Hành tinh bóng đá

Premier League: Campbell vẫn mơ World Cup

11/08/2008 11:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Portsmouth đã không có được chiếc cúp Community Shield như họ chờ đợi, nhưng giấc mơ tới World Cup của đội trưởng Sol Campbell đã được củng cố thêm một bước sau trận đấu tại Wembley.

Tuổi 34 không thể ngăn Campbell ước mơ. Đã gần 16 năm trôi qua kể từ khi Terry Venables lần đầu tiên cho anh ra mắt với bóng đá đỉnh cao trong màu áo Tottenham, Sol vẫn còn nguyên khát khao chơi bóng ở đẳng cấp quốc tế và dự kiến sẽ chơi thêm ít nhất ba mùa giải nữa: “Hợp đồng của tôi ở đây còn một năm nữa, còn sao đó thì ai mà biết được”.

Campbell đã tận dụng tốt cơ hội của mình để nhắc Fabio Capello về khả năng của anh, ít ra là sau trận đấu tối nay với M.U và rất đáng chờ đợi, là trận gặp Chelsea để mở màn cho mùa giải mới vào Chủ nhật này. Đó thực sự là những bài trắc nghiệm quan trọng, không chỉ với trung vệ kỳ cựu Campbell, mà với cả đội bóng của anh, đang hướng tới một vị trí cao hơn hạng tám của mùa trước. M.U đã đánh bại họ ở Nigeria một tuần trước, nhưng lần này những nhà ĐKVĐ đã hoàn toàn bế tắc trước một hàng thủ được chỉ huy gần như hoàn hảo.
 

Wembley chật kín dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho chàng chiến binh kỳ cựu. Đám đông khán giả đã khiến Campbell trở nên quyết tâm hơn. Portsmouth cũng sinh động hơn với sự xuất hiện của Peter Crouch trên hàng công. Cộng thêm sự bổ sung Ben Sahar, một hợp đồng cho mượn từ Chelsea, Campbell tin rằng một vị trí trong nhóm 6 đội dẫn đầu là trong tầm tay của họ. “Mỗi mùa giải tôi đều muốn đội bóng tiến bộ hơn, tận hưởng hương vị thành công, giành các danh hiệu”, Campbell bày tỏ, “Tiến xa hơn từ vị trí thứ 8 là hoàn toàn có thể. Mùa trước lẽ ra chúng tôi đã có thể làm tốt hơn. Với kinh nghiệm đó, chúng tôi sẽ không để tuột những chiến thắng nữa”.

Về các hợp đồng trong tương lai, anh nhận định: “Điều đó phụ thuộc vào ngài Chủ tịch. Ông ấy sẽ quyết định xem có tiền cho Harry (Redknapp) mua thêm cầu thủ không, nhưng với việc chơi ở châu Âu, chúng tôi sẽ cần một đội bóng khỏe mạnh cùng 2 hay 3 dự bị chiến lược. Trong tương lai, chúng tôi cần một sân tập cũng như sân bóng mới để đạt tới đẳng cấp cao hơn. Chúng tôi có thể dễ dàng thu hút được 35.000 CĐV mỗi trận nếu sân bóng cho phép”.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu đảm bảo điều đó là sự cam kết của Redknapp. Campbell, đã chơi bóng dưới sự dẫn dắt của không ít HLV hàng đầu, nói: “Harry đã làm được một công việc tuyệt vời ở đây, mang tới những cầu thủ giỏi và tập hợp được một đội bóng chơi ngày càng tiến bộ. Ông ấy xứng đáng với sự tin tưởng trọn vẹn. Harry luôn chờ đợi và đòi hỏi bóng đá đẹp, một người dễ chịu, vui vẻ và luôn cho phép bạn là chính mình”.

Chính khả năng tập hợp được những cầu thủ giỏi, những ứng cử viên hàng đầu của HLV ĐT Anh Capello, Crouch, Defoe, David James hay Glen Johnson, ở Fratton Park, khiến Campbell tin rằng cơ hội của anh được khoác lại chiếc áo màu trắng cũng tăng lên: “Vô địch Cúp FA là một tiến bộ lớn. Trước đó, nhiều người không đánh giá cao Portsmouth, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Tôi tin chắc rằng Fabio Capello đang dõi theo chúng tôi”.

Tất nhiên, sẽ không dễ dàng cho một trung vệ đã 34 tuổi xếp vào hàng dài hiện đang có mặt John Terry, Rio Ferdinand và Jonathan Woodgate. Ngay cả Jamie Carragher cũng đã phải bỏ cuộc vì không chờ đợi nổi. Nhưng Campbell, sau 69 lần khoác áo ĐTQG, vẫn chưa nguôi hy vọng: “ĐT Anh đã có một HLV mới và ngòai việc có một đội hình chính mạnh, ông còn cần những cầu thủ dự bị chất lượng và tôi muốn là một phần của kế hoạch đó”. Nếu cứ chơi như trong trận gặp M.U ở mùa giải tới, Sol hoàn toàn có quyền hy vọng.

Capello: Hài lòng với hàng phòng ngự

HLV ĐT Anh Capello đã có mặt ở Wembley để quan sát những mục tiêu, chuẩn bị cho trận giao hữu gặp CH Czech ngày 20/8 tới đây. Trong khi thất vọng với cặp Defoe - Crouch, Capello tỏ ra hài lòng với những gương mặt ở hàng thủ. Ở vị trí trung vệ, trong khi Sol Campbell thi đấu đầy tỉnh táo thì Rio Ferdinand còn tích cực tham gia tấn công. Sẽ có nhiều sự lựa chọn cho Capello đối với vị trí hậu vệ phải. Ngoài 2 gương mặt quen thuộc là Johnson và Brown, Capello sẽ có thêm Gary Neville. Thủ quân của M.U chưa một lần được gọi vào ĐT Anh dưới thời của Capello vì chấn thương liên miên. Nhưng ở Wembley đêm qua, Gary đã chơi ấn tượng trong hiệp 1. Sau trận đấu đêm qua, Capello càng có lý do đặt niềm tin vào David James, dù không cản phá quả nào ở lượt đá luân lưu nhưng đã bắt cực hay trong 2 hiệp chính, đặc biệt có cú bay người xuất thần trước cú sút của Tevez.
 
H.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm