Ông Hải “lơ” xuất tướng trận đầu, Vicem H.P vẫn thua đậm

Thứ Bảy, 04/02/2012 21:09 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - “Triều đại” Lê Thụy Hải ở Vicem. Hải Phòng đã khởi đầu với trận thua đậm 0-4 trước Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất chiều 4/2.

Ngày chính thức bước chân về đất Cảng, ông Lê Thụy Hải đã nói rằng “Tôi đang nhảy vào lửa”, và giờ đây, cái sự “vào lửa” ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Quá nhiều khó khăn cho ông Lê Thụy Hải, từ con người, lối chơi đến tinh thần của đội bóng. Dù cá tính và tài năng có thừa, ông Hải “lơ” cũng không thể nhanh chóng một sớm một chiều thay đổi tất cả.


HLV Lê Thụy Hải cũng không thể giúp được V.HP (áo trắng) tránh khỏi thất bại - Ảnh Quang Nhựt

Cái tất cả cùng chờ đợi ở ông Lê Thụy Hải là một nét tươi mới nào đó ở trận đấu đầu tiên với Vicem.Hải Phòng, điều đó chỉ có thể đến ở tinh thần thi đấu. Bởi với lực lượng trong tay không đủ dày và thiếu chất, đội quân của ông Hải “lơ” chỉ có thể chơi tốt hơn lên nhờ tinh thần. Những phút đầu tiên trong trận đấu với Sài Gòn FC, Vicem.Hải Phòng đã phần nào làm tốt khi thi đấu với một sự tập trung và nỗ lực ở mức cao, sự cố gắng đến từ từng vị trí trên sân. Chấp nhận nhập cuộc ở “chiếu dưới”, Vicem.Hải Phòng chủ động lựa chọn lối chơi phòng thủ phản công.

Tuy nhiên, Vicem.Hải Phòng đã quá lép vế trước chủ nhà Sài Gòn FC với toàn “ông Tây” và cầu thủ  chất lượng rải đều ở cả 3 tuyến. Hàng thủ với Hữu Phước, Văn Ngân, Trọng Nghĩa, Xuân Phú đã không thể hóa giải sức tấn công đến từ Kesley, Antonio và Nsi. Ở khu vực giữa sân, đội trưởng Minh Châu nỗ lực cày ải, cùng sự hỗ trợ lùi sâu kiến thiết bóng của Thiago cũng không thể lấn lướt được Nguyễn Rogerio và Moses. Trên hàng công, “thương binh” Kevin không có cửa tiếp cận khung thành Tấn Trường khi trước mặt là hai gọng kìm Phước Tứ - Đình Luật.

Vicem.Hải Phòng còn càng bất lợi hơn nữa khi ở quá nửa hiệp 1, Trọng Nghĩa bị trọng tài Phùng Đình Dũng rút thẻ vàng thứ 2 đuổi khỏi sân. Khách quan mà nói, ông trọng tài Đình Dũng có phần hơi nặng tay trong các quyết định đối với đội khách.

Trước lối chơi phòng ngự số đông của Vicem.Hải Phòng, các cầu thủ Sài Gòn FC sử dụng miếng đánh đơn giản là nhồi bóng bổng vào trước khung thành Ngọc Tân. Xen giữa các pha “tra tấn” tầm cao là những miếng phối hợp nhanh, nhẫu hứng dựa trên kĩ thuật cá nhân của các cầu thủ Sài Gòn FC. Chống chịu được khá lâu, lưới của Ngọc Tân cũng phải rung lên sau một pha băng vào đệm bóng sệt của Nsi.

Ông Hải “lơ” đứng trên đường piste và liên tục đốc thúc các học trò thi đấu cố gắng hơn. Chơi thiếu người, nhưng sang đến hiệp 2, Vicem.Hải Phòng đã có được một vài pha phản công sáng nét. Tuy nhiên, sự nỗ lực của đội bóng đất Cảng bị dội một gáo nước lạnh khi Nsi có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Những sự thay đổi của ông Hải “lơ” như việc tung Thanh Phúc vào sân cũng không có tác dụng gì bởi lực lượng quá mỏng của Vicem Hải Phòng. Thanh Phúc chỉ có được vài pha cầm bóng lắt léo không đủ để tạo ra sự nguy hiểm trước khung thành Tấn Trường.


Chiến thắng cho SG.FC (áo da cam) là hoàn toàn xứng đáng - Ảnh Quang Nhựt

Gia tăng sức ép đều đặn để làm giảm thể lực đối phương, Sài Gòn FC có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 sau khi Antonio đánh đầu hiểm hóc từ một pha treo bóng bổng vào trong. Trước khi ghi bàn, Antonio còn có một pha nã đại bác cực mạnh nhưng bóng đã dội xà ngang khung thành Ngọc Tân.

Sau khi tỉ số đã là 3-0, tinh thần chiến đấu của Vicem.Hải Phòng đã hoàn toàn bị đánh gục, hàng thủ liên tục mắc sai sót, để hở ra nhiều khoảng trống. Trong một pha bóng, Ngọc Tân phá bóng như chuyền vào chân Antonio, tiền đạo của Sài Gòn FC thoải mái thời gian, lừa bóng qua một trung vệ Vicem.Hải Phòng, cứa bóng vào cột gần, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà.

Một kết quả thua đã là điều được dự báo trước với đội khách, tuy nhiên thất bại đậm tới 4-0 là một điều khá buồn đối với ông Lê Thụy Hải và các học trò. 4 vòng đấu, thua 2 hòa 2, có 2 điểm và đang là một trong những đội bóng có thành tích bết bát nhất, khó khăn sẽ còn chồng chất với thầy trò ông Hải “lơ” ở phía trước.

Trần Uy Vũ

3 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
SGFC thi đấu rất nhàn nhã nhưng vẫn ghi đến 4 bàn thắng. HP còn nhiều điều phải làm. Chúc mừng SGFC có trận thắng đậm, hy vọng người hâm mộ sẽ quay lại sân Thống Nhất.
Trung Tuấn  (huytrungtuan23@yahoo.com) (09:17 04/02/2012)

43 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MỘt trận chào sân ê ẩm của HLV Lê Thụy Hải.V.HP bây giờ đã chính thức bước vào cuộc marathon để tránh xuất xuống hạng. Bóng đá Hải Phòng đã xoay chiều quá nhanh chỉ trong vòng 3 năm.SGFC dù là tân binh nhưng đã khiến không ít cựu binh rất e dè. Vấn đề tài chính chưa hẳn V.HP thua SGFC nhưng vấn đề con người thì đã thấy sự khác biệt lớn từ sự chọn nhân sự và đầu tư đúng người & đúng việc.
Ngọc Trọng  (nntrong@yahoo.com.vn) (10:45 04/02/2012)

21 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông Hải không phải phù thuỷ.Nhưng hôm nay xem Hải phòng đá đã có nét hơn.Nếu không có chiếc thẻ đỏ mà ông trọng tài tưởng tượng thì Hải phòng đã có kết quả tốt hơn.Họ đang duy trì lối chơi rất chủ động nhưng ông trọng tài đã làm hỏng tất cả.trọng tài đã quá dã man
Thojqninh  (Tho5588@yahoo.com.vn) (11:13 04/02/2012)

6 người thích bình luận này.  29 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vừa xem trận này ở sân Thống Nhất về,công bằng mà nói,lối chơi của SGCF quá đơn giản(nhưng lại hiệu quả),đưa ra sân cùng lúc 5 tây thì quả thật là coi không hứng cho lắm,hy vọng sắp tới BLĐ sẽ thay đổi chính sách về nhân sự! Ps:Lối đá của Hà Nội T&T vẫn là số 1
Fan SG  (tien_recoba20@yahoo.com) (09:56 04/02/2012)

6 người thích bình luận này.  21 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hphongf đã chơi tốt nhưng từ khi có cái thẻ đỏ rất vô lý của ông trọng tài thì đã hỏng tất cả.Hải phòng không đáng phải nhận kết quả như vậy.ông trọng tài đã giết hải phòng
Thoqninh  (Tho5588@yahoo.com.vn) (09:48 04/02/2012)

5 người thích bình luận này.  38 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ôi, ảnh Quang Nhựt chụp đẹp thế
Quang Thái  (tranquangthai@gmail.com) (09:35 04/02/2012)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng có chiếc đũa thần nào cả và đừng mong dưới bàn tay ông Hải V.HP sẽ lột xác trong ngày một ngày hai. Một trận đấu thật sự nhàn nhã cho SGFC, chính sự " nguy hiểm " của các cầu thủ V.HP đã hại chính mình khi Trọng Nghĩa đưa các đồng đội của mình vào cửa tử. Một cố tật của các cầu thủ VN hiện nay là hổ báo bao vây trong tài khi trọng tài đưa ra các phương án xử lý, điều này chỉ gây thiệt cho đội bóng. Muốn trụ hạng V.HP cần phải gia cố hai vị trí hậu vệ cánh, Khi xếp Thiago bỏ cánh đá trên hàng tiền đạo thì ông Hải đã tự bẽ đi một mũi tên.
Lò Văn Tẻn  (tatimte@yahoo.com) (07:26 05/02/2012)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vạn sự khởi đầu nan. Chắc chắn những thay đổi của lãnh đạo V HP, đặc biệt của ông Hải sẽ có tác dụng trong những vòng đấu tới đây !!!
Tuấn Quán Mau  (tanhungthinhcomputer@gmail.com) (09:37 05/02/2012)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barclays Bank - 5/21/2012 4:14:57 PM
Mọi so sánh đều là khập khiễng. Góc sút của Basten là khó hơn, tính chất trận đấu quan trọng hơn vì là một trận CK, nhưng mức độ quan trọng của bàn thắng thì bàn của Quốc Phương lại được xếp trên vì...
Anh 2 - 5/21/2012 3:21:46 PM
Bạn nói đến xà ngang, cột dọc là sai rồi, đội nào chẳng có xà ngang, cột dọc như nhau? Khác chăng là tiền đạo các đội dứt điểm thua tiền đạo của Chelsea mà thôi. Như vậy,...
Công khanh - 5/21/2012 4:01:18 PM
T.Lương cần đá nhanh hơn chuyền bóng ngay khi đồng đội đang ở thế nhận bóng tấn công thuận lợi, Lương giữ bóng vẽ vời quá lâu và đối thủ đã kịp bịt hết mọi ngã vào khung thành và lúc ấy chuyền cho...
ACay - 5/21/2012 3:13:02 PM
Thật không có gì tả nổi cảm giác sung sướng khi mùa bóng 11-12 kết thúc đúng như mong ước : Chelsea vô địch Champions League , M.City vô địch ngoại hạng Anh , Real Madrid vô địch ngoại hạng TBN và...
NGUY - 5/21/2012 4:04:06 PM
KHÔNG CHỌC KHE, XỎ CHỈ, NGOẶC BÓNG ĐỂ LẬT CÁNH, THÌ MERLO LÀM SAO GHI BÀN. VẬY THÌ CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI TẬP THỂ?