(TT&VH) - Để lo cho cuộc sống hiện tại, không ít cầu thủ và kể cả một bộ phận HLV đã phải chấp nhận đánh đổi tương lai của mình bằng những bản hợp đồng, mà người ta vẫn hay nói là bán tương lai vì hiện tại, hoặc nôm na hơn là “bóc ngắn cắn dài”.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Kẻ lanh lợi, giỏi kinh doanh, có thể làm giàu bằng chính đôi chân và cái đầu của mình, nhưng cũng có rất nhiều cầu thủ vẫn lao vào thị trường chuyển nhượng (TTCN) như con thiêu thân, để rồi thân tàn ma dại.
Tất nhiên, năng lực chơi bóng của cầu thủ (hay năng lực huấn luyện của HLV) không tự nhiên mà đến. Nó được đánh đổi bằng rất nhiều những giọt mồ hôi và cả nước mắt, những đau đớn, khổ luyện từ tấm bé. Và khi chúng bạn vẫn ngày ngày cắp sách đến trường, thì cầu thủ phải lao tâm khổ tứ trên sân tập. Bóng đá VN lên chuyên và cầu thủ (và HLV) có thể sống khỏe bằng nghề, đấy là điều đáng mừng.
Lịch sử V-League hơn 10 năm tuổi đã từng chứng kiến rất nhiều vụ “áp-phe” đình đám và hơn 10 tỷ đồng của Tấn Trường hay Phước Tứ (về với Sài Gòn FC và tưởng đâu đó là những cột mốc khó xô đổ trong tương lai gần) chưa phải là giới hạn cuối cùng, khi mới đây, đã có thông tin chữ ký của Công Vinh với CLB BĐ Hà Nội có giá đến 13 tỷ đồng…
Tất nhiên, không phải ai cũng được như Công Vinh, Phước Tứ hay Quang Hải… Thì đấy, ngay cả Tấn Trường giờ cũng đâu yên thân, dù rằng chỉ mới nửa năm trước, anh là “kỷ lục gia” trên TTCN. Những Quốc Vượng, Văn Quyến, rồi Như Thành…, giờ vẫn đang phải oằn mình làm lại từ đầu và chặng xuất phát luôn là việc lao vào TTCN để giảm bớt gánh nặng tài chính cuộc sống.
Như thế, liệu có tương lai không?
CCKM