Bầu Kiên lại thua bầu Đức

Chủ Nhật, 12/02/2012 14:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Hôm qua, HA.GL đã giải được hạn. Tiếc rằng, bầu Đức bận công tác ở Lào nên không có dịp chia vui hay nhảy cà tưng cùng cầu thủ. Nói thế bởi đây là trận đấu khá kịch tính, HA.GL bị dẫn trước nhưng đã có cuộc lội ngược dòng.

Vòng trước, ông Đức có mặt trên sân Pleiku để rồi tiu nghỉu khi đội mình bị N.SG hạ gục bằng những tình huống cười ra nước mắt, mà sai lầm chủ yếu từ thủ môn Tuấn Mạnh. Có phải vía bầu Đức nặng, nên cứ ông xuất hiện là HA.GL đá thua nhiều hơn thắng?! Nhiều cầu thủ HA.GL từng giải thích điều đó. Thực tế, có lần bầu Đức bay chuyên cơ riêng xuống tận Đà Nẵng, nhưng ông chỉ ngồi khách sạn chứ không dám ra sân vì sợ xui cho đội.

Có điều, không ít lần bầu Đức ngồi hẳn trong ca-bin kỹ thuật, HA.GL thắng, ông tếu táo nhờ công của mình “Gỗ” mới giành được 3 điểm. Biết giải thích sao đây? Sự có mặt của bầu Đức luôn khiến cầu thủ và BHL phải thể hiện nhiều hơn. Vấn đề, họ cũng bị áp lực không nhỏ. Chính vì lẽ đó nên cầu thủ HA.GL vẫn bộc lộ tư tưởng muốn ra sân mà không có bầu Đức ở khu kỹ thuật.


 Đúng là nghịch cảnh trớ trêu khi đội bóng bầu Kiên lại thua đúng đội bóng bầu Đức

Biết đâu đấy cũng là tâm lý của lính bầu Kiên. Rất hiếm khi người ta thấy ông chủ của đội bóng Thủ đô vắng mặt trong những chuyến đội ngược xuôi Bắc-Trung-Nam thi đấu. Nhiều lúc hứng khởi, hay cầm lòng không đậu, bầu Kiên còn cầm sa bàn làm chiến thuật. Vòng trước, bầu Kiên có bài “huấn thị” chuyện Thành Trung làm thầy trò HLV tái mặt.

Mùa giải 2009, bầu Hiển từng phi từ trên khán đài xuống trực tiếp chỉ đạo, khi HLV Triệu Quang Hà có dấu hiệu quẫn, bỏ ra bìa sân để mong lấy vận đỏ về cho đội…

Tối qua, nếu bầu Đức không đi Lào, chắc chắn giữa ông và bầu Kiên sẽ có nhiều tâm sự tại phố núi. Ông Kiên dạo này đúng là tổn hao tâm lực, chuyện gì của VPF cũng cơ bản tay ông đạo diễn. Họp mặt báo chí đầu năm, trong khi ông Đức đi Lào thì ông bầu đầu bạc vẫn phải có mặt. Nếu đội bóng đá lên hương có phải đỡ khổ không. Thành Lương, Công Vinh, Timothy, đâu phải “hàng lởm”, vậy mà đội đá kiểu gì cũng không lên được. Chuyện Thanh Trung cũng chưa yên. Tinh thế của bầu Kiên lúc này chẳng khác phải đối chọi với “thù trong, giặc ngoài”.

Đúng là nghịch cảnh trớ trêu khi thua ai, lại thua đúng đội bóng bầu Đức. Thắng ai, lại thắng đúng đội bầu Kiên. Có điều, trong tình cảnh đang hết sức bí bách, chẳng ông bầu nào muốn đội mình thua, cứ  mở được đường máu đã, rồi tính sau.

NGỌC HÒA

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Họ là những ông chủ của trò chơi bóng đá của cả nước.Chắc chắn các ông nghĩ khác chúng ta.Họ chỉ muốn chất lượng mùa giải tôt hơn trước,chuyên nghiệp hơn trước và mong muốn đội bóng của mình đá hay đá đẹp hơn ,để làm gương cho đội khác,chứ không có máu ăn thua,thắng bằng mọi giá thì làm c sao lãnh đạo VPF được. Cứ nhìn cái hoạt động làm kinh tế như con thoi giữa 2 nước Việt-Lào của bầu Đức mà tôi thấy buồn cho mấy quan chức VFF yếu kém ,chỉ tìm cách gây khó cho VPF .
tranthihanh  (tranthihanh-nd@yahoo.com) (03:17 12/02/2012)

33 người thích bình luận này.  14 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng "Gã" này có nhiều comment "tưng tửng".Nhưng phải nói đây là comment khó "ngửi" nhất .
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (09:03 12/02/2012)
avatar đội bóng Nhìn hoạt động kinh tế như con thoi của một tư nhân rồi buồn cho quan chức VFF là sao? Tư duy của ông bạn có vấn đề à? Đọc 10 cái cmt của ông bạn thì cả 10 đều cảm tính, chỉ được cái nói dựa nói bừa. Thử ngồi đọc lại cmt phía trên của mình xem có hiểu mình đang nói gì không? Từ câu đầu tiên cho đến hết đoạn "làm sao lãnh đạo VPF được ấy". Vừa viết vừa tự xóa đi à? Hài thật!!!
vớ vẩn  (kcthanh203@gmail.com) (05:12 12/02/2012)
avatar đội bóng VÌ VFF HIỆN NAY CHƯA KẾT THÚC MÙA GIẢI NÊN KHÔNG ĐI DU LỊCH ĐƯỢC. THỜI GIAN NÀY QUÁ RẢNH
ĐỖ CÔNG THẠNH  (KIMYEN34@YAHOO.COM.VN) (03:41 12/02/2012)
avatar đội bóng
Đội bóng "bầu kiên" thua và xuống hạng là chuyện bình thường mà.10 năm nay vẫn thế chứ có phải chỉ mùa giải năm nay đâu....
tin tôi đi  (hungminh@yahoo.com) (06:55 12/02/2012)

11 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bóng đá mà các bác lúc nào cũng nói "bầu" này thua "bầu" kia . Trong khi thế giới người ta chỉ quan tâm là đội bóng của HLV Mourinho thắng hay thua đội bóng của Pep hay Sir Alex Ferguson hay Wenger... thôi. Đúng là bóng đá Việt, thật khác biệt.
yeubongda  (romeo_dangyeu@yahoo.com) (02:09 13/02/2012)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Real Madrid có thua Barcelona trong trận siêu kinh điển thì Florentino Perez làm gì được? Ông chỉ có thể cấp tiền cho Mourinho mua sắm, còn lại chiến thuật phụ thuộc vào Mourinho hết. Giờ bầu K đã mua sắm cho HLV Nguyễn Thành Vinh nhiều cầu thủ giỏi. Thắng thua là do HLV, các bạn còn đòi hỏi gì ở ông K nữa nào???
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (08:41 13/02/2012)

1 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barclays Bank - 5/21/2012 4:14:57 PM
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Góc sút của Basten là khó hơn, tính chất trận đấu quan trọng hơn vì là một trận CK, nhưng mức độ quan trọng của bàn thắng thì bàn của Quốc Phương lại được xếp trên vì...
Anh 2 - 5/21/2012 3:21:46 PM
Bạn nói đến xà ngang, cột dọc là sai rồi, đội nào chẳng có xà ngang, cột dọc như nhau? Khác chăng là tiền đạo các đội dứt điểm thua tiền đạo của Chelsea mà thôi. Như vậy,...
Công khanh - 5/21/2012 4:01:18 PM
T.Lương cần đá nhanh hơn chuyền bóng ngay khi đồng đội đang ở thế nhận bóng tấn công thuận lợi, Lương giữ bóng vẽ vời quá lâu và đối thủ đã kịp bịt hết mọi ngã vào khung thành và lúc ấy chuyền cho...
ACay - 5/21/2012 3:13:02 PM
Thật không có gì tả nổi cảm giác sung sướng khi mùa bóng 11-12 kết thúc đúng như mong ước : Chelsea vô địch Champions League , M.City vô địch ngoại hạng Anh , Real Madrid vô địch ngoại hạng TBN và...
NGUY - 5/21/2012 4:04:06 PM
KHÔNG CHỌC KHE, XỎ CHỈ, NGOẶC BÓNG ĐỂ LẬT CÁNH, THÌ MERLO LÀM SAO GHI BÀN. VẬY THÌ CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI TẬP THỂ?