(TT&VH) - Công cuộc săn tìm một cầu thủ tấn công đẳng cấp của Roma vẫn đang tiếp diễn một cách vô vọng. Có rất nhiều cái tên được điền vào danh sách “shopping” rồi lại bị lặng lẽ gạch đi như Mutu, Baptista, Huntelaar hay mới đây chỉ là kẻ thất sủng Cisse. Nhưng điều đó không ngăn đội bóng áo bã trầu tiếp tục. Họ lại hướng về Liga một lần nữa.
Hai tuần trước, các chuyên gia phụ trách chuyển nhượng của Roma được cho là đã bay tới Madrid để thực hiện một điệp vụ kép với hai đội bóng của thủ đô Tây Ban Nha. Một là thuyết phục Real Madrid nhượng lại cho họ “Quái thú” Julio Baptista, cầu thủ không có vị trí chính thức tại sân Bernabeu, với giá từ 15 triệu euro. Hai là gạ Atletico cho họ mượn tiền vệ Antonio Reyes. Nhưng kết quả chỉ là công cốc. Baptista tuyên bố không muốn rời Real còn Atletico từ chối thẳng thừng vụ Reyes.
Rời Liga để quay trở lại với những mục tiêu khác, Roma cũng chẳng thu được thành quả gì khá hơn, khi lần lượt Mutu và Cisse khẳng định họ không có ý định gia nhập sân Olimpico, chứ chưa nói đến việc đội bóng sở hữu họ có muốn bán hay không. Vụ Huntelaar thì khó hơn, bởi Roma còn xếp sau một số “đại gia” khác cũng muốn có chân sút này. Và không còn cách nào khả dĩ hơn, “Giallorossi” lại hướng về “siêu thị” Liga để tìm kiếm một gương mặt đủ sức thế chỗ Mancini, người vừa ra đi.

HLV Spalletti đang cần tăng cường một tiền đạo đẳng cấp
Theo tờ Sport của TBN, Roma đã đề nghị mua Samuel Eto’o, người được xem là không còn tương lai tại sân Nou Camp dưới thời HLV mới Guardiola, với giá 25 triệu euro và dành mức lương 6 triệu euro/mùa cho tiền đạo người Cameroon, song tin đồn này lập tức bị phía đội bóng Italia bác bỏ thẳng thừng. Roma khẳng định họ không có đủ tài lực để làm như vậy.
Trong khi đó, đại diện của tiền vệ David Silva, người vừa tỏa sáng tại EURO 2008 trong màu áo tuyển TBN, tiết lộ rằng Roma đã đưa ra đề nghị chính thức với Valencia. Ngôi sao mới nổi của bóng đá xứ bò tót này đã được bật đèn xanh rời khỏi sân Mestalla, nhưng với giá không dưới 25 triệu euro và đó là một mức tiền mà Roma khó xoay sở nổi. Chính vì thế mà theo Marca, một tờ báo TBN khác, Roma vừa dạm hỏi Villarreal về trường hợp của tiền vệ đa năng Santi Carzola, người cũng chơi rất hay tại EURO 2008. Tuy nhiên, Villarreal đòi 18 triệu euro trong khi Roma chỉ chấp nhận trả 13 triệu khiến thương vụ này cũng khó thành.
B.V