Ronaldo trả lời phỏng vấn độc quyền A Bola: Tại sao ở lại MU, tại sao muốn tới Real?

07/08/2008 19:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sau rất nhiều đồn thổi, cuối cùng quả bom tấm lớn nhất trong mùa Hè chuyển nhượng 2008 đã không phát nổ như người ta đã dự báo. Ronaldo tuyên bố ở lại MU ít nhất 1 mùa giải nữa. Siêu sao người Bồ Đào Nha trả lời phỏng vấn tờ A Bola của Bồ Đào Nha về quyết định này.

* Cách đây 2 ngày, Alex Ferguson nói rằng vụ Ronaldo đã kết thúc và anh sẽ chơi ở MU mùa giải 2008-09. Có đúng như vậy không?

- Vâng, HLV của tôi đã rất chu đáo khi đến gặp tôi ở Lisbon cách nay ít ngày. Tôi nghĩ ai cũng biết điều đó. Tôi và Alex Ferguson đã có một cuộc nói chuyện trung thực giữa những người đàn ông có sự tôn trọng, yêu mến và xem nhau như bằng hữu. Cho phép tôi được giữ lại cho riêng mình những gì chúng tôi đã nói với nhau. Sir Alex đã lắng nghe tôi. Tôi cũng nghe ông nói và chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên (tôi và MU) là tôi sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford.
 
Vì vậy, tôi có thể khẳng định rằng tôi sẽ vẫn chơi cho MU mùa giải tới. Tất cả những tin đồn về tôi trước đó đều trái với ý nguyện của tôi. Tôi muốn nói rõ một điều rằng tất cả những gì mà người ta đã viết hay nói về tôi thời gian qua đều sai sự thật. Trái tim và linh hồn tôi vẫn ở Old Trafford. Tôi cảm thấy vinh dự khi khoác màu áo này và tôi vẫn sẽ thi đấu vì MU với tất cả khát khao và sự tận tụy như tôi vẫn luôn có những mùa giải qua.
 

* Anh nghĩ ở Real Madrid người ta sẽ cảm thấy thế nào khi nghe anh nói sẽ ở lại MU?

- Tôi muốn nói rằng ban lãnh đạo Real hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về vụ này. Chính tôi đã tuyên bố công khai rằng tôi muốn đến Real. Cũng chính tôi, một cách hoàn toàn vô thức, đã gây ra mối bất đồng giữa hai CLB.

* Những tuyên bố của anh sau trận CK Champions League 2008 cũng như trong và sau VCK EURO 2008 cho thấy là anh rất khát khao được khoác áo Real Madrid. Vậy thực sự thì anh muốn gì?

- Tôi biết rằng Real rất muốn có tôi và họ đã dạm mua tôi với một số tiền lớn. Đã có lúc tôi muốn MU chập thuận đề nghị này và để tôi tới Real. Nếu tôi phủ nhận điều này nghĩa là tôi đang lừa dối tất cả mọi người trong đó có tôi. Đối với tôi, việc thừa nhận sự thật này là điều rất quan trọng. Nếu có điều gì đó mà tôi không bao giờ muốn làm thì đó chính là trở thành một kẻ vô ơn. MU sẽ mãi mãi là CLB gần gũi trong trái tim tôi. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa thì điều đó cũng không bao giờ thay đổi. Tôi biết rõ những gì MU đã làm cho tôi. Và tôi sẽ không bao giờ quên ơn họ. Cũng bởi vì điều này, vì tôi biết MU là một CLB hoàn toàn khác biệt và đặc biệt giàu tính nhân bản, nên tôi hy vọng mọi người có thể hiểu cho những lí do và cả ước nguyện (ra đi) của tôi.

* Lí do gì khiến anh muốn rời Old Trafford?

- Sau chức VĐ Champions League năm 2008, tôi cảm thấy là mình đã giành được tất cả các danh hiệu cao quý trong vòng 5 năm. Tôi đã vô địch Premier League 2 lần, trở thành cây làm bàn số 1 tại Premier League, Champions League và Châu Âu. Vậy nên, tôi cảm thấy là mình cần có một sự thay đổi. Tôi không bao giờ che giấu thực tế là tôi muốn chơi bóng ở Tây Ban Nha, đặc biệt là ở Real Madrid và tôi nghĩ đây có thể là thời điểm thích hợp để làm điều đó. MU và Real Madrid có lẽ là 2 CLB lớn nhất thế giới và đây là một quyết định chẳng dễ dàng gì. Ngoài việc tìm kiếm một thách thức mới thì mọi người đều biết là văn hóa và lối sống của người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có nhiều điểm tương đồng hơn (so với Bồ Đào Nha và Anh). Đó là lí do khiến tôi cân nhắc về một sự ra đi.

* Còn gì khác nữa không? Chẳng hạn như sức hút của tiền bạc khi Real được cho là sẵn sàng trả anh mức lương khổng lồ?

- Tôi hiểu điều đó. Dù sao đi nữa cũng khó tránh khỏi có những đồn đoán về tôi. Tôi biết rằng sẽ luôn có một ai đó nói là mối quan tâm chính của tôi là kiếm nhiều tiền hơn. Những người khác sẽ cho rằng tôi không thể cưỡng lại được việc trở thành tâm điểm của một vụ chuyển nhượng với mức phí lớn nhất thế ở tuổi 23. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy tự hào khi thấy những nỗ lực của mình đuợc thừa nhận nhưng không có bất kỳ lí do nào được đề cập ở trên tác động lớn tới mong muốn của tôi.
 
Nếu vấn đề chỉ là tiền bạc thì tôi sẽ không bao giờ rời MU. Ngoài những lí do như tôi đã nói trên, tôi cùng phải nói là gia đình tôi sẽ chào đón một sự thay đổi như vậy. Cơ hội để chỉ mất một giờ bay từ nhà mẹ tôi tới các thành viên khác trong gia đình tôi quả là rất hấp dẫn, thậm chí còn có sức hút lớn hơn là chơi bóng cho một CLB như Real Madrid. Tôi hiểu là tôi phải đối mặt với những thực tế này dù đôi khi rất khó khăn. Nhưng sẽ còn khó khăn hơn khi hỏi tôi những điều tương tự về những người mà tôi yêu mến nhất. Bằng chứng rõ ràng nhất về những gì tôi đã nói (tôi yêu MU) là tôi đã đầu tư một số tiền lớn để mua một căn hộ tại thành phố Manchester.
 
Tôi làm việc đó không chỉ vì sự thoải mái của cá nhân tôi mà còn vì những người mà tôi luôn cảm thấy gần gũi nhất (ban lãnh đạo MU). Mọi người ở MU, nhất là Sir Ferguson, hiểu vì sao tôi làm vậy. Sau cuộc nói chuyện với ông ấy, chúng tôi nhất trí rằng tôi sẽ tiếp tục khoác chiếc áo số 7 tại MU. Với tôi, đó không phải là một sự hy sinh mà là vinh dự lớn. Tôi vẫn còn những mục tiêu quan trọng cần chinh phục ở Anh. Tôi sẽ cống hiến hết sức mình vì MU. Tôi muốn bảo vệ danh hiệu VĐ Champions League và giúp MU trở thành CLB vô địch thế giới. Dĩ nhiên, chúng tôi không quên Premier League và các giải đấu khác.

* Anh có lo ngại về sự đón tiếp mà các fan của MU sẽ dành cho anh không?

- Thành thật mà nói là không. Đó có thể là vấn đề nhưng tôi hy vọng là nó sẽ không xảy ra. Tôi ý thức rõ mình là một cầu thủ chuyên nghiệp. Không ai nghiêm khắc với tôi hơn chính bản thân tôi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì điều đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi là giành chức VĐ Champions League. Không ai có thể xóa bỏ điều đó khỏi ký ức của tôi. Cũng không ai có thể phủ nhận những gì tôi đã làm được ở MU. Những gì tôi đã phát ngôn có lẽ là hơi dại dột.
 
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này. Mọi người cần hiểu một điều: ở tuổi 18, tôi đã gia nhập một đội bóng trong mơ như MU. Đó là giấc mơ đã trở thành sự thật. Nhưng khi ấy tôi đã nghĩ là mình sẽ chỉ chơi bóng ở Anh vài mùa giải rồi chuyển sang thi đấu ở Tây Ban Nha. Tại sao lại bảo tôi là kẻ dối trá? Tôi không phải là một kẻ đạo đức giả và phát ngôn trái với suy nghĩ của mình như một số người. Tôi nghĩ sao thì nói vậy. Tôi mơ ước được khoác áo Real và cho rằng giờ đã đến lúc làm việc đó. Người ta không thể tức giận với tôi chỉ vì tôi thực hiện giấc mơ thời thơ ấu của mình.

* Nhưng liệu có công bằng không khi MU mất anh khi anh vẫn còn hợp đồng với CLB?

- Tôi ý thức rất rõ những gì MU đã làm cho tôi. Tôi mãi không quên ơn họ. MU và các fan của họ có thể tin điều đó. MU rất đặc biệt và có một vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Một trong những lí do khiến tôi có can đảm để nói ra những điều trên là vì MU sẽ được bù đắp thỏa đáng (trong trường hợp tôi ra đi). Số tiền chuyển nhượng nói trên là một kỷ lục thế giới.
 
Đó là một sự đền bù thỏa đáng cho món nợ ân tình của tôi với MU. Bây giờ tôi sẽ nói điều mà tôi chưa bao giờ nói với ai: Nếu chúng tôi không VĐ Champions League thì sẽ không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện gia nhập Real Madrid. Tôi không bao giờ muốn làm mọi người ở Manchester thất vọng. Khi họ từ chối đề nghị của Real và cho thấy là họ cần có tôi đến nhường nào, tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của điều đó vào lúc ấy. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu.

HT (Theo A Bola)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm