(TT&VH)-“Vinh quang đã thuộc về các anh, những chiến sỹ đá bóng”, tất cả đã lặng đi vài phút đồng hồ khi Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng kết thúc bài phát biểu ôn lại những giây phút hoàng kim của bóng đá QK4 trong buổi gặp mặt thế hệ cầu thủ 2003- 2009 diễn ra vào chiều 2/9.
Tiếp theo những tràng pháo tay nổi lên vang dội cả khán phòng, đã có những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt các cầu thủ, HLV, cả những người “anh nuôi” của đội bóng QK4, tiếp đó là những khuôn mặt rạng ngời “tươi như hoa” khi đón nhận kỷ niệm chương từ tay “ông bầu” trung tướng Đoàn Sinh Hưởng trao tặng.
Sau 2 nămkể từ khi cái tên QK4 biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam, những chiến sỹ đá bóng khi xưa mới có dịp được gặp nhau, ngồi ôn lại những kỷ niệm thăng trầm của thời bóng đá con nhà nghèo. Kể từ lứa cầu thủ năm 2003 như Đinh Hồng Tiến (Tiến “Luận”), Hồ Viết Tiến, Võ Thành Chung.. đến lớp đàn em sau này như Thanh Vân, Sơn Hà, Quang Hướng, Anh Thi, Văn Lâm, … cả chị Hiền “nhà bếp” .. tới “Bố” Lĩnh (trưởng đoàn QK4)… tụ họp về theo lơi mời của BTC và những người tâm huyết với bóng đá quân khu 4.

"Ông bầu" Đoàn Sinh Hưởng tri ân những đồng nghiệp, cấp dưới của mình - Ảnh Đ.N
Câu chuyện “một bát phở, 2 quả trứng vịt lôn”, tập bóng giữa trưa hè, đi xe Hải Âu, chưa bao giờ đi máy bay… cứ thế cứ thé được các cầu thủ kể lại nhau nghe với giọng hào sảng của niềm tự hào riêng. Đúng như lời HLV Vũ Quang Bảo chia sẻ: “Bóng đá QK4 được ví như anh nông dân chân đất tiến đến ngôi vô địch (Giải hạng nhất mùa bóng 2008). Nhưng QK4 đã là bệ phóng, là bước đệm để thay đổi biết bao lứa cầu thủ hôm nay”.
Các cầu thủ đã từng làm nên tên tuổi của bóng đá QK4 cuộc sống nay đã sang trang khác. Có cầu thủ chuyển sang CLB khác, có người không còn theo nghiệp quần đùi áo số nhưng họ vẫn chung tình với “gia đình” QK khi xưa. Trong sâu thẳm trái tim của bao lớp “thế hệ vàng QK4” hôm qua luôn có vị trí của “đội bóng quân khu” với một tình yêu bất diệt.


Chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt - Ảnh Đ.N
Sau khi đội bóng QK4 “chuyển nhà, thay tên đổi họ” lột xác thành “đại gia Navibank.SG, những gì còn sót lại của “phần hồn” QK4 đã dần phai nhạt. Điều đó khiến nhiều người đã đồng cam cộng khổ từ những ngày đầu với đội như Đại tá Phùng Ngọc Quán (nguyên Trưởng phòng Quân Huấn, QK4) đại tá Cao Thanh Trúc (nguyên Trưởng phóng tài chính Qk4), HLV Vũ Quang Bảo… và trên tất cả là "Tổng kiến trúc sư" - Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng luôn cảm thấy đau đáu những nỗi niềm cho “đứa con tinh thần” mà họ dày công chăm bẵm từ buổi đầu chập chững đến ngày thành công. Chính họ đã gặp nhau ở ý tưởng tổ chức buổi vinh danh “thế hệ vàng” của bóng đá QK4. Suốt cả tháng qua HLV Vũ Quang Bảo cùng “ông bầu” Đoàn Sinh Hưởng đã làm cầu nối để họ cũng tổ chức một buổi lễ hoành tráng và ấm áp tình nghĩa giữa những người chiến sỹ, đồng đội năm xưa.
ĐẠI NGHĨA