Nam Định: Ra sao ngày sau?

Thứ Bảy, 04/09/2010 14:05

(TT&VH) - Xuống hạng sớm trước 4 vòng đấu chưa phải là bi kịch lớn nhất của Nam Định. Việc nhà tài trợ Megastar bỏ đi chỉ sau chưa đầy một năm mới là cú sốc thực sự, bởi nhìn về tương lai, chưa có doanh nghiệp nào chịu "chống lưng" cho đội bóng thành Nam.

Xuống hạng và "bế quan toả cảng"


Thường thì sau khi xuống hạng người ta nghĩ ngay đến việc làm thế nào để quay lại V-League. Sự việc ở Nam Định không diễn ra theo logic này.


Gần một tháng sau khi bị đánh bật khỏi V-League, vẫn chưa ai đả động đến chuyện làm sao để thăng hạng ngay mùa sau. Ở Nam Định giờ nóng bỏng nhất là chuyện đi, ở.


Nam Định vừa bết bát ở V-League 2010, nhưng cầu thủ của họ lại đang là những món hàng được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Anh em song sinh Danh Ngọc, Nhật Nam và tuyển thủ U23 Mạnh Dũng là những cầu thủ được quan tâm sát sao nhất.


XM.HP sẵn sàng đón cả 3 cầu thủ này nếu họ được Nam Định cho phép ra đi. Bản thân Ngọc, Nam hay Dũng đều muốn ra đi. Bộ ba này cho rằng họ có thể rời thành Nam nếu CLB muốn có họ chịu trả cho Nam Định phí bồi hoàn đào tạo. Theo cách tính mới, phí đào đạo mà Nam Định có thể nhận được từ 3 cầu thủ trên là hơn 1 tỷ đồng/người. Riêng Mạnh Dũng còn khẳng định giữa anh và Nam Định không có bất cứ một ràng buộc nào về mặt pháp lý và anh có thể tự do ra đi.



Tương lai của bóng đá Nam Định sau khi xuống hạng vẫn là một dấu hỏi to tướng

Tuy nhiên, Nam Định không nghĩ vậy. Theo chủ tịch CLB Nguyễn Hưng Thái, không một cầu thủ nào trong quân số hiện tại của đội bóng có thể ra đi. Nói theo ông Thái thì cỡ như Danh Ngọc, Nhật Nam hay Mạnh Dũng... phải còn tới 5 hoặc 7 năm hợp đồng nữa.

Tiếp nhận thông tin cầu thủ mình bị chèo kéo, ông Thái đã đến tận phòng của anh em Ngọc, Nam và nói thẳng rằng không ai cho phép họ ra đi. Các cầu thủ Nam Định khá sốc trước những thông tin từ ông Thái, bởi họ "chỉ nhớ mang máng" là khi 21 tuổi sẽ hết hợp đồng. Không ai trong số những cầu thủ trẻ Nam Định hiện tại biết đích xác giá trị hợp đồng của mình.


Theo ông Nguyễn Hưng Thái, Nam Định đang ở tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập", nghĩa là sẽ không có bất kỳ một cuộc "mất máu" nào diễn ra nữa. Nói một cách chính xác thì Nam Định đang tự "bế quan toả cảng" hòng bảo toàn lực lượng.


Ra sao ngày sau?


Ngay cả khi Nam Định bảo toàn được lực lượng thì đấy cũng chưa phải là yếu tố bảo đảm để họ có mặt ở V-League vào mùa bóng 2012. Cái thiếu đáng kể nhất là mô hình CLB chuyên nghiệp.


Nói về chuyện trở lại V-League, ông Thái thừa nhận Nam Định đang mất phương hướng, bởi để làm được điều này đội bóng cần phải có tiền. Ngặt nỗi, sau sự rút lui của Megastar, Nam Định, nói như ông Nguyễn Hưng Thái, là đang rất khó kiếm doanh nghiệp chống lưng.


Cũng sau sự rút lui của Megastar, Nam Định vẫn đang nợ cầu thủ tới 3 tháng lương. Với thực tế ấy, chuyện cải thiện lương bổng ở mùa tới gần như không thể xảy ra.


Có thông tin cho rằng, Nam Định đang cầu cứu Tập đoàn dầu khí quốc gia, nơi mà Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Đinh La Thăng, là người Nam Định. Thực tế thì dưới ảnh hưởng của ông Thăng, Nam Định từng được Sông Đà và Đạm Phú Mỹ tài trợ. Nam Định hy vọng rằng, ở thời điểm khó khăn nhất, ông Thăng sẽ một lần nữa trở thành Mạnh Thường Quân của bóng đá thành Nam. Chỉ có con đường đó mới giúp Nam Định tìm được chỗ đứng ở V-League trong một tương lai không xa.


Khang Niên
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
cũng cần duy trì nơi đào tạo ra cầu thủ chứ
anme  (g@yahoo.ocm) (04:22 09/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
quay lại Vleague để ngậm sâm cầm hơi?
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (11:46 04/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

harakiri - 2/9/2012 8:30:21 PM
Cỡ Pep mà nghe đựoc lời thách của bạn chắc cuời sặc chết mất thôi. Thế tôi thách MOU dám ở lại Real 4 hay 5 năm đấy,hiện nguyên hình liền
Kaiki - 2/9/2012 9:57:07 PM
Nếu tính theo như những gì đã qua với Mou thì điểm đến tiếp theo của ông có thể là nước Đức. khởi nghiệp chính thức làm HLV là ở quê nhà Bồ Đào Nha_vô địch BDN và CL rồi sang Anh_ chỉ vô địch ngoại...
Do Ng - 2/9/2012 10:58:37 PM
Pep mà huấn luyện HN ACB (năm 2011) của bầu Kiên thì chắc chắn xuống hạng trước 4 vòng đấu. Không có lực lượng thì may ra Harry Potter mới có thể làm phép cho chân gỗ thành siêu sao thôi. Bài báo chỉ...
Xuân Trường - 2/9/2012 9:26:06 PM
Trừ một vài fan hâm mộ Tuyển Anh một cách "cuồng", ai cũng nhận ra rằng Đội tuyển Anh chỉ là một đội bóng tầm thường trong khoảng 20 năm trở lại đây (các fan ít hiểu biết về bóng đá sẽ cãi lại điều...
Sumo - 2/9/2012 8:06:36 PM
Rõ rồi, qua bảng thống kê là đủ thấy Bundesliga là giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu.