VFF kiếm tiền giỏi thật!

Thứ Bảy, 17/09/2011 14:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Cuối tuần) - Ở ta, phần lớn các CLB đều chưa thu được lợi nhuận từ bóng đá. Trong khi đó, số tiền bỏ ra cho các hoạt động của bóng đá ngày càng khủng khiếp.

Theo thống kê của VFF, ở mùa bóng 2010, tổng chi phí của các đội bóng dự V-League và hạng Nhất quốc gia là hơn 356 tỷ đồng. Trong đó, số tiền dùng để trả lương của cầu thủ là hơn 147 tỷ đồng, riêng cầu thủ ngoại thì chỉ chiếm 1/4 số lượng cầu thủ đá chính nhưng lại chiếm tới 71 tỷ đồng. Đội bóng tiêu nhiều tiền nhất mùa giải 2010 là Hải Phòng với 50 tỷ đồng, Ninh Bình xếp nhì với 46 tỷ đồng, vị trí thứ ba thuộc về Bình Dương với 40,7 tỷ đồng. Không biết năm nay VFF đã thống kê chưa? Thực tế, nhiều người bảo các đội đốt tiền nhiều hơn con số thống kê của VFF. Như bầu Hiển, hai đội bóng của ông cùng số tiền thưởng liên tục gây choáng, thì dứt khoát là rất lớn.

Ngôi vô địch chỉ có một, nên cảnh hàng loạt các ông bầu vung tiền để đổi lấy thất bại, thực sự xót của. Hài hước nhất là Hải Phòng, chỉ riêng 4 vòng cuối đã tốn đến 10 tỷ đồng để trụ hạng.


Số tiền bỏ ra cho các hoạt động của bóng đá ngày càng khủng khiếp

Chi tiền nhiều như vậy, giả như các đội kéo được khán giả đến sân cũng an ủi đôi chút. Đến như Hà Nội.T&T năm ngoái vô địch, cũng chỉ một nhúm khán giả ăn mừng, ai bảo họ đã thành công?

Hoặc đội bóng đã bắt đầu đẻ ra tiền để phục vụ bản thân, cũng cả mừng. Đằng này, chưa có ông chủ nào kìm hãm được “cái tàu há mồm” là đội bóng, đang ngốn tiền chóng mặt.

Chỉ có BTC V-League là giỏi. Kết thúc mùa giải này, đã có những thống kê tỉ mỉ về một lượng tiền rất lớn đổ về tổ chức này. Bản hợp đồng tài trợ từ ngân hàng Eximbank đã mang về cho BTC V-League 30 tỷ đồng/năm. Bạo lực gia tăng cả làng đều lo, nhưng BTC thì chưa hẳn bởi các thẻ phạt phát triển đồng nghĩa với hầu bao phồng lên. 1 triệu đồng/thẻ vàng, 3 triệu đồng/thẻ đỏ (2 thẻ vàng/trận) và 5 triệu đồng/thẻ đỏ trực tiếp, nhẩm tính cũng biết bao nhiêu tiền chảy về BTC. Tại V-League có 794 thẻ vàng và 63 thẻ đỏ; hạng Nhất 825 thẻ và 54 thẻ đỏ; Cúp Quốc gia có 123 thẻ vàng và 8 thẻ đỏ, BTC thu về hơn 2,2 tỷ đồng. Rồi tiền phạt với các vi phạm của cá nhân cầu thủ, đội bóng, BTC sân... tương đương 300 triệu đồng.

“Ấm” nhất với BTC là họ bỏ túi 7 tỷ đồng lệ phí do mỗi CLB tham dự V-League phải nộp 500 triệu đồng, còn đối với các hạng Nhất 200 triệu đồng/đội, vị chi là 2,8 tỷ đồng.

Tiền BTC chi vào đâu vẫn là những câu hỏi bí mật. Chỉ biết rằng, cánh trọng tài kêu khổ quá trời, thậm chí lãnh đạo Hội đồng trọng tài quốc gia coi đó là một trong những nguyên nhân tác động đến tư tưởng, chuyên môn quân mình, đúng là đáng lo.

Hữu Quý

0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
Chẳng thế mà Tiến sỹ NLT đường đường là giảng viên Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình chuyên về nghiên cứu khoa học mà chuyển hẳn sang "chuyên ngành" này thì chắc hẳn có sức lôi cuốn chứ!
thanhnguyen  (thanhnguyen01@yahoo.com) (03:18 17/09/2011)

53 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Suy cho cùng, V-leage cũng chỉ là sòng bạc cho mấy "đại gia" thỏa sức công khai sát phạt nhau thôi. Đương nhiên nhà cái phải thắng đậm rồi. Khi cờ gian bạc bịp xuất hiện (mua bán trọng tài), các con bạc cay cú tố lẫn nhau, tố cả nhà cái và tìm cách hạ gục nhau không khác gì những điều xảy ra trên chiếu bạc. Người dân đâu có ham mê mấy cái thứ cờ gian bạc lận đó. Vì thế, mặc dù quảng cáo rầm rộ nhưng thử hỏi có được mấy người kéo nhau đến sân vận động xem các đại gia sát phạt nhau. Điều này khác hẳn thứ bóng đá vì nhân dân mấy chục năm trước. Lại còn chuyện ông bầu chê cầu thủ mất dạy ư? Đúng một phần. Nhưng các ông bầu quên mất một thực tế là "thày nào thì trò ấy". Thầy đàng hoàng thì làm sao trò có thể mất dạy được. Cầu thủ chỉ là những người đi làm thuê. Không có những kẻ chi tiền và dung dưỡng thì làm sao họ trở thành mất dạy.
Thu Huế  (thuhue21@yahoo.com.vn) (04:50 17/09/2011)

36 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật buồn cười khi xã hội còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn thì mấy ngày này chúng ta (cả tôi nữa)cứ hay để ý mấy cái chuyện của mấy cái ông VÊ PHÉT PHÉT (VFF). Họ không đáng để chúng ta mất thì giờ. Bóng đá VN tôi nghỉ xem từ lâu rồi.
dungvanvan  (dungvanvan@yahoo.com) (06:56 17/09/2011)

19 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Làm bóng đá mà kiểu này thì để đầu tư cho giáo dục sẽ tốt hơn gấp mấy lần
Nguyễn Hữu Tuấn  (tuan_nghuu@yahoo.com) (04:57 17/09/2011)

10 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vậy tiền đi đâu nhỉ...Ông Trung thay vì mời CA vào cuộc vì một bài báo thì nên mời kiểm toán về việc này thì tốt hơn.
bld  (bld@yahoo.com) (03:45 17/09/2011)

9 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc bài này tôi mới biết có nhiều thứ tiền rải ra trong 1 giải bóng đá đến vậy..Mà đó là tiền quy định chính thống (còn chưa và ko. chính thống nữa ?) Quả là "Ăn chơi thì phải tốn kém." Dẫu cho nhiều thứ "Ăn chơi" ở ta còn cấp thấp, chỉ có 1 dúm người xem..Nhưng lắm thứ tiền vậy nên hèn nào "Cột mỡ lắm anh leo." Giờ các ông chủ túi tiền nổi giận, nên các chủ trò phải xuống thang ! Đúng là 1cuộc chơi !
Bình Dân.  (binh@gmail.com) (03:43 17/09/2011)

7 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bít rùi! Một mâm xôi to, sự hấp dẫn lớn lắm!
Minh Anh  (tr38@yahoo.com) (03:56 17/09/2011)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo mình nên thay bác Hỉ đi, dù có thể bác có tâm nhưng nghe đồn trình độ ngoại ngữ bác không tốt lắm, trong khi VFF vẫn đang là một liên đoàn thuộc hạng kém của FIFA ( đứng ngoài top 100) nên cần rất nhiều sự hỗ trợ từ FIFA nhưng bác ấy đứng đầu mà phải trung gian qua một số người để nắm rõ thông tư tuyệt mật thì thật nguy hiểm, nên đề cử Chú Nguyễn Lân Trung, hoạt động bóng đá hơn chục năm, lại là giảng viên ngoại ngữ, nói được mấy thứ tiếng, chú ấy nên đứng mũi chịu sào sử dụng khả năng vốn có của mình để trực tiếp giúp sức cho bóng đá thay vì làm phó, mà cơ chế ta làm phó ít bị dòm ngó, đâm ra lắm chuyện
trào phúng  (binhluantt@yahoo.com.vn) (06:01 17/09/2011)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bạn ngây thơ thật! Chịu khó đọc thêm vài lần nữa nếu có thời gian nhé
trào lộng  (binhluantt@yahoo.com.vn) (11:31 18/09/2011)
avatar đội bóng Bác H. ngoại ngữ yếu - nghỉ, Bác LT giỏi ngoại ngữ thì làm lãnh đạo.Đến thua với cái tư duy của ông này.Lại còn những thông tư tuyệt mật của Fifa nữa, sợ ông thật.
khanh  (khanh@gmail.com) (09:29 18/09/2011)
avatar đội bóng
Khủng khiếp nước ta còn nghèo mà có 1 sân chơi chỉ dành cho nhà giàu thế này, hỏi sao ko có tiêu cực, nước ngoài các CLB nhỏ còn chật vật để tồn tại còn chúng ta ko có CLB nào gọi là "nhỏ" cả
AC  (t3hktv3@gmail.com) (04:04 17/09/2011)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tiền ở đâu? chi ra ít tiền thuê kiểm toán về kiểm toán, trả cho kiểm toán 1 phần, trả lời được câu hỏi : "tiền ở đâu" dễ thôi mà ...
sirchauSLNA  (homichau@gmail.com) (08:09 18/09/2011)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cule - 5/17/2012 11:54:35 AM
drogba qua để dạy cho Messi cách dùng câu hola ... thế nào cho đúng chứ không mai mốt miệng bị hô .
elgordo - 5/17/2012 12:20:28 PM
Tác giả quên rằng không có lửa thì làm sao có khói? Ai đã mạnh miệng lớn tiếng "...chừng nào tôi còn sống thì MC đừng mong vượt mặt MU...bla bla bla". Vậy giờ 1.MC 2.MU, Tevez nói vậy là hợp lí quá...
pele - 5/17/2012 11:44:10 AM
A Hỉ chắc cũng ko muốn đến HP, chả là trước đây CĐV HP có chăng cái biểu ngữ 1 câu nói bất hủ của a Hỉ " đi xem bóng đá có nhất thiết phải đông thế không ". Nhà dột từ nóc còn kêu ai
tuan luong - 5/17/2012 12:18:22 PM
Tất cả các môn thể thao nào cũng có một kẻ thù số một là tuổi tác. Càng ngày cô ấy càng thêm tuổi thì những tố chất cần thiết của môn chạy cự ly ngắn sẽ mất dần.. thêm nữa là chấn thương.., nhưng...
Hancock004 - 5/17/2012 9:36:09 AM
Benitez kém cỏi thế nào vậy ? Haizzz