“Mối tình” Fiorentina – Mutu: Đã đến lúc tan vỡ?

Thứ Năm, 24/07/2008 07:25 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Mới tuần trước, Adrian Mutu còn bày tỏ ý định sẽ kết thúc sự nghiệp trong màu áo Fiorentina cùng lúc với việc sốt sắng thương thảo việc gia hạn hợp đồng mới. Nhưng tuần này rất có thể là khoảng thời gian cuối cùng mà tiền đạo người Romania này xuất hiện ở đội bóng thành Florence.

Fio lấy oán trả ân?

Cùng với thủ môn Frey, Adrian Mutu là một trong hai cầu thủ quan trọng nhất của Fiorentina trong mùa bóng vừa qua và có đóng góp to lớn nhất vào thành tích đưa đội bóng áo Tím trở lại với Champions League, cũng như lọt vào tới bán kết Cúp UEFA mùa 2007-08. Nhưng trong khi kiên quyết giữ lại Frey, Fiorentina lại tỏ ra không mấy hào hứng với ý định gắn bó lâu dài với nhạc trưởng người Romania. Không những thờ ơ với việc gia hạn hợp đồng cho Mutu (hiện còn hạn đến 2011), đội bóng này lại đang sẵn sàng bán anh đi sau khi vừa nhận được lời dạm hỏi đầu tiên từ Roma.

Tầm ảnh hưởng cực lớn của Mutu với Fio chẳng khó để nhận biết. Các giai đoạn đen tối nhất của “Viola” trong mùa giải trước đều đến sau những chấn thương đầu gối dài ngày của Mutu. Có Mutu, người sút nhiều nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất và có ảnh hưởng rõ ràng nhất trong lối chơi tấn công, Fio tỏ ra nguy hiểm hơn gấp bội.
 
Mutu (phải): Sẽ phải chia tay thôi?

Nhưng chuyện hôm qua là quá khứ. Hôm nay là một ngày khác, ngày mà sân Artemio Franchi không còn cần Mutu như ngày hôm qua nữa. Sau khi mua về những cầu thủ tấn công có chất lượng như Gilardino và Jovetic, cùng với việc vẫn giữ được những tiền đạo trẻ hứa hẹn như Pazzini và Osvaldo, việc chia tay với chân sút người Romania có lẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến tương lai của đội bóng áo Tím. Vì thế mà Pantaleo Corvino, GĐĐH của Fio, một “cáo già” trên thị trường cầu thủ, đã khẳng định ông sẵn sàng để Mutu ra đi, như một cách “thưởng công” cho những gì mà cầu thủ này đã cống hiến trong hai mùa vừa qua. Phũ phàng hơn, Corvino còn nhấn mạnh rằng “Fiorentina luôn muốn giữ mọi cầu thủ, nhưng nếu anh ta đã ở tuổi 30 thì...” cho dù mới hai tháng trước, chẳng ai nói rằng Mutu đã già. Corvino có lý, bởi Fio đang là đội bóng trẻ trung bậc nhất Serie A và việc đẩy đi một lão tướng với giá hời là hoàn toàn phù hợp với chính sách phát triển của đội bóng.

Quyết tâm của Roma

Roma đang cần một người như Mutu để thay thế cho tiền vệ trụ cột Mancini vừa ra đi và để tăng độ cạnh tranh với các đại gia khác ở Serie A. Từ cách đây nửa tháng, đội bóng áo bã trầu đã úp mở một lời đề nghị 18 triệu euro dành cho Fiorentina, nhưng chỉ tới hôm kia, họ mới chính thức ngỏ lời. Con số được đưa ra lần này là 19 triệu, đồng thời Roma cũng soạn sửa một hợp đồng 5 năm với mức lương 2,5 triệu euro mỗi mùa cộng thưởng (sẽ tăng dần lên 3,3 triệu - theo Gazzetta) dành cho Mutu. Điều đáng ngạc nhiên là mức lương đó thấp hơn khá nhiều so với mức mà cựu cầu thủ Juve này đang nhận ở Fio (3 triệu), song chắc hẳn Roma tin rằng họ có thể giúp Mutu giành được nhiều thứ hơn ở Fio.

Với Roma, 19 triệu euro là một khoản tiền rất rất lớn, gấp rưỡi số tiền mà họ thu về từ việc bán Mancini, nhưng nếu đầu tư vào Mutu thì đó vẫn là một kế hoạch hợp lý. Tiền đạo người Romania đã hiểu Serie A trong từng “chân tơ kẽ tóc” khiến độ mạo hiểm trong thương vụ này coi như được triệt tiêu. Trong thời điểm mà một kẻ hoàn toàn xa lạ với calcio như Baptista (không được đánh giá cao như Mutu) cũng có giá tương đương thì việc Roma quyết tâm theo đuổi Mutu là hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng ý tưởng của “Giallorossi” chắc hẳn không chỉ dừng ở việc đưa Mutu vào đúng vị trí mà Mancini bỏ lại là xong, mà họ hướng đến một sự thay thế cho đội trưởng Totti. “Hoàng tử thành Rome” gần đây đã tỏ ra có vấn đề về thể lực và nếu anh không thể ra sân, thì Mutu sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt hàng công của Roma. Mutu có lối chơi, sự sáng tạo và khả năng dứt điểm chẳng kém cạnh là bao so với Totti. Được ở vào vị trí của Totti chắc chắn cũng là một viễn cảnh mà Mutu rất muốn hướng đến.

“Chúng tôi sẽ cân nhắc”. Tuyên bố ấy của Corvino xem ra không khác nào lời xác nhận “Chúng tôi đồng ý”, và bởi thế, ở Italia, người ta hoàn toàn tin rằng việc Mutu chuyển tới Roma chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai.
 
Đông Khê

Mất lòng cả CĐV?

Mutu đã không tham gia những buổi tập đầu tiên với Fio sau khi trở lại từ kỳ nghỉ Hè, mà theo các quan chức của Fio, thì là do anh bận đàm phán gia hạn hợp đồng và bị ốm nhẹ. Nhưng khi có mặt ở sân tập vào sáng qua, tiền đạo người Romania đã bị hàng chục tifosi huýt sáo la ó và bêu riếu. Có lẽ theo những người này, Mutu đã cố ý gây rắc rối để đòi ra đi. Việc anh liên tục đòi tăng lương trong những tháng qua cũng khiến nhiều người tỏ ra bất bình. Phản ứng tiêu cực đó chắc chắn càng khiến ngày Mutu rời Fio đến sớm hơn.

 
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barclays Bank - 5/21/2012 4:14:57 PM
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Góc sút của Basten là khó hơn, tính chất trận đấu quan trọng hơn vì là một trận CK, nhưng mức độ quan trọng của bàn thắng thì bàn của Quốc Phương lại được xếp trên vì...
Anh 2 - 5/21/2012 3:21:46 PM
Bạn nói đến xà ngang, cột dọc là sai rồi, đội nào chẳng có xà ngang, cột dọc như nhau? Khác chăng là tiền đạo các đội dứt điểm thua tiền đạo của Chelsea mà thôi. Như vậy,...
Công khanh - 5/21/2012 4:01:18 PM
T.Lương cần đá nhanh hơn chuyền bóng ngay khi đồng đội đang ở thế nhận bóng tấn công thuận lợi, Lương giữ bóng vẽ vời quá lâu và đối thủ đã kịp bịt hết mọi ngã vào khung thành và lúc ấy chuyền cho...
ACay - 5/21/2012 3:13:02 PM
Thật không có gì tả nổi cảm giác sung sướng khi mùa bóng 11-12 kết thúc đúng như mong ước : Chelsea vô địch Champions League , M.City vô địch ngoại hạng Anh , Real Madrid vô địch ngoại hạng TBN và...
NGUY - 5/21/2012 4:04:06 PM
KHÔNG CHỌC KHE, XỎ CHỈ, NGOẶC BÓNG ĐỂ LẬT CÁNH, THÌ MERLO LÀM SAO GHI BÀN. VẬY THÌ CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI TẬP THỂ?