Hàng “hot” ế khách

Thứ Năm, 08/09/2011 09:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sau những diễn biến phức tạp khiến dư luận vô cùng bất bình ở mùa giải vừa qua, mà dẫn chứng tiêu biểu là sự rút lui của tập đoàn Hòa Phát do quá mất niềm tin vào cuộc chơi ở sân cỏ VN, người ta rất tò mò không biết BTC sẽ sử dụng lời lẽ như thế nào trong bản tổng kết giải, khi mà những cụm từ như “giải thành công tốt đẹp” hay “giải về đích an toàn” chắc chắn sẽ không được sử dụng.

“Sai lầm” của trọng tài Trần Công Trọng (phải) ở trận V.HP-HP.HN

đã góp phần dẫn tới sự khai tử của cả một đội bóng ở V-League. Ảnh: VSI

Mở đầu bản báo cáo tổng kết dài 8 trang A4 (cỡ chữ 12) với 4.916 từ, BTC các giải VĐQG, hạng Nhất QG và Cúp QG nhận định: “Mùa giải 2011 là dấu mốc quan trọng đối với quá trình phát triển của các giải đấu quốc gia, trong đó giải bóng đá VĐQG Eximbank 2011 là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên sau 10 năm thử nghiệm, là năm đầu tiên có đầy đủ 14 CLB bóng đá chuyên nghiệp (doanh nghiệp) tham giải vô địch bóng đá quốc gia. Đối với giải hạng Nhất QG và Cúp QG, năm 2011 cũng được đánh giá là năm bản lề trong tiến trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp theo kế hoạch và định hướng của VFF”.

Trên cơ sở đó, BTC đánh giá: “Kết quả cuối cùng của các giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp phản ánh đúng thực lực của các CLB tham dự giải, các CLB có lực lượng cầu thủ chất lượng khá kể cả cầu thủ trong nước và cầu thủ nước ngoài, nội bộ ổn định, đoàn kết, HLV có năng lực chỉ đạo, có động lực, quyết tâm cao đều giành được vị trí xứng đáng trên bảng xếp hạng, ngược lại các CLB có lực lượng cầu thủ không đồng đều, không có sự đầu tư tương xứng hoặc có những vấn đề nội bộ không giành được kết quả như mong muốn.

Mùa giải năm 2011 cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được cơ quan quản lý hoạt động bóng đá giải quyết khắc phục như: sự thi đấu thiếu quyết tâm của một bộ phận cầu thủ, CLB khi đã đảm bảo số điểm cần thiết để trụ hạng hoặc thăng hạng tạo nên những hình ảnh, dư luận xấu trong xã hội, các sai sót của trọng tài trong những thời điểm quyết định của giải ảnh hưởng trực tiếp đến các CLB trong nhóm liên quan, tạo áp lực vô cùng lớn đối với BTC giải cũng như lãnh đạo các CLB”.

Và cuối cùng, BTC giải kết luận: “Có thể nói, mùa giải 2011 là mùa giải hấp dẫn nhất sau 10 năm thử nghiệm bóng đá chuyên nghiệp ở VN… Mùa giải năm 2011 đã kết thúc với nhiều sự kiện đan xen giữa tính tích cực và những tồn tại, cũng đặt VFF trước thực tế phát triển nhanh của bóng đá chuyên nghiệp, đòi hỏi cần phải đổi mới để phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành trong điều kiện mới, cũng như rất cần sự ủng hộ và quan tâm của các cơ quan, ban ngành, các CLB và người hâm mộ trên cả nước.   

Mặc dù còn một số khiếm khuyết trên bước đường chuyên nghiệp hoá bóng đá tại VN, nhưng có thể khẳng định rằng: VFF, BTC giải đã cùng với các CLB, BTC trận đấu, các giám sát, trọng tài, các hội CĐV ở các địa phương đã có nhiều nỗ lực để giành được những kết quả đáng ghi nhận tại mùa giải 2011”.

Kết luận này không khiến ai cảm thấy ngạc nhiên, bởi từ mấy mùa giải năm nay, VFF đã luôn sử dụng những từ ngữ như vậy trong các bản tổng kết giải của mình. Một dẫn chứng tiêu biểu là vụ việc của 2 trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết được BTC giải diễn giải như sau: “Nghiêm trọng nhất là 2 trọng tài chính điều khiển 2 trận đấu V.Hải Phòng-HP.HN và B.BD-V.Hải Phòng, do không chuẩn bị tốt về tâm lý, bản lĩnh không vững vàng dẫn đến nhiều sai sót chuyên môn làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đội ngũ trọng tài và của giải đấu”.

Phải chăng những sai lầm của trọng tài Công Trọng và Văn Quyết ở 2 trận đấu đó chỉ là “do không chuẩn bị tốt về tâm lý, bản lĩnh không vững vàng”, và tại sao cả 2 trọng tài này đều dính dáng tới V.Hải Phòng, đội bóng ngay trước khi xảy ra sự cố liên quan tới 2 ông vua sân cỏ nói trên đã tuyên bố sẽ tung ra 10 tỷ để quyết tâm trụ hạng (và cuối cùng họ đã làm được)?!

Để trả lời câu hỏi này, chỉ cần kết nối 2 vấn đề được BTC nêu ra trong bản tổng kết giải, đấy là cùng lúc với tuyên bố “mùa giải 2011 là mùa giải hấp dẫn nhất sau 10 năm thử nghiệm bóng đá chuyên nghiệp ở VN” thì BTC giải cũng phải thừa nhận: “Lượng khán giả trung bình tới sân giảm: số lượng khán giả trung bình/trận đấu của giải bóng đá VĐQG 2011 là 7.395 người/trận (so với 8.297 người/trận ở giải năm 2010); trung bình ở giải hạng Nhất QG là 2.285 người/trận (so với 2.563 người/trận ở giải năm 2010)”.

Giải hấp dẫn nhất sau 10 năm mà khán giả trực tiếp tới sân lại sụt giảm hơn hẳn so với mùa bóng gần nhất, hẳn là BTC giải cũng như VFF quá hiểu đâu là nguyên nhân thực sự.

Hoàng Huy


0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Nên đưa bóng đá VN trở về bóng đá phong trào là phù hợp nhất. Nhiều cái cực vô lý: lương thưởng của cầu thủ và HLV hàng vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/tháng, giá trị chuyển nhượng cầu thủ trên trời, ... Những ai đang trục lợi và hưởng lợi từ nền bóng đá "u u minh minh" này? Đưa về bóng đá phong trào để các cầu thủ và HLV thấy mình là ai và đang ở đâu, có ngon ra nước ngoài thử xem, chỉ khu vực thôi cũng được?!.
Hung Han  (tolive_tofight21@yahoo.com) (11:04 08/09/2011)

25 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đến cầu thủ hàng đầu giải đấu mời qua Thái Lan thi đấu cũng e sợ không đi, thì biết cái tâm lý ao làng nó như thế nào rồi
Tung Giường  (tungvodoi@yahoo.com) (12:01 08/09/2011)
avatar đội bóng
Đừng lấy trọng tài Trọng ra để lấy lý do chính làm nguyên nhân HP.HN bỏ cuộc tại V-League làm như thế không được công bằng cho lắm. Các ông chủ đội bóng người ta có những tính toán riêng của họ mà chỉ có những người trong cuộc mới bit đc. Vẫn còn rất nhiều người muốn làm bóng đá chứ đâu phải có mỗi ông chủ của Hòa Phát...Dùng tiền túi để chơi bóng đá thì cuối cùng cũng sẽ có kết cục này thôi (?!). Cũng may Hòa phát có nền tài chính mạnh đấy nếu không thì có lẽ họ đã bỏ làm bóng đá từ sớm roài.
hichic1999  (congthanh1999@yahoo.com) (11:50 08/09/2011)

12 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Giải hấp dẫn nhất sau 10 năm mà khán giả trực tiếp tới sân lại sụt giảm hơn hẳn so với mùa bóng gần nhất"...V.Líc chỉ hấp dẫn đối với các quan thôi (nồi cơm mà)?!. Còn khán giả cứ giảm dần, giảm dần,...
Jindo  (jiiindoo@yahoo.com) (10:15 08/09/2011)

10 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các ông đừng xem V-League nữa thì "cái phường chèo" ấy tự giải tán thôi. Các ông còn xem, còn bàn thì ở đó còn như thế! Bức xúc làm gì?!
Nguyễn Thái Đức  (nguyen_thaiduc@yahoo.com) (11:57 08/09/2011)

9 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Người ta không thích làm bóng đá có thể là do đã hoàn thành việc đánh bóng thương hiệu của mình rồi, chứ đâu có phải vì một trận đấu đâu. Các bác cứ nói quá lên thế...
Hoàng Thị Thanh Vân  (van.hoangtthanh@vietinbank.vn) (10:05 08/09/2011)

9 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mặc dù còn một số khiếm khuyết trên bước đường chuyên nghiệp hoá bóng đá tại VN, nhưng có thể khẳng định rằng: VFF, BTC giải đã cùng với các CLB, BTC trận đấu, các giám sát, trọng tài, các hội CĐV ở các địa phương đã có nhiều nỗ lực để giành được những kết quả đáng ghi nhận tại mùa giải 2011” câu này sao giống hồi nam 2003 wa.. ????
bagia  (ladybuon12@gmail.com) (11:09 08/09/2011)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi yêu bóng đá VN , nhưng cứ mỗi lần chứng kiến những "bạo lực sân cỏ", "trận đấu có mùi" và sau hết là buổi lễ tổng kết vội vàng, "thành công tốt đẹp" tự dưng đâm nản, vừa buồn cười quá.
Nguyễn Dũng  (dungnguyen1968@gmail.com) (10:11 08/09/2011)

7 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi nên thuê những chuyên gia của những nước có kinh nghiệm hàng đầu trong gần một thế kỷ về điều hành một nhiệm kỳ BĐVN chắc chắn sẽ thành công.Bởi vì họ chẳng phải e dè, nể phục ai. Nếu cần thuê luôn trọng tài nước ngoài điều khiển những trận quan trọng.
Trịnh Văn Nam  (trinhnamemi@gmail.com) (10:23 08/09/2011)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Nếu thuê trọng tài nước ngoài thì lấy đâu ra 10 tỷ trụ hạng cho cầu thủ nữa? Cầu thủ chết đói hết thì tội nghiệp lắm!
Tung Giường  (tungvodoi@yahoo.com) (12:03 08/09/2011)
avatar đội bóng
Gỉai đấu hấp dẫn mà khán giả sụt giảm.Chợ chiểu hàng ế thì khách nào đông nổi.
nolo-nol@  (salata09@yahoo.com) (10:04 08/09/2011)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đúng là giải đấu hấp dẫn lắm. Cái gì cũng có: hỉ, nộ, ái , ố. Nhưng tôi thấy cái ố nhiều quá đi.
Nguoi ham mo  (latoiday19831984@yahoo.com.vn) (02:45 08/09/2011)
avatar đội bóng
Lý do to hơn mục đích. Các bác cứ đầu tư mãi mà không kiếm được lợi nhuận xem có dám tiếp tục không.
lynchtuck  (lynchtuck@gmail.com) (08:39 08/09/2011)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cule - 5/17/2012 11:54:35 AM
drogba qua để dạy cho Messi cách dùng câu hola ... thế nào cho đúng chứ không mai mốt miệng bị hô .
elgordo - 5/17/2012 12:20:28 PM
Tác giả quên rằng không có lửa thì làm sao có khói? Ai đã mạnh miệng lớn tiếng "...chừng nào tôi còn sống thì MC đừng mong vượt mặt MU...bla bla bla". Vậy giờ 1.MC 2.MU, Tevez nói vậy là hợp lí quá...
pele - 5/17/2012 11:44:10 AM
A Hỉ chắc cũng ko muốn đến HP, chả là trước đây CĐV HP có chăng cái biểu ngữ 1 câu nói bất hủ của a Hỉ " đi xem bóng đá có nhất thiết phải đông thế không ". Nhà dột từ nóc còn kêu ai
tuan luong - 5/17/2012 12:18:22 PM
Tất cả các môn thể thao nào cũng có một kẻ thù số một là tuổi tác. Càng ngày cô ấy càng thêm tuổi thì những tố chất cần thiết của môn chạy cự ly ngắn sẽ mất dần.. thêm nữa là chấn thương.., nhưng...
Hancock004 - 5/17/2012 9:36:09 AM
Benitez kém cỏi thế nào vậy ? Haizzz