Hành tinh bóng đá

Liverpool: Cặp sát thủ của Benitez

04/08/2008 15:39 GMT+7 Google News

(TT&VH) - HLV của Glasgow Rangers Walter Smith, thay cho lời kết luận, nhận xét sau trận đấu vừa qua rằng bộ đôi Robbie Keane và Fernando Torres có thể sẽ là nhân tố chủ đạo mang về chức vô địch cho Liverpool trong mùa giải này.

Sau khi chứng kiến đội bóng của mình bị hủy diệt 0-4 tại Ibrox do bộ đôi tấn công mới của HLV Rafael Benitez, Smith đã cảnh báo các đối thủ của Liverpool tại Premier League mùa tới: “Họ là những cầu thủ giỏi và Liverpool đã mạnh hơn trông thấy. Bộ đôi Keane - Torres có thể tạo ra sự đổi thay ở Liverpool so với mấy mùa giải vừa qua. Tôi cho rằng các tiền đạo đó sẽ mang tới cho Liverpool cơ hội thách thức ngôi vô địch chứ không chỉ nằm trong tốp bốn đội dẫn đầu”.
 

Hợp đồng trị giá 20 triệu bảng của Benitez, dù vẫn chưa ghi bàn cho Liverpool, đã có một trận đấu rất ấn tượng trước 50.000 CĐV ở Ibrox. Số 7 mới của Anfield không phải là người tung ra đường chuyền dẫn tới bàn mở tỷ số của Torres ở phút 24, nhưng những pha phối hợp ăn ý giữa bộ đôi trị giá gần 50 triệu bảng này trong những phút mở đầu trận đấu đã khiến cả sân bóng trở nên sôi động.

Phút 13, Keane đã có được chuyền như đặt cho Torres, nhưng tiếc rằng tiền đạo người TBN không tận dụng được cơ hội. Liverpool tiếp tục đe dọa khung thành của thủ môn Allan McGregor với cú sút xa của tiền vệ Damien Plessis, người đã đá cặp với Steven Gerrard ở khu vực giữa sân. 4 phút sau là một pha phối hợp đầy tốc độ nữa giữa Keane và Torres dù lần này cú sút của tiền đạo ghi nhiều bàn nhất cho Liverpool mùa trước bị chặn lại trước cầu môn.

Torres sau đó rời sân trong hiệp 2. Người vào thay anh, chân sút trẻ người Pháp David Ngog, đã mang tới một hiệp 2 đầy hứng khởi cho đội bóng áo đỏ bằng pha độc diễn ghi bàn thứ hai ở phút 57. Yossi Benayoun ghi bàn thứ ba sau khi Christian Nemeth buộc McGregor phải đẩy bóng ra từ một cú sút đầy sức mạnh. Cuối cùng, Xabi Alonso hoàn tất màn trình diễn hoàn hảo cho đội bóng vùng Merseyside với bàn ấn định tỷ số từ chấm 11 mét sau pha phạm lỗi của Kirk Broadfoot.

HLV Benitez rất hài lòng với “sự chuyên nghiệp” của Keane và phong độ của các học trò khác như Gerrard, Benayoun hay Dirk Kuyt nhưng vẫn giữ im lặng trước câu hỏi về vụ theo đuổi Gareth Barry.

O'Neill: "Barry vẫn có thể gia nhập Liverpool"

HLV Aston Villa Martin O’Neill khẳng định vụ chuyển nhượng Gareth Barry sang Liverpool có thể vẫn sẽ được tiến hành. Hôm thứ Tư, có vẻ như mọi chuyện đã chấm dứt khi thời hạn chót của Villa để Liverpool trả “một khoản phí chuyển nhượng hợp lý” không được đáp ứng, nhưng sau khi trao đổi lại với Barry và người đại diện của anh, O’Neill nói rằng “cách tốt nhất” là mở ra cánh cửa với người không còn muốn ở lại.

“Nếu Liverpool không có đủ tiền, thì đó là lỗi của họ”, O’Neill không hề giấu giếm, “Tôi sẽ vui nếu Gareth ở lại, nhưng tôi rất nghi ngờ điều đó. Hiện giờ quả bóng đang trên phần sân của họ. Không có thời hạn chót nào cho Liverpool, miễn là họ có đủ tiền. Tôi còn cả một đội bóng và tôi không muốn giữ những người không muốn chơi cho tôi nữa”. Barry đã bị các CĐV Villa la ó dữ dội khi anh chơi một trận giao hữu trong Walsall vào hôm thứ Bảy nhưng vẫn có mặt trong trận đấu ở Cúp Intertoto trong trận gặp Odense từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, Benitez nói rằng ông sẽ phải bán bớt cầu thủ để có tiền mua Barry, được định giá 18 triệu bảng.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm