(TT&VH) - Kể từ sau trường hợp đầu tiên với Phan Văn Santos ở ĐT.LA, đến người mới nhất (tạm cho là Đoàn Marcelo hay Đặng Amaobi), số lượng các cầu thủ nhập tịch đã xếp đủ mọi vị trí cho đội hình chính thức và có 5 7 cái tên dự bị.
Gần như 14 CLB ở V-League 2011 (chưa nói một số ở giải hạng Nhất), đội bóng nào cũng có ít nhất một cầu thủ nhập tịch. Đáng ngại khi tiêu chí Việt hóa ngoại binh vì thành tích vẫn chưa có biểu hiện dừng lại.
Nhà nhà nhập tịch, người người nhập tịch

Việc nhập tịch cho những ngoại binh như Helio (phải) chỉ đáp ứng
nhu cầu ngắn hạn về thành tích cho các đội bóng. Ảnh: VSI
Sau những tín hiệu phát đi từ Antonio Carlos, Tshamala Kabanga (ĐT.LA), Philani, Lee Nguyễn (B.BD) và có thể thêm Sesay (HN.ACB), John Wole (Thanh Hóa), Timothy (HP.HN)…, có thể thấy trào lưu nhập tịch cầu thủ ngoại vẫn còn đang rất thịnh, khi tưởng như nó đã bị ngăn lại sau 5 cái tên cuối cùng được thông qua ở lượt về mùa bóng 2011. Cũng dễ hiểu, bởi với các trường hợp nhập tịch thành công, các đội bóng mua một, nhưng lại được 2 (mô hình “2 trong 1”).
Phải khẳng định rằng, phần lớn những cái tên đã và đang được tiến hành nhập tịch đều đã qua thời đỉnh cao sau quãng thời gian 5 năm (một trong những điều kiện cần đầu tiên để xét duyệt) chơi bóng tại VN. Nhưng “yếu trâu hơn khỏe bò”, các cụ đã nói thế. Dám cá 10 ăn 1 rằng B.BD sẽ không đổ ra một đống tiền để chiêu mộ - mua lại hợp đồng (nếu có) với cầu thủ tầm như Nguyễn Trung Sơn (Jefferson) của Quảng Nam hay Đinh Hoàng La (Mykola Lytovka) từ V.NB.
Nếu các bản hợp đồng về với Thủ Dầu Một thành công, ở mùa tới, B.BD sẽ ra sân với 67 cái tên gốc gác là người nước ngoài (3 “Tây” xịn + đội ngũ những người đã được Việt hóa). Tuy nhiên, con số này cũng chỉ ngang bằng với tân binh V-League, SG.XT, nếu đội bóng TP.HCM nhập tịch thành công cho Antonio, kéo về Đinh Hoàng Max, khi đã có Kesley Huỳnh Alves và Nguyễn Rogerio trước đó. HA.GL với sự trở lại của Đoàn Văn Sakda, thêm Đoàn Marcelo, cũng chơi với ít nhất 5 “Tây”…
Nhập và xuất, mối quan hệ biện chứng
Luật làm ra để… lách, ai đó đã nói thế. Việc BTC 2 giải đấu V-League và hạng Nhất điều chỉnh điều lệ đăng ký và sử dụng ngoại binh trong năm 2011 chỉ là giải pháp tình thế. Khi việc nhập tịch vẫn “mở” với riêng địa hạt bóng đá thì chỉ có thể đưa một “ba-rem” tương đối. Cơ hội cho cầu thủ nội (đặc biệt là những người trẻ) sẽ bị giảm thiểu đáng kể, trong chuyện cạnh tranh vị trí. Sẽ không phải “8+3” (8 nội và 3 ngoại) theo công thức ban đầu nữa, mà là “7+4”, “6+5” hoặc thậm chí “5 +6”…
Việc nhập tịch, như đã nói, chắc chắn sẽ đem lại cái lợi trước mắt cho CLB, còn về lâu dài với sự phát triển của cả một bền bóng đá là rất hại. Thị trường cầu thủ VN trong quá khứ và có lẽ cả tương lai gần vẫn phải “nhập siêu”. Dòng chảy của VND về với lục địa đen, Nam Mỹ và Âu châu là rất khó kiểm soát.
Câu hỏi là bao giờ chúng ta mới có thể “xuất” được cầu thủ, dù đơn thuần chỉ là một bản hợp đồng ra nước ngoài thi đấu, chứ chưa nói việc phía bạn đề nghị nhập tịch một cầu thủ Việt?!
Mới đây, trong một lần trả lời phỏng vấn, tiền đạo Lê Công Vinh đã úp mở khả năng gia nhập Thai-League, cùng ông thầy cũ Henrique Calisto và CLB Muang Thong United. Đấy là một tín hiệu khả quan, thậm chí là rất nên khuyến khích, với không chỉ cá nhân Vinh, mà cho cả nền bóng đá xứ sở. Chừng nào V-League nói riêng và bóng đá VN nói chung chưa đảm bảo được một tỷ lệ xuất khẩu cầu thủ đáng kể, điều mà người Thái đã làm cách đây cả thập niên, chúng ta chưa phải số một!
Tùy Phong