(TT&VH) - Khen thưởng và kỷ luật ngoài đòi hỏi sự nghiêm minh, công tâm và chính xác cao độ, còn thể hiện cái tầm dụng nhân của lãnh đạo. Ông Bùi Như Đức, Ủy viên BTT, phụ trách thi đua-khen thưởng-kỷ luật, sẽ phải giải bài toán này trong thời gian tới .
Phải vượt qua được điệp khúc bằng chứng đâu?
Trong cuộc tổng kết HĐTT QG (cũ) với BTC giải và đại diện VFF, có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc loại 4 TT Trần Công Trọng, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Quốc Dũng và Đỗ Quốc Hoài ra khỏi đời sống bóng đá. Có cả nỗi lo không có bằng chứng cụ thể, khi gạch tên một loạt TT như thế liệu có làm hoang mang đội ngũ cầm cân nảy mực vốn bị coi là thời “gạo châu, củi quế”.
Cuối cùng, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng đồng ý “gạt lệ” trảm 4 ông vua gây điêu đứng nền bóng đá trong năm qua. Dĩ nhiên, nếu không có vấn đề gì, 4 TT trên đã nhảy dựng và đòi hỏi sự công bằng cho bản thân mình.

Ông Bùi Như Đức sẽ phải nhận một trọng trách rất nặng nề ở mùa giải 2012. Ảnh: VSI
Chúng tôi cho rằng, đấy là một hành động dũng cảm nhất của HĐTT QG (cũ) và BTT ở buổi trứng nước. Nói thế bởi, hòa chung cùng không khí loạn của bóng đá VN nhưng không bị đụng dao kéo bởi những bộ phận hành pháp đụng phải vài rào cản bằng chứng cụ thể, rất nhiều bộ phận đã nương theo đó để làm càn, trong đó có lực lượng TT.
Dĩ nhiên, HĐTT QG biết cả quân mình. Trong một tổ chức TT, chẳng quá khó để hiểu được tính cách, thói quen, cá tính và mối quan hệ của từng ông “vua”. Mỗi TT có vấn đề, HĐTT QG nếu làm ra nhẽ, vẫn có thể “bóc mẽ” được chân dung của quân mình. Nếu BTC muốn nhờ bộ phận an ninh để ý quyết liệt với lực lượng TT thì cũng không phải là không quản lý được giới cầm cân nảy mực, dù họ tinh vi đến mấy.
HĐTT QG đã không quyết tâm làm trong sạch hóa quân của mình cũng có lý do. Nếu TT sạch trong khi các đội, thậm chí cả BTC không sạch, liệu có là hợp lý không? Và thế, chúng ta đã thấy mỗi mùa giải, số lượng trận đấu biểu hiện TT có vấn đề về tư tưởng quá nhiều.
Nếu BTT thể hiện được sự quyết liệt chống tiêu cực với quân của mình một cách công tâm, dư luận và cả giới truyền thông sẵn lòng ủng hộ việc họ không cần bằng chứng cụ thể để xử lý mỗi TT sai sót có biểu hiện tiêu cực. Đã đến lúc, BTT cần coi biểu hiện trên sân của TT, băng hình, dư luận, giới truyền thông là điều kiện để xử lý kỷ luật, thay vì chờ bằng chứng cụ thể như trước đây. Không tin rằng nếu BTT xử lý nặng tay quân mình sẽ hết TT. Chúng tôi đã nhận được chia sẻ của không ít TT giàu tâm huyết về vấn đề này. Lâu nay, việc kỷ luật TT rất nhẹ do lý do sợ không đủ TT điều hành 2 giải đấu cao nhất. Đấy chỉ là sự bao biện, dung dưỡng cho cái xấu. Nếu một TT trẻ có tâm sáng, trình độ khả dĩ, được tin tưởng đôn lên giao nhiệm vụ, BTT có ý thức cử những GS tốt kèm cặp, họ vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu.
Nhắc đến lực lượng GS, nếu BTT không có chế tài mạnh hơn với lực lượng này khi không hoàn thành nhiệm vụ, thì hệ lụy vẫn còn đó. Nhức nhối nhất vẫn là việc GS thả lỏng việc quản lý với TT. Thêm vào đó, những bản nhận xét TT, trận đấu, chấm điểm TT thiếu công tâm rất phổ biến. Chỉ cần BTT yêu cầu phòng Điều hành TT cung cấp bút lục của các vị GS khả kính, sẽ nhận diện ra ngay những GS nào đã không hoàn thành bổn phận. Đã đến lúc cần sòng phẳng với cả lực lượng GS, ai không đủ tư cách phải bị loại khỏi cái ghế “ngồi mát ăn bát vàng” lâu nay.
Khen thưởng càng cần sự công bằng
Chế độ tăng dĩ nhiên anh em TT phấn khởi, nhưng không có nghĩa là tạo nên một không khí thi đua sối nổi, có ý thức trau dồi nghề nghiệp của mình trong lực lượng TT. Chủ tịch CLB K.KH Lê Tiến Anh từng nói: “Tại sao có cầu thủ xuất sắc mà không có còi vàng xuất sắc, cờ vàng xuất sắc trong tháng?”.
Việc khuyến khích những TT làm tốt, đề nghị được khen thưởng kịp thời là điều cần được BTT duy trì thường xuyên, thay vì chỉ đến cận kề của đua danh hiệu cuối mùa mới xét. Cần công bằng trong việc phân công TT hơn nữa. TT trẻ nếu thể hiên tốt, cần được ra sân thường xuyên. TT có “trình” và đẳng cấp FIFA nhưng sai sót, vẫn bị ngưng phân công nhiệm vụ. Thật vô lý khi sau cơn bão tiêu cực đã 6 năm, nhìn vào lực lượng TT VN, chỉ một nhúm được coi là có số. Cuộc bầu bán năm nào cũng quẩn quanh vài ba cái tên, đăng ký FIFA cũng vậy.
Nếu nhìn lại lịch sử Còi vàng, Cờ vàng, sẽ thấy sự bất công trong đó. Anh nào có quan hệ tốt hơn với đồng nghiệp và cấp trên, sẽ chiếm tiện lợi. Những nhân vật trong nghề khi bầu chọn đều phải ký tên, viết rõ danh tính dưới lá phiếu.
Mùa bóng 2011 vừa qua, cả làng đều chưng hửng khi TT Hoàng Anh Tuấn chỉ vì cái lỗi rất bình thường ở Cúp QG mà bị nâng quan điểm và bị đánh bật khỏi cuộc đua còi vàng. Dân trong nghề đều xót cho Tuấn, ai cũng hiểu trường hợp của anh khác hẳn so với sai sót nghiêm trọng của TT Võ Minh Trí trong trận SLNA- HA.GL. Sự bất công đó đã gây sự bất bình rất lớn trong đội ngũ TT lẫn dư luận. Lý do, ông Tuấn “Thanh Trì” đã có một mùa hết sức nỗ lực, chuyên môn lẫn cái tâm vượt trội so với đồng nghiệp.
Vĩ thanh
Tóm lại, ai cũng thấy công tác TT là tối quan trọng với nền bóng đá. Muốn lực lượng này tốt lên, BTT cần phải tạo được một uy thế thông qua sự thay đổi về chất. Họ cần sự giúp đỡ của tất cả các thành viên tham dự hoạt động bóng đá. Tất cả phải ứng xử một cách chuyên nghiệp với những quyết định của TT, BTT.
TT sẽ khó làm tốt công việc, khó tập trung nếu các đội bóng vẫn tiếp tục tìm cách tung tiền mua chuộc họ. Các đội bóng, cầu thủ sẽ không sợ TT và BTT, nếu như mỗi bản án kỷ luật (phản ứng TT hay thô bạo chẳng hạn) sau đó được ban Kỷ luật, ban Giải quyết khiếu nại tìm cách giảm án vì cầu thủ đó hàng sao, quân của đội bóng có ông bầu thân VFF. Rất nhiều lần hiện tượng như thế xảy ra, càng làm cho nỗ lực thiết lập kỷ cương của HĐTT QG (cũ) và BTT mới đi vào ngõ cụt.
Các thành viên trong BTT cần phải nỗ lực rất nhiều mới hy vọng tạo được niềm tin. Vai trò của ông Bùi Như Đức do đó hết sức quan trọng. Lâu nay, ông Đức gây ấn tượng tốt với dư luận ở sự thẳng thắn, bộc trực và tâm huyết với nghề của mình. Ông Đức cũng chẳng về phe cánh với ai, điều kiện kinh tế lại khá giả nên cũng hy vọng ông thực sự trở thành vị “Bao công” trong lãnh đạo TT.
Phụ trách khâu thưởng-phạt, chắc chắn ủy viên Bùi Như Đức sẽ phải chịu nhiều áp lực ghê gớm. Chờ xem ông Đức bản lĩnh và nội lực đến đâu khi ngồi lên cái ghế nóng bỏng này?
NGỌC HÒA