Tôi đi tìm Chủ tịch VFF

Thứ Năm, 01/12/2011 12:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ròng rã gần tuần lễ, sử dụng mọi “kênh” liên lạc nhưng cũng không làm cách nào tiếp cận được với ông Nguyễn Trọng Hỷ. Đành bắt chước các nhân vật trong tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung, ngẩng lên trời mà than: Chủ tịch VFF chẳng khác nào “Thần long kiến thủ bất hiện vĩ” (Rồng thần thấy đầu mà chẳng thấy đuôi).

Chính xác là từ thời điểm sau khi U23 VN để thua U23 Indonesia trong trận bán kết ở sân Gelorang Bung Karno, tung tích của ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã trở thành câu đố với giới truyền thông. Ròng rã từ ngày 22/11, tức thời điểm U23 VN trở về VN khi đã thua lấm lưng U23 Myanmar, không ai còn biết Chủ tịch VFF ở đâu, làm gì. Sau khi thất bại trong nỗ lực liên lạc với ông Hỷ qua điện thoại (chuông đổ, chủ nhân không nghe), nhiều phóng viên (trong đó có người viết), đã “đặt hàng” phỏng vấn ông Hỷ qua kênh chính thức của VFF là phòng Thông tin Tuyên truyền. Tuy nhiên câu trả lời nhận lại là, “chưa gặp được Chủ tịch nên không bố trí được lịch”.


Ông Hỷ từng nhận xét HLV Falko Goetz là “người tốt nhất trong số các
HLV ngoại từng đến làm việc tại VN”. Ảnh: VSI

Sáng 25/11, vài người kiên nhẫn tìm xuống trụ sở VFF tại Mỹ Đình, nhưng chỉ gặp được Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn. Ông Viễn cho biết thông tin gây bất ngờ: Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã đi công tác Nhật Bản. Làm gì và bao giờ về thì ông Viễn… chịu.

Kể từ thời điểm đó thì không còn ai thấy ông Hỷ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nữa. Lần duy nhất trước đó, ông Hỷ đã trả lời một đồng nghiệp báo bạn qua… tin nhắn, nội dung khẳng định Thường trực VFF chưa có ý định sa thải HLV Falko Goetz.

Xin nhấn mạnh, quan điểm của “Thường trực” chứ không phải cá nhân ông Hỷ, người có tiếng nói quyết định ở VFF, đặc biệt trong khâu chọn HLV trưởng cho ĐTQG và U23 VN. Hẳn nhiều người ở VN vẫn chưa quên, ông Hỷ được cho là một tay chọn HLV Henrique Calisto ở thời điểm nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không nhận được nhiều sự ủng hộ từ các HLV trong nước. Thế nên ĐTVN mới có HCV ở AFF Cup 2008 cho chặng đường đến đích khá may mắn.

Ở VFF những ngày qua, thật khó hỏi được ai về “hình tích” của người đứng đầu VFF. Quả tình không dám nghi ngờ, nhưng chưa cách nào tìm được lời giải thích thỏa đáng cho những băn khoăn xen lẫn thất vọng của dư luận, là vì sao ông Chủ tịch VFF lại chọn đúng thời điểm U23 VN lên “bàn mổ” để đi công cán như vậy, đặt trong bối cảnh ông Hỷ lần này cũng chính là người nghiêng về phương án chọn HLV Goetz, bất chấp những cảnh báo trước đó, là ông Goetz chưa từng có kinh nghiệm cầm quân ở ĐTQG. Bản lý lịch hoành tráng của ông Goetz còn được ông Hỷ tô thêm với nhận xét, “người tốt nhất trong số các HLV ngoại từng đến làm việc tại VN”.

Cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ có 2 lãnh đạo ở VFF dám đưa ra chính kiến riêng của mình về HLV Goetz với U23 VN. Đầu tiên là Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng và mới đây là Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung. Của đáng tội, trong khi ông Dũng ở VFF phụ trách về tài chính, tài trợ thì ông Trung cũng chỉ chuyên mảng truyền thông.

Cho đến ngày hôm qua, khi được biết ông Hỷ đã về nước, thử bấm bụng thông qua phòng Thông tin Tuyên truyền VFF để đặt lịch hẹn làm việc với ông Chủ tịch. Tuy nhiên câu trả lời thì vẫn y nguyên, “chưa gặp được Chủ tịch”.

Ở đây buộc phải nói lại, là để giảm tải khâu trả lời báo chí qua điện thoại, VFF đã đặt ra quy định các phóng viên khi cần làm việc với lãnh đạo VFF thì liên hệ qua phòng Thông tin Tuyên truyền và phòng này sẽ có trách nhiệm liên hệ, bố trí lịch làm việc.

Quy định thế nhưng đa phần lãnh đạo VFF, trong đó có Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thường vẫn không ngại trả lời qua điện thoại (đặc biệt nếu là chuyện vui). Thậm chí sau khi U23 VN giành quyền vào bán kết, ông Hỷ còn chủ động nhắn tin tới các phóng viên để thông báo khoản thưởng một tỷ đồng cho thầy trò HLV Goetz. Công cuộc đi tìm người đứng đầu VFF chỉ trở nên khó khăn kể từ sau thất bại của U23 VN tới nay.

Phòng Thông tin Truyền VFF cho biết, sau khi trở về từ Nhật Bản, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽ tiếp tục có chuyến công du Malaysia. Đến nước này thì cũng đành ngửa mặt lên trời, học tập các nhân vật trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung mà than, ông Chủ tịch thật cứ như là “Rồng thần thấy đầu mà chẳng thấy đuôi”.

Vĩnh Xuân



0 thích.

Bình luận (22)

avatar đội bóng
Không biết các vị trung ương có đọc bài viết này ko nhỉ.
nguyenhung  (hung24776@yahoo.com) (01:53 01/12/2011)

58 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không cần tìm đâu.Mà có cố tìm cũng không thấy đâu.Sau khi đi Nhật, ông ấy sẽ đi Malaysia rồi tiếp đến là SU ĐĂNG, ĐẢO FAROE, ĐẢO MANVINAS VV...để học hỏi kinh ngiệm cho SEA GAME 32?.
Văn Cao  (Caothacotex@gmail.com) (01:48 01/12/2011)

56 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hãy chọn Mr Nguyen Trong Hy là người đàn ông của năm 2011 đi. BĐVN thua nhục tại Sea Games 26, nhưng Chủ tịch đáng kính của BĐVN lại trở thành người nổi tiếng được cả nước và cả khu vực biết đến nhiều hơn. Sướng quá không phải mất tiền quảng bá gì giống như các ông bầu, không phải cởi truồng lên mạng như một số ca sỹ, diễn viên và MC. Hoan hô cụ Hỷ, cụ là vị chủ tịch một LĐ BĐ giỏi nhất thế giới, cụ xuất chúng khủng khiếp, xin bái phục cụ.
Nguyễn Tài Duy  (taiduy2010@gmail.com) (06:50 01/12/2011)

55 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thôi được rồi chứ nhà báo, người ta đã né đến thế rồi chứ cứ moi ra làm cái j nữa. Giờ ai cần ông ý nữa
alexx  (alexx243@yahoo.com.vn) (01:30 01/12/2011)

54 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bạn có biết bà nguyên là Tổng thống Philippine bây giờ ở đâu không?
tranminhduc  (minhductran27@gmail.com) (02:14 01/12/2011)
avatar đội bóng
...con cắn cỏ con lậy các ngài phù hộ độ trì cho người hâm mộ BĐVN chúng con tai qua nạn khỏi, đầu óc thanh thản không để ám ảnh bởi thất bại, và một lần nữa con xin các ngài trợ giúp cho các bác ấy được "nghỉ ngơi" sum họp cùng với gia đình.
ABC  (duccanh77@gmail.com) (05:29 01/12/2011)

44 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tớ cứ chây ì ra đấy ,các cậu làm gì được nào? Ha...ha!
tiffy  (salata@yahoo.com) (05:28 01/12/2011)

35 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đây gọi là kế "tẩu vi thượng sách" trong binh pháp Tôn Tử, dùng kế này đúng là kế hay nhất,
Mr Fan  (b0y.lucky1102@yahoo.com.vn) (05:57 01/12/2011)

33 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Hình như mấy ông VFF đều là vận động viên điền kinh thì phải, gặp hạn chạy nhanh thế ko biết, Usain Bolt gọi bằng cụ!
Dzuy  (golden_arrow_17061982@yahoo.com) (08:42 01/12/2011)
avatar đội bóng
Bạn tìm Bin Laden có lẽ dễ tìm hơn...?
len  (lolenphan@gmail.com) (06:22 01/12/2011)

22 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy ông Tuấn và ông Hỷ cứ có việc gì không hay là đi ngay nước ngoài, không biết giải quyết cái gì nhưng tôi thấy lãng phí. 2 ông này nên từ chức đi.
Yen Viet Nam  (yeuvietnam8111@yahoo.com.vn) (08:08 01/12/2011)

18 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chả lẽ ông Hoàng Tuán Anh bận đến mức mà không đọc báo Thể thao? Chả lẽ ông lại không hay biết gì về thái độ của NHM và Nhân dân cả nước đang phẫn nộ về cách hành sử của VFF sau thất bại tại Seagames 26?
tranthihanh  (tranthihanh-@yahoo.com) (09:05 01/12/2011)

16 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cule - 5/17/2012 11:54:35 AM
drogba qua để dạy cho Messi cách dùng câu hola ... thế nào cho đúng chứ không mai mốt miệng bị hô .
elgordo - 5/17/2012 12:20:28 PM
Tác giả quên rằng không có lửa thì làm sao có khói? Ai đã mạnh miệng lớn tiếng "...chừng nào tôi còn sống thì MC đừng mong vượt mặt MU...bla bla bla". Vậy giờ 1.MC 2.MU, Tevez nói vậy là hợp lí quá...
pele - 5/17/2012 11:44:10 AM
A Hỉ chắc cũng ko muốn đến HP, chả là trước đây CĐV HP có chăng cái biểu ngữ 1 câu nói bất hủ của a Hỉ " đi xem bóng đá có nhất thiết phải đông thế không ". Nhà dột từ nóc còn kêu ai
tuan luong - 5/17/2012 12:18:22 PM
Tất cả các môn thể thao nào cũng có một kẻ thù số một là tuổi tác. Càng ngày cô ấy càng thêm tuổi thì những tố chất cần thiết của môn chạy cự ly ngắn sẽ mất dần.. thêm nữa là chấn thương.., nhưng...
Hancock004 - 5/17/2012 9:36:09 AM
Benitez kém cỏi thế nào vậy ? Haizzz