(TT&VH Online) - Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người hâm mộ (NHM) bóng đá Việt Nam trải qua 2 cú sốc liên tiếp. Đầu tiên là “món quà” từ…trên trời rơi xuống khi thành tích bết bát của tuyển Việt Nam trong năm 2011 bỗng dưng được FIFA ghi nhận bằng một vị trí trong tốp 100 đội tuyển “xuất sắc nhất hành tinh”. Chưa kịp hiểu tại sao tuyển Việt Nam lại được FIFA ưu ái như vậy, NHM tiếp tục bổ ngửa với những gì đã và đang diễn ra tại VFF.
Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, một lãnh đạo cấp cao của VFF đệ đơn xin từ chức công khai trước bàn dân thiên hạ. Ông Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên vì khả năng phán đoán tình huống ngay trên “sân nhà” VFF. Hành động của ông khiến bầu Đức rơi vào thế việt vị khi lời nhận xét tưởng chừng là chân lý của vị Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai phải rơi vào quên lãng. Còn nhớ, sau khi bầu Kiên “cướp diễn đàn” tại Hội nghị tổng kết mùa bóng 2010-2011, bầu Đức ngán ngẩm tuyên bố: “Lạ lùng một điều ở VFF không có văn hóa từ chức”. Giờ thì bầu Đức và các ông bầu khác hết nói họ không có “văn hóa” từ chức được nữa rồi.

Đó mới chỉ là tình huống “phòng ngự” của VFF trước sức ép của công luận. Tiếp đến, lá đơn của ông “Tổng” được lãnh đạo LĐ chuyền rất ngọt sang BCH VFF. Thật lạ lùng, 100% thành viên BCH không đồng tình ông Tuấn từ chức trong khi tuyệt đối đồng thuận kiến nghị sa thải HLV Falko Goetze. Điều gì đã xảy ra ở những phút cuối của “hiệp 1” vậy? Ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phân trần: “Không thể ra quyết định đi ngược lại với ý chí của tập thể ban chấp hành được”. Vậy đấy, một vị Chủ tịch có quyền đề xuất bổ nhiệm hay bãi miễn chức TTK lại phải “chuyền bóng” sang tập thể.
Điều này cũng không mới bởi xưa nay những thành công hay thất bại đều có dấu ấn của cả…tập thể VFF. Thì đó, chí ít ông Tuấn cũng có công điều đình với chủ nhà Indonesia để thay đổi lịch thi đấu kia mà. Đành rằng VFF không thể thoái thác trách nhiệm khi tuyển Việt Nam thua thảm hại trong trận tranh HCĐ nhưng nếu ai cũng nghỉ việc hết như ông Trần Quốc Tuấn thì…lấy ai để chấn hưng nền bóng đá nước nhà? Chỉ có các HLV ngoại, mà ở đây là Falko Goetz, phải giơ đầu chịu “trảm”. Chắc hẳn giờ này ở nước Đức xa xôi, vị cựu HLV của Hertha Berlin đón Năm mới trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì khi biết rằng những người từng hứa sẽ ủng hộ ông hết mình lại “giật gót”, “bẻ kèo” điệu nghệ như thế.
Chưa hết, “quả bóng” trách nhiệm lại được chuyền tiếp một cách tài tình sang Hội đồng HLV QG. Với số phiếu tuyệt đối ủng hộ việc chấm dứt HĐ với ông Falko Goetz, BCH VFF bỗng dưng nhớ đến Hội đồng HLV để “lấy ý kiến”. Đây là một đường bóng khá lộ của BCH bởi Hội đồng HLV QG từ lâu bị mang tiếng là “hữu danh vô thực” trong bộ máy của VFF. Khi ký HĐ với HLV trưởng, Hội đồng gồm toàn những chuyên gia bóng đá hàng đầu này đâu có được các quan chức của VFF tham vấn từ đầu đến cuối. Bởi thế, ông Lê Thế Thọ - PCT Hội đồng HLV QG – không giấu nổi bức xúc khi hay tin: “Quyết thì các vị trong BCH cũng quyết rồi, giờ mời chúng tôi vào để làm bình phong chắn sóng ư?!” Trong những phút bù giờ của “hiệp 1” giữa VFF và HLV Falko Goetz, ông TTK bất đắc dĩ phải rời sân không thể tiếp tục thi đấu sau khi đã đắn đo suy nghĩ.
Trong nhiều năm qua, dư luận chê ỏng chê eo VFF gồm nhiều vị làm bóng đá nhưng nhiều người chẳng hiểu gì về môn thể thao vua này cả bởi đa số là dân ngoại đạo. Nhưng chỉ cần “hiệp 1” trong cuộc họp lần thứ 7 BCH vừa qua, VFF đã chứng minh cho tất cả thấy họ cũng có khả năng “đá bóng” như thế nào. VFF đã bày thế trận quá tốt và trận đấu dường như đã ngã ngũ, cho dù vẫn còn “hiệp 2” trước mắt khi ông Falko Goetz trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ phép…
Thanh Phong