Câu chuyện thể thao: Ôi, thần tượng!

26/08/2012 12:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Trong tuần này, những người hâm mộ thể thao liên tục phải đón nhận tin buồn. Đầu tuần là việc bầu Kiên, thần tượng của không ít người hâm mộ bóng đá VN, bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam để điều tra hành vi “kinh doanh trái phép”. Đến cuối tuần, tới lượt cuarơ Lance Armstrong, nguồn cảm hứng của hàng triệu bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới, bị tước 7 danh hiệu vô địch Tour de France cùng chiếc HCĐ ở Olympic 2000 vì Armstrong đã quyết định sẽ không kháng án với cáo buộc sử dụng doping của Cơ quan Chống doping Mỹ (USADA).

Thế mới biết để lựa chọn cho mình một thần tượng để hâm mộ thật không dễ, ngay cả trong một lĩnh vực tưởng như thuần tuý chỉ là giải trí như thể thao. Năm ngoái, với bài phát biểu nổi đình nổi đám ở lễ tổng kết mùa giải 2011, bầu Kiên vụt biến thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời bóng đá VN vốn đang bị bao phủ bởi một gam màu âm u, nhưng cũng đột ngột như lúc trở thành người hùng, ánh hào quang do bầu Kiên tạo ra với người hâm mộ bóng đá VN nhanh chóng biến mất sau khi ông bầu tóc bạc này phải vào nhà giam để chờ cơ quan điều tra làm rõ về những cáo buộc liên quan tới hoạt động kinh doanh của mình.



Bầu Kiên, lời nói có đi đôi với việc làm? Ảnh: V.S.I

Mới đây VFF đã thông báo đình chỉ các chức danh trong bóng đá của bầu Kiên, nhưng ai cũng biết đây chỉ là một động thái mang tính chất thủ tục, bởi dù VFF không đưa ra quyết định đình chỉ thì bầu Kiên hiện tại cũng chẳng thể thực hiện quyền làm chủ của mình ở CLB BĐ HN và Trẻ HN được nữa. Chỉ có điều, để khắc phục những ảnh hưởng và hệ luỵ từ việc bầu Kiên bị bắt giữ lại là vấn đề rất không đơn giản với bóng đá VN.

Bóng đá VN trong vòng gần một năm qua đã nhộn nhịp và được quan tâm hơn rất nhiều vì có sự xuất hiện của bầu Kiên, một cái tên cũ mà mới trong số các ông bầu bóng đá VN, lại có tiềm lực kinh tế xếp vào hàng một trong những người giàu có nhất VN. Cộng với sự thất vọng mà VFF tạo ra cho người hâm mộ trong một thời gian dài ở cả cấp độ ĐTQG cũng như CLB, bầu Kiên đã nhanh chóng tập hợp cho mình một nhóm ủng hộ viên khá đông đảo và nhiệt thành.

Nhưng rồi thực tế ở V-League đã cho thấy, những cái được mà bầu Kiên và các ông bầu cùng chí hướng trong bộ máy lãnh đạo VPF mang lại cho bóng đá VN chưa đủ nhiều và đủ rõ để người ta có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa V-League của VFF và V-League của VPF. Dấu ấn lớn nhất của bầu Kiên với VPF cũng như với bóng đá VN có lẽ chỉ là bản hợp đồng bản quyền truyền hình được cho là trị giá 50 tỷ đồng cùng cam kết đầu tư của Hội đồng doanh nghiệp bảo trợ bóng đá VN, nhưng cái này mới chỉ là thông báo bằng miệng từ bầu Kiên và cấp dưới của ông bầu tóc bạc trong VPF, còn vẫn chưa ai được tận mắt chứng kiến thoả thuận hay hợp đồng được ghi rõ bằng giấy trắng mực đen.

Thậm chí người ta còn nghi ngờ rằng khoản tiền 50 tỷ nói trên cộng với cam kết đầu tư của Hội đồng doanh nghiệp bảo trợ bóng đá VN chỉ có ý nghĩa khi bầu Kiên còn tại vị, còn bây giờ khi bầu Kiên đang ngồi trong nhà giam và phải đối mặt với tương lai có thể là vô cùng khó khăn ở phía trước, liệu có ai còn nghĩ tới việc chi ra hàng chục, hàng trăm tỷ đồng cho bóng đá VN, nhất là trong hoàn cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay? Người ta hay bảo phàm cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi rất nhanh, chẳng lẽ quy luật này lại ứng nghiệm với “thần tượng” bầu Kiên của không ít người hâm mộ bóng đá VN?

Xuân Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm