(TT&VH) - Chưa bao giờ, HĐTT QG tạo được một hình ảnh khả kính trong mắt đội ngũ TT, các ban khác thuộc VFF và nhất là người hâm mộ.
Nguyên nhân cơ bản vẫn là sự thiếu đồng thuận, bằng mặt bằng lòng nhau. Ai cũng muốn tranh tầm ảnh hưởng về mình trong mọi quyết sách liên quan đến hoạt động của HĐTT QG. Hoặc, nghĩ đến lợi ích cá nhân lẫn các đệ tử của mình nhiều quá, không hướng đến đại cục.
Trước khi ê kíp HĐTT QG như 2 nhiệm kỳ vừa qua hình thành, giới TT lúc đó như sống trong cảnh “thời loạn”. Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Ngọc Vinh danh oai là thế, nhưng lại không nắm được thực quyền. Cũng phải thôi bởi ông Vinh không có chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng với đội ngũ TT lúc đó nhân tài đông như “quân Nguyên’”.

Đến Ủy viên Bùi Như Đức hay phát biểu đốp chát thẳng tưng và làm được việc như thế, vẫn bị át dưới cái bóng của Ủy viên Đoàn Phú Tấn. Thời điểm đó ông Tấn nắm toàn bộ quyền sinh sát với giới TT. Do đó, sau khi hàng loạt “vua” bị pháp luật sờ gáy, uy tín của họ Đoàn ảnh hưởng nghiêm trọng bởi “trò dại, thầy mang”. Tuy thế, ông Tấn trong sạch nên đã rẽ được cơn sóng dữ năm 2005. Thế nhưng, phải đến thời điểm hiện tại thì vị thế của ông Tấn mới xác lập trở lại.
Còn 2 nhiệm kỳ qua, ngôi sao trong giới TT vẫn là nguyên Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi. Ông Mùi được sự tín nhiệm tuyệt đối của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Một thế hệ TT trẻ cũng lớn lên và được sự định hướng của ông Mùi. Dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng cái hố sâu giữa 2 quái kiệt làng TT VN là Nguyễn Văn Mùi và Đoàn Phú Tấn vẫn không thể cùng chung chí hướng. Trong cơn bão TT lần này, ông Tấn đã chiếm tiện lợi vì ông không ân oán nhiều với giới TT.
Ủy viên Bùi Như Đức vẫn thế, công danh, chuyện cơm áo gạo tiền với ông vẫn là chuyện nhỏ, mà đúng là nhà ông Đức điều kiện kinh tế thừa sức để ông thỏa chí với cái nghề. Nói chung, HĐTT QG vì những lý do mang tính cá nhân, tính cách không đồng thuận đã triệt tiêu tài năng của mỗi cá nhân trong một thời gian dài. Đấy là điều đáng tiếc, và thiệt thòi vẫn là công tác TT không thể thoát ra được những hạn chế mang tính cơ chế cũ.
BTT phải thoát ra được “vòng kim cô” của VFF và BTC
HĐTT QG cũ, và cả hiện tại, những cái ghế do Chủ tịch VFF chỉ định, dưới sự tham mưu của trưởng BTC giải. Nhìn “tính cách” của Chủ tịch VFF lẫn trưởng giải Dương Nghiệp Khôi (2 nhân vật có trách nhiệm cao nhất với nền bóng đá cả tầm ĐTQG lẫn hệ thống giải đấu trong nước), thì chúng ta không lạ vì sao HĐTT QG chưa tươi mới.
So với tiền lệ, bộ ba lãnh đạo của BTT là Dương Vũ Lâm, Đoàn Phú Tấn và Bùi Như Đức đều có điểm chung là kinh tế khá giả, thời điểm này ít nợ nần ân oán với các đội bóng nên đang được kỳ vọng sẽ không bị dị nghị về quyền lợi vật chất, danh vị, bị tình cảm cá nhân chi phối. |
Trong cuộc họp riêng giữa BTT mới đây, ông Đoàn Phú Tấn và ông Bùi Như Đức đã dành cho nhau những sự tôn trọng ra mặt. 2 ông đều “thề” với bạn hữu sẽ cùng bắt tay chặt, hợp tác cao độ với nhau vì sự phát triển của BTT. Tôn chỉ là: khách quan, công bằng, dân chủ, đấu tranh quyết liệt với tiêu cực. Thậm chí, cả 2 sẵn sàng tuyên chiến với những thế lực can thiệp đến sự tự chủ của BTT (như với HĐTT QG trước đây), trong đó kể cả sếp Dương Vũ Lâm nếu ông Lâm không vì cái chung.
Trưởng BTT Dương Vũ Lâm phụ trách chung. Phó BTT Đoàn Phú Tấn lo mảng phân công TT. Ủy viên Bùi Như Đức phụ trách khen thưởng, thi đua, kỷ luật và Ủy viên Đặng Thanh Hạ lo công tác đào tạo trẻ.
“Ngôi nhà” BTT có hết dột từ nóc hay không, vẫn phải chờ giải đáp từ thực tiễn. Chỉ cần nội bộ BTT yên ấm, công bằng, đoàn kết và dũng cảm vì sự trong sạch của bóng đá VN, tất cả những vấn đề của TT nước nhà sẽ từng bước được tháo gỡ.
NGỌC HÒA