(TT&VH) - Móng có chắc thì nhà mới vững, gần như ai cũng hiểu được điều đó. Muốn có một đội tuyển quốc gia mạnh, trước hết các nước cần phải chú trọng vào công tác đào tạo trẻ.
Đức (áo trắng) vượt qua Italia (áo xanh) trong trận CK giải U19 Châu Âu
Nhưng giữa hiểu và làm cũng có sự khác biệt mà cho đến nay, gần như chỉ có Tây Ban Nha là gặt hái được thành công thực sự. Trong số 23 cầu thủ trực tiếp góp công đưa chức vô địch châu Âu năm 2008 về cho bóng đá Tây Ban Nha, có đến 6 người từng toả sáng ở các giải U19 trước đây. Fernando Torres, tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Đức ở trận chung kết tại Vienna, từng là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới cũng như Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch U19 châu Âu năm 2002.
Năm ấy, Torres đã cùng Andreas Iniesta và Sergio Garcia mang về danh hiệu vô địch U19 châu Âu đầu tiên cho Tây Ban Nha trong “kỷ nguyên vàng” của bóng đá trẻ, thắng chính U19 Đức trong trận chung kết. Trong đội hình U19 Tây Ban Nha vô địch năm 2004, những cái tên như Sergio Ramos, Raul Abiol hay De la Red đã tiến bộ và có chỗ đứng trong đội hình dự EURO 2008 của HLV Luis Aragones. Có thể nói không ngoa rằng chức vô địch châu Âu là quả ngọt mà người Tây Ban Nha xứng đáng được hưởng sau những nỗ lực gieo mầm suốt nhiều năm qua.
Người Đức, nạn nhân của Tây Ban Nha cách đây gần một tháng hay xa hơn là 6 năm trước, cũng đang thấm thía bài học ấy. Năm 2002, sau khi thua Tây Ban Nha ở giải vô địch U19 châu Âu, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã phát động một chiến dịch đào tạo trẻ quy mô lớn, với khoản ngân sách đáng kể được tăng cường khi họ nhận thấy nguy cơ thiếu hụt lớp kế cận. Những mầm giống khi ấy mới 10 hay 12 tuổi đã được đào tạo bài bản, để giờ đây làm nên chiến thắng đầu tay tại Czech. Nhưng đó chỉ mới là bước khởi đầu, đích đến phải là thành tích cùng đội tuyển quốc gia, như người Tây Ban Nha đã làm được.
Nói thì dễ, bắt tay vào làm mới khó. DFB đã giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển U19 cho Horst Hrubesch, tác giả của bàn mở và ấn định tỷ số trong trận thắng Bỉ 2-1 ở chung kết EURO 1980 tại Italia. Hrubesch đã làm tốt công việc của mình, củng cố thêm nền móng vững chắc cho bóng đá Đức trong tương lai. Lars Bender, Sukuta-Pasu hay Gebhart, tác giả của các bàn thắng cho U19 Đức trong trận chung kết với Italia, đều mang trên mình kỳ vọng trở thành những Torres mới của bóng đá Đức.
Đã có một cái móng tương đối chắc, giờ điều đáng quan tâm là sau chừng 4 hay 6 năm nữa, người Đức sẽ làm được gì trên bình diện châu Âu và thế giới?
Đông Hà