(TT&VH) - Tiền vệ Newcastle Joey Barton đang đối diện với một án phạt 10 trận (nặng nhất là 15 trận, gần nửa mùa giải) do việc anh đánh Ousmane Dabo sau khi FA tuyên bố anh này có tội. Vụ việc xảy ra từ thời Barton còn khoác áo Man City và Dabo chính là đồng đội của anh.
Ngoài ra Barton còn có thể phải đóng một khoản tiền phạt lên tới hơn 75.000 bảng cho nạn nhân Dabo, vốn đã nằm bất tỉnh nhân sự trên sân tập sau một cú đấm "thiện nghệ". Tiền đạo người Italia Paolo Di Canio từng lãnh án treo giò 11 trận khi còn chơi cho Sheffield Wednesday vào năm 1998 do đẩy ngã trọng tài Paul Alcock, còn chân sút huyền thoại người Pháp của M.U Eric Cantona bị cấm thi đấu 9 tháng vì cú song phi mang nhãn nhiệu "Kungfu Cantona" vào người một CĐV Crystal Palace hồi năm 1995.
Với Barton, nạn nhân không phải là trọng tài, khán giả hay đối thủ. Đau đớn thay, người ấy là đồng đội. Khi chưa rời Man City, tưởng như Barton đã được an toàn nhờ hành động hòa giải của BLĐ. Nhưng khi Barton chuyển đến Newcastle, nạn nhân Dabo lập tức đâm đơn kiện.

Hồ sơ "đen" của Barton vốn cực kỳ hoành tráng. Nhưng chưa bao giờ anh phải đối mặt với án phạt nặng đến thế. Ngoài án treo giò, ước tính Barton sẽ mất không dưới 200 nghìn bảng, gồm 75 nghìn bảng tiền phạt của FA, 100 nghìn bảng của 2 tuần lương ở Newcastle và 40 nghìn bảng thu nhập từ quảng cáo khi Nike quyết định chấm dứt hợp đồng với anh.
Hiện Barton đang cùng đội trưởng Newcastle Michael Owen tập những bài tập hồi phục tại sân tập của đội nhà trong khi các đồng đội khác đang ở Majorca chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Hertha Berlin và Real Mallorca. HLV Kevin Keegan từ chối trả lời câu hỏi của báo chí về Barton.
H.M