U19 Việt Nam-U19 Australia 3-4 : Tiếc nuối

07/10/2011 09:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Dù thua trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn là U19 Australia với tỷ số 3-4 nhưng U19 Việt Nam vẫn khiến cho đội bóng đến từ xứ sở chuột túi toát mồ hôi hột khi đã có lúc họ dẫn trước đối thủ với cách biệt 3-1 trong phần lớn thời gian thi đấu.

Với thể hình và thể lực vượt trội, U19 Australia thực sự gây khó khăn cho các cầu thủ nữ chủ nhà. Khi bóng mới lăn được 4 phút, ngay trong pha tấn công đầu tiên, đội khách đã có bàn mở tỷ số do công của tiền đạo Linda Oneil.


U19 Việt Nam (trái) đã để thua một cách vô cùng đáng tiếc trước
U19 Australia. Ảnh: Quang Nhựt

Tỏ ra lúng túng trong những phút đầu, nhưng sau khi bị dẫn trước, U19 Việt Nam thi đấu quyết tâm và có hồn hơn hẳn. Thật bất ngờ, từ lúc đó trở đi, các học trò của HLV Nguyễn Hồng Phẩm đã thi đấu khởi sắc và có thêm liên tiếp 3 bàn thắng.

3 phút sau khi bị dẫn bàn, tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt đã có bàn thắng giúp chủ nhà cân bằng tỷ số 1-1. Phút 25, tiền vệ Phạm Hoàng Quỳnh là người giúp U19 Việt Nam có thêm bàn thắng dẫn trước 2-1, bàn thắng có phần may mắn khi bóng đã chạm vào chân một hậu vệ làm đổi hướng khiến thủ môn U19 Australia không kịp phản ứng.

Những phút đầu hiệp 2, chủ nhà tiếp tục có thêm bàn thắng nới rộng cách biệt lên 3-1 sau pha thoát xuống và xử lý khéo léo của Nguyễn Thị Nguyệt. Điều cần nói thêm là nếu U19 Việt Nam tận dụng thành công những cơ hội ngon ăn mười mươi mà các cầu thủ tạo ra, trong đó có ít nhất 3 tình huống nếu tiền đạo Thu Thảo tỉnh táo hơn trong khâu tiếp bóng cuối cùng, có thể trận đấu đã an bài ngay đầu hiệp 2.

Thi đấu rất tốt trong hiệp một và nửa đầu thời gian chính thức ở hiệp 2, nhưng về cuối trận, U19 Việt Nam không giấu nổi được “khuyết điểm về mặt thể lực cũng như kinh nghiệm, trong đó có cả may mắn không ủng hộ” (như đánh giá của HLV Nguyễn Hồng Phẩm sau trận đấu) và bị đội khách liên tục ghi 3 bàn thắng, qua đó hoàn thành cú lội ngược dòng ngoạn mục. Người lập công trong cả 3 tình huống đó của đội khách đều xuất phát từ một cái tên, đó là tiền đạo cao kều Emily.

Để thua một cách vô cùng đáng tiếc, BHL và các cầu thủ U19 Việt Nam không giấu nổi nỗi buồn, riêng tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt, người lập cú đúp và được đánh giá là cầu thủ chơi xuất sắc nhất của U19 Việt Nam trong trận này, thậm chí đã lăn ra sân khóc tức tưởi, và phải có các HLV dìu ra xe thì Nguyễn Thị Nguyệt mới chịu về.

Vòng chung kết Giải bóng đá U19 Nữ Châu Á 2011 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 16/10 tại các sân Thống Nhất và Thành Long (TPHCM) với sự tham dự của 6 đội tuyển gồm U19 Australia, U19 Trung Quốc, U19 Nhật Bản, U19 CHDCND Triều Tiên, U19 Hàn Quốc và chủ nhà U19 Việt Nam.

Toàn bộ giải này do AVG tổ chức sản xuất và truyền hình trực tiếp trên kênh BTV 5, Đài Truyền hình Bình Dương.


Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm