(TT&VH Online) - Đi thăm sân Sukru Sacaroglu trong ngày ra mắt Fenerbahce, Aragones tuyên bố ông muốn giành mọi danh hiệu với Fenerbahce. Ông già 70 tuổi cũng sẽ không được nghỉ ngơi mà phải bắt tay ngay vào việc.
Không nghỉ ngơi
Sau chức vô địch EURO 2008, Luis Aragones giờ đã là một ngôi sao của công chúng. Tiễn chân ông ở phi trường Barajas, Madrid là cả một rừng nhà báo. Và đón ông ở Istanbul cũng lại là một rừng nhà báo nữa. Phát biểu trước khi rời TBN, “Nhà hiền triết” nói rằng không ai cần phải xin lỗi hộ LĐBĐ TBN cả. Còn khi tới đất Thổ, Aragones tuyên bố mục tiêu ông cũng như các học trò mới là giành cả chức vô địch TNK, Cúp TNK và cả chức vô địch... Champions League, giải đấu mà mùa vừa qua Fenerbahce của Zico lọt vào tới tận vòng tứ kết (bị loại bởi Chelsea).
Sau khi về tới TBN, các nhà vô địch EURO đều đã đi nghỉ Hè ở những hòn đảo du lịch đầy nắng. Nhưng riêng Aragones thì sẽ không được nghỉ ngơi mà phải bắt tay ngay vào việc. Các cầu thủ Fenerbahce đã chính thức tập trung để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Champions League. Lý do là trận lượt đi với MTK Budapest của Hungary sẽ đá ngày 29/7, tức chỉ 1 ngày sau lễ “thượng thọ 70” của Aragones! Ngay ngày mai, tức chỉ 1 ngày sau lễ ký hợp đồng chính thức giữa chiến lược gia người TBN với đội bóng TNK, Aragones sẽ dẫn các cầu thủ đi tập huấn tại... Áo (Kitzbuhel, Tyrol), nơi ông vừa đăng quang chức vô địch tuần trước.
Môi trường khắc nghiệt

Giờ Aragones đang ở thế cửa trên, song nếu Fenerbahce không giành được thành công ngay ở mùa tới thì tương lai của ông cũng trở nên bất định. Ví dụ điển hình nhất là trường hợp của người tiền nhiệm Zico. Cho dù ông đã giúp Fenerbahce giành cú đúp ngay ở mùa đầu tiên (2005-06), rồi trở thành CLB TNK đầu tiên lọt vào tới tứ kết Champions League ở mùa vừa qua, nhưng sau đấy, do “Chi hoàng yến” (biệt danh của đội) đánh mất chức VĐ TNK vào tay đối thủ truyền kiếp Galatasaray mà Zico đã phải ra đi do không đạt được thỏa thuận về hợp đồng mới.
Thế nên, dù Fenerbahce có một SVĐ hiện đại, dù họ có một vị Chủ tịch lắm tiền sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi mua sắm của HLV, song môi trường làm việc tại đây là rất khắc nghiệt.
Tuy nhiên, với một HLV đã từng phớt lờ tất cả khi nhất quyết không chịu đưa Raul vào đội tuyển TBN thì những thách thức ấy sẽ không làm ông sờn lòng. Aragones khá tự tin về chất lượng cầu thủ mà Fenerbahce hiện họ, với những ngôi sao như Alex, Roberto Carlos, Lugano, Kezman hay các tuyển thủ TNK như Demirel hay Sunturk. Sắp tới, có thể Fenerbahce sẽ chia tay với cầu thủ gốc Brazil Mehmet Aurelio (sang Betis hoặc Everton), song họ cũng chuẩn bị chào đón tiền vệ Emre, trở về từ Newcastle.
Ngoài ra, Fenerbahce có thể còn có thêm tiền đạo vừa giành ngôi vô địch EURO 2008 cùng đội tuyển TBN Daniel Guiza, Vua phá lưới Liga mùa vừa qua. Nhiều khả năng, chính Aragones là người đã khuyên cậu học trò rời Mallorca để tới TNK. Với một đội ngũ như thế, những tham vọng như Aragones tuyên bố trong ngày đầu tới Istanbul, không hẳn là không có cơ sở.
|
Villar: Công lao của Aragones chỉ là 5%!
Chủ tịch LĐBĐ TBN (RFEF) Angel Maria Villar vừa có tuyên bố gây sốc khi nói rằng chức VĐ EURO 2008 của TBN phụ thuộc tới 95% công lao của các cầu thủ, còn của HLV Aragones chỉ là 5%. Những ngày này, Villar cũng như RFEF đang bị nhiều người chỉ trích vì đã không giữ Aragones ở lại sau thành công ở EURO 2008. Thực tế là RFEF đã ngầm thỏa thuận với Del Bosque từ trước EURO 2008 bởi có thể họ không tin rằng đội nhà có thể giành được chức vô địch. Điều khôi hài là sau World Cup 2006, Villar cũng từng bị chỉ trích vì không chịu sa thải Aragones! |