Mourinho - Vẫn là “Người đặc biệt”

Thứ Hai, 21/07/2008 13:28 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Trong ngày đầu tiên ở Inter, Jose Mourinho tiết lộ rằng chỉ giành ngôi vô địch Champions League mới được tính là thành công.

Khoảng 3.000 CĐV đã có mặt ở Como để chào đón HLV mới của Inter trong ngày làm việc đầu tiên của ông, không hề thua kém cuộc đón tiếp mà các CĐV đối địch của AC Milan dành cho Ronaldinho cũng trong ngày hôm đó. “Hướng tới châu Âu, chúng ta đã có Mourinho”, băng-rôn của nhóm CĐV trên sân tập Pinetina của Inter khẳng định. Còn trên khán đài, những người yêu Inter hô vang: “Jose, hãy mang Lampard về”.
 

Đã 10 tháng kể từ khi Mourinho lần cuối chỉ đạo một buổi tập với tư cách HLV. Đó là một buổi sáng ẩm ướt lạnh lẽo ở Chelsea. Kể từ đó, ông đã nhận được không ít đề nghị hấp dẫn từ TBN, Đức và Pháp, nhưng cuối cùng đã chọn Inter ở Italia. Và cũng giống như khi còn ở Anh, Mourinho nhanh chóng tìm ra được đối thủ để tạo động lực cho mình. Trả lời nhận xét của HLV Milan Carlo Ancelotti rằng ông chưa bao giờ thành công ở cương vị cầu thủ, Mourinho đáp: “Ancelotti dường như đã quên rằng Arrigo Sacchi đã trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Milan mà chưa bao giờ chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn tôi”.

Các địch thủ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời và sự nghiệp của Mourinho: “Tôi giờ đây là một phần của bóng đá Italia, cũng như đã là một phần của bóng đá Anh”. Tuy nhiên, ở Inter, kỳ vọng sẽ khác hẳn. Mourinho tới Chelsea với tư cách nhà vô địch Champions League, còn CLB áo xanh thì đã 50 năm không giành được một danh hiệu lớn nào. Giờ đây, ông đến Inter sau một mùa giải thất bại ở Stamford Bridge, còn đội bóng áo sọc xanh đen đã giành chức vô địch Italia ba mùa liên tiếp.

Tất nhiên, điều đó không làm Mourinho thay đổi. Ông vẫn là “Người đặc biệt” của ngày nào, ngay cả khi người ta nhắc lại cái ngày buồn thảm sau trận hòa 1-1 của Chelsea với Rosenborg 10 tháng trước: “Ở Chelsea chúng tôi đã lập được những kỷ lục: thắng nhiều trận nhất trên sân khách trong ba năm tôi ở đó, loạt trận toàn thắng dài nhất, ghi nhiều bàn nhất. Chúng tôi chơi với ba tiền đạo và luôn hướng lên phía trước, giành chiến thắng trong nhiều trận chỉ sau hiệp 1, thường xuyên đá với ba hậu vệ. Tóm lại, ở Italia, người ta sẽ không thể gọi tôi là một HLV ưa mạo hiểm”.

Để phục vụ cho mục tiêu đó, hợp đồng đầu tiên của Mourinho ở Inter là một tiền vệ tấn công người Brazil, Mancini, đến từ Roma. Ngoài ra ông vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi Samuel Eto’o, đang bị Barcelona rao bán. Chưa kể còn có Frank Lampard, dù cho Inter sẽ phải hết sức thận trọng với việc tiếp cận tiền vệ ĐT Anh.

Inter sẽ bắt đầu bảo vệ danh hiệu Serie A của họ vào tuần lễ cuối cùng của tháng Tám, tức là Mourinho còn hơn một tháng để thiết lập quan hệ đủ vững chắc với đội hình hết sức đa dạng của ông, những siêu sao, những kẻ cứng đầu, những người không còn ở đỉnh cao, và không ít người đang nhấp nhổm ra đi. Hai gương mặt quen thuộc nhất với ông có lẽ là học trò cũ ở Chelsea Hernan Crespo và người đồng hương Luis Figo. Nhưng những cái tên khó xử lý nhất sẽ là Marco Materazzi, trung vệ luôn ở trạng thái nóng đầu mỗi khi ra sân, Adriano, tiền đạo người Brazil hưởng mức lương cao chót vót nhưng hầu như không ra sân.

May mắn cho Mourinho, ông có được sự ủng hộ tuyệt đối của chủ tịch CLB Massimo Moratti. Moratti đã dự khán buổi tập đầu tiên từ đầu đến cuối: “Tôi thích sự năng động và chú ý vào chi tiết của ông ấy”. Đã có người so sánh ông với những HLV lớn của Inter, như Helenio Herrera của những năm 1960 hay người tiền nhiệm Roberto Mancini, nhưng bản thân chiến lược gia người BĐN thì không muốn có sự so sánh nào: “Tôi chưa làm gì để có thể so sánh. Một HLV bây giờ không giống với trong quá khứ”.

Vào cuối ngày làm việc, Mourinho lên đường về căn biệt thự của ông không xa hồ Como, một khu dân cư của dân nhà giàu muốn tìm kiếm sự yên tĩnh và thanh bình, còn Ronaldinho cũng đang tìm một căn thuộc khu này. Họ rất có thể trở thành hàng xóm, nhưng trên sân bóng, đó sẽ là những địch thủ đáng chờ đợi nhất ở Serie A trong mùa giải tới.

TRẦN TRỌNG

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barclays Bank - 5/21/2012 4:14:57 PM
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Góc sút của Basten là khó hơn, tính chất trận đấu quan trọng hơn vì là một trận CK, nhưng mức độ quan trọng của bàn thắng thì bàn của Quốc Phương lại được xếp trên vì...
Anh 2 - 5/21/2012 3:21:46 PM
Bạn nói đến xà ngang, cột dọc là sai rồi, đội nào chẳng có xà ngang, cột dọc như nhau? Khác chăng là tiền đạo các đội dứt điểm thua tiền đạo của Chelsea mà thôi. Như vậy,...
Công khanh - 5/21/2012 4:01:18 PM
T.Lương cần đá nhanh hơn chuyền bóng ngay khi đồng đội đang ở thế nhận bóng tấn công thuận lợi, Lương giữ bóng vẽ vời quá lâu và đối thủ đã kịp bịt hết mọi ngã vào khung thành và lúc ấy chuyền cho...
ACay - 5/21/2012 3:13:02 PM
Thật không có gì tả nổi cảm giác sung sướng khi mùa bóng 11-12 kết thúc đúng như mong ước : Chelsea vô địch Champions League , M.City vô địch ngoại hạng Anh , Real Madrid vô địch ngoại hạng TBN và...
NGUY - 5/21/2012 4:04:06 PM
KHÔNG CHỌC KHE, XỎ CHỈ, NGOẶC BÓNG ĐỂ LẬT CÁNH, THÌ MERLO LÀM SAO GHI BÀN. VẬY THÌ CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI TẬP THỂ?