B.BD-M.Nam Định 1-1 (penalty 4-5): Cúp về thành Nam

19/09/2011 10:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sớm bị chủ nhà B.BD dẫn bàn ngay trong hiệp một, nhưng đội bóng trẻ thành Nam, M.Nam Định, đã chứng minh bản lĩnh của nhà vô địch với bàn gỡ hòa 1-1 ở hiệp nhì và giành chiến thắng chung cuộc sau 6 lượt sút penalty. 8 năm trôi qua, chức vô địch U21 QG đã lại về với bóng đá Nam Định, sau lần đầu tiên ở Pleiku, Gia Lai, năm 2004; còn B.BD, thêm một lần nữa lỡ hẹn.

Thủy chiến

Cơn mưa nặng hạt trước giờ bóng lăn (kéo dài đến hết hiệp một) vẫn không làm nguội đi trận đấu được chờ đợi nhất giải giữa đương kim á quân B.BD và cựu vương M.Nam Định. 2 đội chơi ăn miếng trả miếng và trong một đợt tổ chức lên bóng như thế, B.BD có bàn vượt lên dẫn ở giữa hiệp một, khi Hoàng Ngọc Hùng thoát xuống phá vẫy việt vị, dễ dàng hạ gục thủ môn Tiến Tạo (thủ môn xuất sắc nhất giải).

Chức vô địch giải U21 QG của M.Nam Định đã giúp đội bóng thành Nam vớt vát một mùa giải đáng buồn của đội một. Ảnh: Quang Nhựt

Bị dẫn bàn, M.Nam Định phải tổ chức lại trận đấu và cũng chỉ 15 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, họ tìm được bàn gỡ sau pha phối hợp đá phạt góc bài bản. Người dứt điểm là trung vệ Lâm Anh Quang (cầu thủ xuất sắc nhất giải). Với bản lĩnh chinh chiến ở đấu trường đỉnh cao, các cầu thủ trẻ thành Nam chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu xuống, để chế ngự sự hưng phấn của đội chủ nhà và họ đã thành công.

Và cái chết trên chấm phạt đền

Trong 6 lượt sút penalty, B.BD sút hỏng 2 lần, trong khi chỉ một cầu thủ M.Nam Định mắc sai lầm. Cú sút của Nhật Nam quá hiền, tạo cơ hội để thủ môn vào sân thay người Lâm Ấn Độ đổ người cản phá. Hậu vệ Nguyễn Đức Duyệt đã là người đóng đinh trận đấu trên chấm phạt đền, với cú sút quyết đoán. Nhưng, chiến thắng của U21 M.Nam Định cũng phải kể đến dấu ấn đậm nét của thủ thành Tiến Tạo.

Lần thứ 2 trong vòng 3 năm, U21 B.BD gục ngã trước cửa thiên đàng, sau loạt sút penalty may rủi như thế (năm 2009, họ thua SHB.ĐN cũng ngay trên sân Bình Dương). Người Bình Dương có lý do để tiếc nuối, nhưng họ cũng phải xem lại hệ thống đào tạo trẻ của mình. Phần lớn các cái tên chơi xuất sắc ở cả 2 lần U21 B.BD vào chung kết, đều được đi mượn. Ví như giải đấu năm nay là tiền đạo Hoài Nam (Tây Ninh).

Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay

Trận đấu chiều qua, không phải 22 cầu thủ trên sân là tâm điểm chú ý, mà đương kim thuyền trưởng ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, Falko Goetz, mới là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Bình Dương. Không phủ nhận sự có mặt của HLV người Đức trên khán đài VIP đã khiến cho các cầu thủ trẻ chơi bốc hơn rất nhiều. Ai cũng muốn ghi điểm trong mắt HLV Goetz để hy vọng đậu vớt trong kỳ thi tuyển sắp tới.

Ngoài 11 gương mặt xuất sắc nhất VCK, theo bầu chọn của báo chí và giới chuyên môn, ĐT U21 Báo Thanh Niên sẽ được thành lập để chơi giải U21 quốc tế diễn ra ở Pleiku sau đây một tuần. Khi cánh cửa ĐT U23 Việt Nam (dự SEA Games 26 vào tháng 11 tới) vẫn còn rộng cửa (như khẳng định của BHL) với những tài năng trẻ còn sót, thì giải đấu ở phố núi tới đây cũng tựa như đợt sát hạch cuối cùng.

Ai sẽ là người tiếp bước Hoàng Thiên (U21 HA.GL), Lâm Anh Quang (U21 M.Nam Định và Lâm Ấn Độ (U21 B.BD), cái này còn phải chờ!

* Kết quả chung cuộc

Đội vô địch: U21 M.Nam Định

Á quân: U21 B.BD

Đồng hạng ba: U21 Đồng Nai và U21 SLNA

Giải phong cách: U21 B.BD

Cầu thủ xuất sắc nhất: Anh Quang (U21 M.Nam Định)

Thủ môn xuất sắc nhất: Tiến Tạo (U21 M.Nam Định)

CCKM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm