùa Hè 2006. Nhưng giờ đây, tương lai của tôi là ở Paris. Tôi muốn đến để giúp PSG dự Champions League, hy vọng Fenerbahce hiểu và tạo điều kiện”, Kezman có vẻ nóng lòng rời Istanbul để đến với thủ đô hoa lệ của nước Pháp.

Kết quả vòng 1

Monaco – PSG 1-0

Rennes – Marseille 4-4

Bordeaux – Caen 2-1

Auxerre – Nantes 2-1

Le Havre – Nice 1-0

Le Mans – Lorient 0-1

Nancy – Lille 0-0

Sochaux – Grenoble 1-2

Valen – St Etienne 1-0

Lyon – Toulouse 3-0

 
Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm