(TT&VH) - Không mất nhiều mồ hôi để biến Đồng Nai trở thành cựu vương sau trận bán kết 1, U21 M.Nam Định giành quyền vào chơi trận cuối cùng của giải lần đầu tiên sau 8 năm chờ đợi. Đối thủ của đội bóng trẻ thành Nam ở chung kết là chủ nhà B.BD.
Chủ động nhập cuộc chậm như một cách ru ngủ đối phương, đến phút 32, nhạc trưởng Hoàng Nhật Nam bất ngờ tung cú sút mu lai má ngoài chân phải như trời giáng từ khoảng cách đến gần 30m, bóng đi lượn vào góc chữ A khung thành Đồng Nai, mở tỷ số trận đấu. Một bàn thắng kiểu mẫu chứ không hề cầu may và có thể đưa vào sách giáo khoa. Cần nhớ rằng, khi khoác áo Nam Định chơi ở V-League và hạng Nhất, Nhật Nam cũng không hiếm lần ghi những bàn thắng tương tự.
Bị thua bàn, các cầu thủ trẻ U21 Đồng Nai bắt đầu có biểu hiện nôn nóng, nhưng lại thiếu các phương án tìm đường vào mành lưới đối thủ, bởi một hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của U21 M.Nam Định. Chưa đầy 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, từ một pha tổ chức tấn công nhanh, đội trưởng Văn Thuận (người được đôn lên đá tiền đạo thay cho Hữu Khôi ngồi ngoài do thẻ phạt ở trận này), dễ dàng đệm bóng cận thành, sau đường căng ngang dọn cỗ của Hữu Định, nâng tỷ số lên 2-0.
Đến lúc này, U21 Đồng Nai thực sự hoảng loạn. Và khi mà nhà vô địch năm 2010 chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hữu Định (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) nâng tỷ số lên 3-0 sau cú sút quyết đoán, buộc thủ thành Thanh Diệp của Đồng Nai phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Trận đấu xem như kết thúc sớm sau chưa đầy 2/3 giờ thi đấu chính. Người ta tính rằng, nếu các cầu thủ trẻ thành Nam tận dụng triệt để các cơ hội tạo ra sau đó, khoảng cách tỷ số không chỉ là 3 bàn trắng.
Lách qua khe cửa hẹp để vào chơi bán kết (cùng có 3 điểm với V&V United ở vòng bảng, nhưng hơn về chỉ số phụ), cảm giác như lúc này thầy trò HLV trẻ Trần Nam Long mới nóng máy. U21 M.Nam Định hiện thân như ứng viên số 1 cho chức vô địch, sau trận thắng hủy diệt trước nhà vô địch Đồng Nai, và đội bóng toàn thắng sau vòng bảng B.BD bất ngờ ở thế kèo dưới trước trận chung kết. Để SLNA cầm hòa không bàn thắng trong giờ thi đấu chính, nhưng B.BD kịp thắng lại 4-2 ở loạt sú penalty.
Dù không tạo được một thế trận thật sự lý tưởng trước một SLNA già rơ hơn nhiều, nhưng B.BD lại là những người tạo được cơ hội ăn bàn nhiều hơn. Một trong những pha tổ chức tấn công như thế, nếu Ngọc Hùng không quá ham hố (ra chân “cướp cò” ở thế việt vị), bàn thắng đã có thể đến với đội chủ nhà, khi một đồng đội thoát xuống. SLNA đáp trả bằng những pha hãm thành liên tiếp, nhưng không thể thắng được đôi tay của thủ môn Dư Văn Bé.
Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi, đầu hiệp 2, SLNA phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ vàng thứ 2 của trung vệ Viết Bá. Chơi hơn người suốt hơn 2/3 thời gian thi đấu chính, nhưng B.BD vẫn không thể đưa được bóng vào lưới SLNA trước một hàng phòng ngự có tổ chức tốt của đối thủ. Bóng hoặc tìm đến xà ngang, cột dọc, hoặc không thể qua được đôi tay của thủ môn Thành Nam (Cầu thủ xuất sắc nhất trận). 2 đội đưa nhau đến chấm phạt đền để giải quyết thắng thua.
Trước khi bước vào loạt sút luân lưu, B.BD đã có sự điều chỉnh hợp lý bằng việc tung thủ môn Lâm Ấn Độ vào sân thay cho Dư Văn Bé, người cũng đã có một trận đấu xuất sắc. Với 2 lần cản phá thành công các cú sút của đối thủ, Ấn Độ đã lại là người hùng. SLNA vẫn chứng minh được bản lĩnh của lò đào tạo có tiếng, khi xuất sắc thủ hòa ở thế thiếu người suốt hơn 2/3 thời gian thi đấu chính như đã nhắc ở trên, nhưng sẽ là bất công nếu B.BD thua ở bán kết.
Trận chung kết B.BD-M.Nam Định sẽ diễn ra trên sân Bình Dương vào lúc 16h00 chiều mai (18/9).
CCKM